1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Lâm Tấn đá cánh trái cũng tốt chứ sao, thực tế ở V-League cho thấy điều đó mà!?
    Còn việc chuyển Duy Hoàng ra cánh là không khả quan, bộ đôi Hoàng đang đá ngon lành, không nên xáo trộn!

    Chel belong to the sea
  2. a1_nemo

    a1_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hic không biết các bác nghĩ sao chứ em thấy cặp trung vệ của mình là chỗ yếu nhất í , em thấy đá cà dựt cà dựt chứ không ngon lành gì cả... Mất hậu vệ "bán độ" buồn quá, nếu còn thì an tâm !
  3. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui mới biết box bóng đá Vn la` nơi để các Fan của TC và SL chửi nhau loạn xạ như thế này
    Khi mà DT VN thi đấu mà còn thế này nữa thì bó tay
    To các Fan TC: các bac hơi bị quá khích rồi đấy. SL được gọi vào đội tuyển tới 5-6 người nhiều nhất trong các CLB , TC thì chỉ có mỗi Thanh Phương rõ ràng đóng góp cho DT của SL trong giải này là lớn nhất ,không thể chối cãi.Cái đấy các bác tự biết .
    Còn Thanh phương đá có hay không?Cũng khá.Nhưng mà thử hỏi đóng góp cho đội tuyển của anh chàng này được bao nhiêu so với QV, VQ?Cái đấy thì không noí cũng biết
    Nếu yêu DT VN thì không thể bỏ qua những gi mà SL đã đóng góp cho DT.
     
  4. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chắc là Lâm Tấn sẽ đá ở cách trái thôi. Vị trí sở trường ở CLB ma`
     
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cũng lắm người ủng hộ kế hoạch cưa đổ Văn Quyến của mình đến thế,hehhehhe Vui thật là vui,nhưng trước tiên phải lạy trời cho Việt Nam chiến thắng cái đã nào.Thật sự là đã lâu lắm rồi mình mới vui như vậy,và hình như là cũng chưa bao giờ mình có được cảm giác nín thở chờ đợi một tin chiến thắng đến như vậy,thậm chí kể cả là kết quả thi đại học của chính bản thân cũng không khiến cho tâm trạng mình như lúc này,thế mới thấy lòng tự tôn dân tộc luôn tiềm ẩn trong mỗi con người Có cảm động không khi mà già trẻ lớn bé người giàu người nghèo đều ùa ra từ mọi nẻo đường khóc phố,cảm động không khi mà đêm qua trong dòng người đông đúc đôi khi cũng xảy ra một vài va chạm xe cộ thế nhưng mọi người đều cười với nhau và xua tay " không sao,không sao đâu " rồi lại dựng xe đi tiếp,cảm động không khi mà trên vỉa hè một nhóm người ngoại quốc đứng dang bàn tay ra để những thanh niên Việt Nam chạy qua lại đập vào một cái kiểu muốn chia xẻ niềm vui,cảm động không khi mà một hai nhà trên phố Hàng Bài mở loa hết cỡ chĩa ra đường " biến đường phố thành sàn nhảy mừng chiến thắng ",cảm động không khi mà góc đường phía trung tâm thương mai một nhóm chắc sinh viên Mỹ Thuật bày la liệt nào bao nhiêu là giá màu chỉ duy nhất 2 màu đỏ ,vàng ,để rồi vẽ cho bất cứ người nào thích mà không lấy tiền,mình cũng ghé vào vẽ một bên má phải lá cờ tổ quốc,lúc này mới nhận thấy quốc kỳ nước mình màu nổi thật,mà không phải nói gì mặt mình cũng trắng nữa đi ,nên trông hơi bị đẹp luôn " nét như Sony " ,cảm động không khi mà một hiệu phở của 1 cựu cầu thủ đã bán không lấy tiền với 1 câu nói rất chân tình " có vài nghìn một bát tội gì tôi không khao mọi người mừng chiến thắng này " ,cảm động không khi mà một hiệu may trên đường Bà Triệu cũng căng khẩu hiệu " Việt Nam Vô Địch -May Miễn Phí ",cảm động không khi mà sinh viên cũng mang hết cả xoong nồi mới tinh ra để gõ cổ động,thậm chí những người thợ xây cũng đem cả mấy thùng sơn ra để gõ bẹp cả thùng,cảm động không khi mà hình ảnh lá cờ tổ quốc rợp đường phố Hà Nội đêm qua,cảm động không khi mà đêm qua thì rét mà dòng người thì cứ cuồn cuộn ,cảm động không khi mà ngoài đường thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hát từ hùng vang " Việt Nam Hồ Chí Minh - Việt Nam Hồ Chí Minh " ,cho đến những câu hát tự biên tự diễn " Đường lên Nhổn mùa này đẹp lắm " ..... Hiểu được những gì người hâm mộ cả nước dành cho mình,đội tuyển cũng nói lời cảm ơn vì tất cả.Và 1 tờ báo như đã thay lời nhân dân cả nước nói rằng : " Cám ơn đội tuyển Olympic Việt Nam - Cám ơn 2 bàn thắng kinh điển của Văn Quyến - Cám ơn cú đánh đầu đầy đẳng cấp của Thanh Bình - Cám ơn đã cho Việt Nam 1 đêm không ngủ Chiến thắng này sẽ không bao giờ quên,nhưng giờ phút này chúng ta vẫn nín thở chờ ngày 12/12.Nhất định Việt Nam sẽ chiến thắng.Việt Nam Cố Lên - Văn Quyến Cố Lên
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ gì về bàn thua thứ nhất của chúng ta !?

    Trích bài: junruan :


    hôm nay xem trận Malai này lại càng không hiểu tại sao người ta lại đuổi Như Thành, không những thế lại còn treo giò 5 năm. Nếu cứ như thế mà xét thì sau trận này có đuổi cả hàng hậu vệ và nhất là thằng Thế Anh nữa cũng chẳng có gì quá đáng.
    Một lũ điên, đá thế này mà gặp Thái Lan thì nó bóp cho sặc tiết.
    May mà còn hai VQ với TB, mà trận này xem Thanh Phương đá cũng được đấy

    Xem trận đấu củ chuối với Malai này lại càng không hiểu tại sao Như Thành bị người ta đuổi và treo giò tới 5 năm. Cứ làm việc kiểu đấy, thì sau ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến cả dàn hậu vệ và thủ môn Thế Anh sẽ bị đuổi khỏi đội tuyển U23, trong đó riêng Thế Anh thì đáng bị treo giò vĩnh viễn.
    May mà hôm qua còn có Văn Quyến, Thanh Bình (đá thì không hay lắm nhưng có bàn thắng bằng vàng) và có thể kể đến Thanh Phương và Quốc Vượng nữa, còn lại Hữu Thắng và Tài Em đáng cho nghỉ hết




    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 10/12/2003

    u?c nguyenvantruongvn s?a vo 11:02 ngy 11/12/2003
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của : katsuya
    Tui cũng ngờ chú Thế Anh có vấn đề lắm .May ma` trận này thắng chứ không thì chú này dễ bị đưa lên thớt lắm.Các bạn thử xem lại tình huống đó mà coi.Chỉ một mình tiền đạo của Malaixia băng xuống ,đã có tới 2 hậu vệ của mình bám theo rồi mà chú này vẫn lao ra . Chắc cậu thủ môn bên kia phải cảm ơn bác Thế Anh nhà mình lắm.
    Bàn thua thứ 2 cũng làm sao đó.... bóng đi lọt qua chân của 3-4 cầi thủ áo đỏ một lúc.
    Bàn thua thứ 3 thì đúng là rùa 100% nhưng mà nó lại có vẻ thật nhất ... lúc đó các cầu thủ VN bất lực hoàn toàn
    Nói vậy thôi nhưng mà dù gì thì VN cũng đã thắng rùi chắc cũng chẳng có ai bới lại chuyện này đâu.( nhưng mà vẫn thấy tức)
    May mà Quyến đá trận này xuất thần quá

    HoangOP
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của: liemdng

    Thắng thì cũng nói xấu người ta, không biết nếu mà thua thì mấy chú còn nói người ta ra sao nữa, có giỏi thì vào sân mà đá đi, bố nội mấy chú đá cũng kô nên được.
    BYE BYE

    HoangOP
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của: nguyenvantruongvn

    xem trận đâu hôm qua tôi đã biết đến một khuôn mặt buồn phải nói rất rất buồn trên khán đài sân VĐQGIA .MỘT KHUÔN MẶT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CHÍNH CỐNG KHI VIỆT NAM ĐANG DÃN MALAY 2-0 MÔTDẬN ĐỘ CHÍNH CỐNG ĐANG THUA?CÓ PHẢI "CHIẾN HỮU" CỦA THẾ ANH?
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 10/12/2003

    HoangOP
  10. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    Trích bài của : dia_golden
    Theo thông tin giới cá độ thì VN chấp 1 trái, quả đáng nghi ngờ thật đang 2 nhót tự nhiên lại vậy

    HoangOP

Chia sẻ trang này