1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là do lỗ hổng Văn Trương để lại. Chúng ta đã chơi rất tốt trừ Đức Tuấn và đã phải trả giá. Bàn thua không đáng có ! tiếc quá ! Một sai lầm cá nhân đã nhấn chìm nỗ lực của toàn đội .

    HoangOP
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Lôic đúng là do Đức Tuấn, không hiểu sao HLV lại đưa cầu thủ đó vào phải chăng đó là chiến thuật
     
  3. manlyboy

    manlyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thua là Vì VN còn kém xa Thái Lan, chỉ mình Văn Quyến khó làm nên mùa xuân.
  4. songlinh

    songlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nói lỗi hoàn toàn của một người hay chiến công của một người , Đó là cả đội bóng , ta thua ko phải vì kém mà vì ko may mắn như họ thôi, cái nữa là chưa đủ độ lì như của họ .
    YÊU CHƯA ĐỦ
  5. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    MK... xem mà cú lão trọng tài, dúng là vì bọn Mã thất trận nên chơi bửn đây mà. Chẳng nhẽ thay vì cổ vũ VN, mình lại hét vào mặt lão ây'''' "trọng tài như cùi, trọng tài cố lên...."

    Các chàng hoàng tử sân cỏ của VN yêu dấu, dù sao thì các bạn cũng đã để lại những dấu ấn trong lo`ng người hâm mộ, trong hơn 80 triệu trái tim Việt Nam. Đừng buồn!... bởi các bạn đã cống hiến tất cả những gì có thể, đằng sau các bạn vẫn luôn là cả dân tộc. Hãy làm những điều kì diệu trở thành hiện thực trong một ngày không xa, các bạn nhé! Tôi yêu VIỆT NAM !!! Tôi yêu các bạn!!! ....
    Được capcap_tit_te2 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 12/12/2003
  6. superduck

    superduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vn oi , vn se mac trang phuc" mau lua" , nhung tiet thai vn da gap "nuoc" roi , nuoc do la THAILAN ; NGUOI BAN MUON THUO CUA NUOC VN , TL da dap that moi hy vong hoa huyen cua cac ban roi , hay tinh lai di ,hoi nhung con nguoi vn , neu chung ta chua du trinh do thi dung co keu ca nua ma hay tu than van dong di , co biet khong ha ,dung co ngoi do ma than tho tiet nuoi da muon roi
    ky ten ,nguoi phuong xa

    Được superduck sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 12/12/2003
  7. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Sai lầm chiến thuật của ông Riedl

    Thế là cơ hội vàng của BĐVN để hạ bệ ông lớn TL đã qua tay khi OVN gục ngã trong trận chung kết. Hàng triệu trái tim tan nát khi Phan rit ghi bàn thắng vàng vào phút 96. Đối thủ Thái thi đấu không thực sự xuất sắc, nhưng nhiều vị trí của chúng ta chơi dưới chân rất nhiều đáng kể nhất là Hữu Thắng và Đức Tuấn. Ngay lần đầu khi Đức Tuấn xuất hiện trên màn hình, tôi đã linh cảm thấy bất an từ sự lóng ngóng thiếu tự tin đến tội nghiệp của gã. Hậu vệ hậu đậu này đã phá bóng không dứt khoát để Sarayoot ghi bàn mở tỷ số, và sai lầm này đã mở ra một loạt sai lầm khác. Hữu Thắng chơi như thằng mất hồn cả trận, vật vờ và thường xuyên chuyền sai địa chỉ. Dường như toàn bộ tuyến giữa bị khớp với những quả chuyền non. Hàng hậu vệ dàn hàng ngang thì để vô số sai lầm ngớ ngẩn. Thiếu Văn Trương đã để lộ tử huyệt để hàng công Thái xoáy vào. 4 hậu vệ không đủ tự tin cầm bóng như trong trận gặp Mã Lai mà mạnh ai nấy phá vào chân các cầu thủ Thái. Cũng may mà hiệp 1 Thái cũng không đủ mạo hiểm để dâng lên tấn công.
    Theo tôi thì ông Riedl đã sai lầm chiến thuật khi để đội đá quá thận trọng trong hiệp 1. Sự thận trọng của ông Riedl là dễ hiểu khi mà toàn bộ đội tuyển đã mất sức khá nhiều trong trận cầu căng thẳng trước Mã Lai 3 ngày trước. Thế nhưng ông quên mất một điều rằng đằng sau đội tuyển là 40.000 cổ động viên cuồng nhiệt không cho phép ông làm như thế. Và tuyến giữa là tuyến chơi tốt nhất trong toàn trận chỉ có thể pressing đa dạng bằng lối đá phủ đầu ngay trong hiệp 1 (cụ thể như trận gặp Mã Lai). Khi ta bị dẫn 1 bàn thì sức ép về mặt tâm lý chỉ khiến chúng ta càng lúng túng và nóng vội trong những pha dứt điểm. OVN thi đấu thiếu máu lửa trong suốt hiệp một và chúng ta phải trả gía vì điều đó. Bàn thắng hợp lệ của Thanh Phương không được công nhận là giọt nước tràn ly trong đêm thứ sáu đen tối này. cuối cùng thì Thanh Phương vẫn có được cái compa, chỉ có điều giám thị không cho mang vào phòng thi

    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  8. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn

    Dù sao thì các chàng trai vàng của chúng ta cũng đã cực kỳ nhiệt tình vì màu cờ sắc áo, đã làm nên những chiến thắng làm nức lòng khán giả đem lại niềm vui cho hàng triệu con tim VN (kể cả những phút giây thót tim ). Điều quan trọng là các bạn đã thắp lên một niềm tin rằng sẽ có ngày chúng ta sẽ đi đến chiến thắng cuối cùng

    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  9. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lỗi trả tại ai cả, em nghĩ lực mình chỉ vậy thôi mà, có sai lầm thì chỉ có Đức Tuấn, mà anh đừng bao giờ nói Thanh Phương của em vậy nha
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các bác ơi, thua rồi lại dở chiêu moi móc cá nhân ra. Như vậy là không đẹp đâu.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     

Chia sẻ trang này