1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Ông Riedl là Mr. Loser của VN. Ông ta đem lại nhiều điều hay cho đội tuyển của chúng ta, nhưng lại đưa ra những quyết định rất khó hiểu vào những thời điểm quyết định:
    -Khi Văn Sĩ Hùng bị treo giò, ông ta đưa một tiền đạo 36 tuổi với lối chơi khác hẳn (Nguyễn Văn Dũng), chưa bao giờ phối hợp
    tốt với Huỳnh Đức vào sân thay vì một tiền đạo có lối chơi tương tự, có khả năng thay thế VSH rất tốt là Tuấn Thành.
    -Khi Văn Trương bị treo giò, thay vì đưa một hậu vệ cánh chuyên nghiệp, đã cọ sát ở trình độ cao(Lâm Tấn) vào sân thì ông lại sử dụng một tiền vệ chưa bao giờ đá cánh và hình như cũng chưa bao giờ đá chính cả ở CLB lẫn ĐT. Và như thế thì chuyện anh ta mắc sai lầm là một điều dễ hiểu.
    Tóm lại là tôi hoàn toàn không coi thường ông Riedl, vì tôi không đủ cả tư cách lẫn chuyên môn để làm việc ấy. Nhưng là một người hâm mộ, tôi hoàn toàn có đủ thẩm quyền để không "tâm phục khẩu phục" ông ta.
  2. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mod vimouze tiên đoán kinh quá, phát sợ vì lời tiên đoán đúng Mod vimouze bị phạt treo nick 2 ngày vì tội có hành vi trù úm đội tuyển dẫn đến hậu quả VN nhận huy chương Bạc
  3. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Mình nghĩ bạn hơi tiêu cực, trong bóng đá luôn luôn có những bất ngờ,rồi sau này sẽ có những Minh Chiến, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Văn Quyến........... tương lai, tre già măng mọc có gì lạ đâu, nếu chúng ta đầu tư đúng chỗ và có phương pháp tập luyện uốn nắn cầu thủ đúng hướng thì không lo gì một tương lai sáng lạng. Hãy nhìn SLNA mà xem, chúng ta nhiều đội bóng nên nhìn nhận và học tập phướng pháp đào tạo của họ. Xây nhà phải xây từ móng như SLNA họ có những lớp đào tạo các tuyến trẻ rất tốt mà các câu lạc bộ khác thèm cũng không được, trong khi đó một số câu lạc bộ thì đi nhặt nhạnh các cầu thủ từ những lò của giải phong trào lên, nếu đá có kỹ thuật lại yếu về thể lực, hoặc đá tầm trung chung nhưng đến khi đá giải chuyên nghiệp thì trả ra gì cả.
  4. blackmoont_girl

    blackmoont_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn không tâm phục khẩu phục thì cũng trả làm được gì rồi, ông ý vẫn nhận đủ 10.000$ tiền thưởng trong khi đó cả ban huấn luyện và 20 cầu thủ chỉ được 40.000$ , chứng tỏ ông ý cũng có trình độ mới được từng đó xiền, còn nếu không thì sao được từng đó tiền nhỉ
  5. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ A.R muốn tận dụng khí thế kinh người ngay sau khi có bàn gỡ hoà để đánh ngã Thái Lan nhưng đáng tiếc là người Thái đã có 15 phút nghỉ ngơi để chỉnh đốn và chọn 1 lối chơi hợp lí.
    [/QUOTE]
    Tất nhiên là ông ấy đã nghĩ vậy, vì tâm lý lúc ấy thuộc về chúng ta. Nhưng phải công nhận Thái Lan quá bản lĩnh và điều này đã được khẳng định = Việc Thái dù rất mong manh nhưng vẫn lọt vào Asian Cup. Và trong đội hình của Thái hôm qua, có khá nhiều cầu thủ đã đá trong đội tuyển quốc gia
    Love&Career, I want both
  6. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    1 đội bóng mà ko còn tiền vệ trụ, thì vờ ứt vứt sắc vứt
    Love&Career, I want both
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết bác dùng từ "chúa" có ý nghĩa thế nào, nhưng tui nhắc nhở bác đừng mang vấn đề tôn giáo vô đây, không khéo sẽ gây khó chịu cho người khác.
    Đừng đi phía sau tôi, vì tôi không thể dẫn đường cho bạn.
    Đừng đi phía trước tôi, vì tôi không thể theo kịp bạn.
    Hãy đi bên cạnh tôi, vì tôi cần một người bạn đồng hành.
     
  8. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VỀ CHIẾC ÁO CÓ NGÔI SAO VÀNG CỦA VĂN QUYẾN

    Anh em hội tụ về đây
    Hẳn các bạn còn nhớ hình ảnh tuyệt đẹp trong trận bán kết giữa Việt Nam và Malaysia: nét mặt vui tươi đầy hạnh phúc, Văn Quyến chạy trên sân ăn mừng bàn thắng với các đồng đội Hữu Thắng, Thanh Phương, Quốc Vượng; đôi tay Quyến dang rộng như muốn bay bổng lên cao, trên ngực áo in hình ngôi sao vàng. Ít ai biết rằng chiếc áo đỏ sao vàng này là cả một câu chuyện cảm động về đội tuyển Olymipc.

    Trước buổi tập sáng 8-12, Văn Quyến xuống căng tin của TTHLQG I để mua một chiếc áo màu đỏ rực có in hình ngôi sao vàng trước ngực. Sau đó, Quyến đến gặp từng đồng đội và các thầy để xin chữ ký lên ngực chiếc áo. Tất cả không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của Quyến, nhưng rồi ai nấy đều hiểu ra: Quyến muốn cơ thể mình được thực sự ấm áp trong chiếc áo (mặc bên trong áo thi đấu chính thức) gửi gắm niềm tin và tinh thần đoàn kết của tập thể đội tuyển. Riêng đội trưởng Hữu Thắng xí phần ký tên mình ngay chính giữa ngôi sao vàng, bởi tên anh là... Thắng! Mong ước giản dị ấy của Quyến đã khiến mọi người thật sự cảm động: "Thằng béo" nay đã khác thật rồi"!

    Mặc chiếc áo mang chữ ký toàn đội trên mình, Văn Quyến đă biến được quyết tâm thành hành động. Trong suốt trận bán kết, mọi người đã thấy một Văn Quyến toàn diện hơn: một mẫu tiền đạo của lối đá động đội, không còn ham giữ bóng rườm rà như trước. Trừ vài lần bất thần lao thẳng vào khe hở giữa các hậu vệ (rồi để mất bóng), anh thường nhả bóng cho đồng đội ở các vị trí thuận lợi hơn ngay khi nhận hướng bóng đã bị bịt kín. Quyến thường di chuyển ra góc trái, vừa để rình cơ hội thực hiện lại cú "chapeu" thuận chân, nhưng cũng vừa nhằm kéo giãn cự ly giữa các vị trí ở hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội. Thay đổi lối chơi để phục vụ cho đồng đội, nhưng Quyến vẫn còn nguyên vẹn sự láu lỉnh, khôn ngoan trong lừa bóng, tốc đô trong đột phá và tinh tế trong dứt điểm. Sự bùng nổ của Quyến thật sự đã củng cố thêm niềm tin và tạo được nguồn cảm hứng cho các đồng đội. Sau mỗi lần ghi bàn, Quyến cởi phăng chiếc áo ngoài để khoe chiếc áo với đầy chữ ký của các đồng đội, ưỡn ngực khoe ngôi sao vàng và chạy như muốn bay bổng lên.

    Một khi được sức mạnh tập thể chắp cánh, Văn Quyến sẽ có dịp bay bổng trong trận chung kết gặp Thái Lan ngày 12-12. Hẳn tất cả chúng ta đều mong và tin vào điều đó.


    Theo báo TTTPHCM

    Love&Career, I want both
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chiếc xe hơi hiệu Vios đã có chủ

    Ngay sau lúc nhận HCB, tiền đạo Phạm Văn Quyến đã được đại diện Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim trao tặng biểu tượng chìa khóa chiếc xe hơi hiệu Vios dành cho người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển bóng đá Olympic VN tại SEA Games 22 (Quyến về đầu trong trận chung kết với Thái Lan).

    Trước đó, Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim cũng đã trao tặng 40.000 USD cho đội tuyển Olympic với thành tích đoạt HCB và thưởng riêng HLV Riedl 10.000 USD.







     
  10. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy thôi than khóc và đổ lỗi

    Có lẽ chúng ta đã quá ư là cảm tính khi chứng kiến thất bại của đội bóng yêu dấu.Xin hãy tỉnh táo và suy nghĩ xem liệu thất bại này có cay đắng bằng thất bại năm 98 trước Singapore bằng 1 cú đánh bóng bằng lưng của một trong số các hậ vệ dở nhất ĐNA hay không. Chắc chắn năm đó chúng ta đau hơn nhiều vì rõ ràng chúng ta đá hay hơn địch thủ, rõ ràng cơ thắng của chúng ta nhiều hơn.

    Vậy lần này thì sao. Về mặt tình cảm, ai cũng mong VN giành thắng lợi.Nhưng nếu xem xét mọi khía cạnh một cách lý trí và công bằng,tôi thấy dự đoán trận đấu là 50-50 vẫn còn là quá lạc quan.Vậy mà một quan chức của Liên đoàn còn phát biểu" HCV nằm trong tầm tay" Thật mơ hồ và thiếu hiểu biết.Và tất cả những ai đang hô hào "chúng ta xứng đáng chiến thắng" có lẽ chỉ đang tìm cách tự an ủi bản thân theo phương pháp của AQ mà thôi.Chúng ta có tinh thần chiến đấu ngoan cường, không chịu đầu hàng cho đến phút chót- nhưng tinh thần chiến đấu không làm nên chiến thắng mà là các bàn thắng.Chúng ta có các cầu thủ xuất sắc (tầm cỡ châu Á!!!) nhưng chúng ta chỉ có một tập thể đội bóng mang tầm khu vực mà thôi.Thử hỏi có đội bóng chủ nhà nào bi dẫn 1-0 mà không vùng lên chiến đấu vào cuối trận, mà nếu không vùng lên thì quả thật không xứng đáng đại diện cho mầu cờ sắc áo của cả 1 quốc gia.Vì vậy nếu nói đến tinh thần chiến đấu thì TL còn hơn ta 1 bậc vì họ có thể vượt qua sức ép của hơn 4 vạn cổ động viên và giật lấy huy chương vàng "trong tầm tay" của chủ nhà.
    Vậy chúng ta hơn TL ở điểm nào trong trận đấu chung kết này?Nếu chúng ta không hơn được họ thì hãy ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại một cách đường hoàng vì cách thua của chúng ta đã khiến đối thủ nể sợ và tôn trọng với tư cách là một địch thủ tiềm tàng.Hãy thôi đổ lỗi cho người này ngưòi khác vì nếu làm thế thì cũng hết mất ngày mà chẳng tìm ra được thủ pphạm thực sự. cài mà chúng ta cần hiện nay là những cái đầu tỉnh táo ,biết rõ vị thế của chúng ta đang đứng để đưa ra được chiến lược phát triển lâu dài chứ chúng ta không cần những phát biểu mang tính khẩu hiệu hoặc những lời biện minh( đại loại như chúng ta chỉ thiếu có chút may mắn cón đâu là chung ta bàng TL cả )của các quan chức LĐ Bóng đá VN.Một nền bóng đá mạnh không chỉ dựa trên 11 cầu thủ của ĐTQG mà nó còn là hội tụ của nhiều yếu tố khác như Giải vô địch quốc gia, hạng nhất, hạng 2...cũng như sự quản lý sáng suốt và đầu óc nhìn xa trông rộng của các nhà lãng đạo...Về mặt này, e rằng VN còn lâu mới đuuổi kịp TL , vi vậy hãy bằng lòng với tấm Huy chương bạc này đi.Sợ rằng các Kỳ SGsau. chúng ta chưa chắc đã có cơ hội mà ăn mừng như vậy đâu.

Chia sẻ trang này