1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    tin ở đâu thế?tui theo dõi CNN,DW,ESPN,Sportgold ...mà sao chả thấy đưa nhỉ...?vô lý thật
    Love'quarrels are soon mended
  2. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    trên thì viết:
    dưới thì viết:
    pó tay,có một đoạn ngắn thui mà cũng mâu thuẫn thía roài...đề nghị uốn tay trước khi đanh đi
    Love'quarrels are soon mended
  3. Dia_Silver

    Dia_Silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thông tin đó là của một bạn cổ động viên Nghệ An đấy
  4. bushvn

    bushvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói là Ông Riedl sẽ sang Palestin, đất nước của sự tranh chấp và bất ổn. Nhưng ông không còn chọn lựa nào khác khi mà LĐBĐ VN lại không có chiến lược lâu dài cho đội tuyển quốc gia mà lại trông chờ vào sự chạy đua thành tích.
    Có thần thánh mới làm nên điều kỳ diệu. Đằng này, HLV cũng chỉ là con người, dù có tài năng đến đâu, khi mà phải dẫn dắt đội tuyển VN trong tình thế "đang xây dựng và chấn chỉnh". Cái nền của chúng ta chưa có, và có chăng cũng chỉ mong manh...
    Ai cũng kỳ vọng, đó là điều tất nhiên. Nhưng buồn là chúng ta không làm gì để mà huých cho nền bóng đá lên được đỉnh cao, mặc dù lắm tiền và công sức đổ vào nó.
    Dù gì ông Rield cũng đã để lại ấn tượng lớn khi mà chỉ cầm quân trong vài tháng. Ông phải ra đi vì phải mưu cầu sự sống và sợ thất nghiệp...
     



    Buồn thì non nước cũng buồn, vui thì gánh đá lên nguồn cũng vui.
  5. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    V-League 2004 khởi tranh từ ngày 4/1
    Ngày 18/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo giải bóng đá chuyên nghiệp Vô địch quốc gia, mang tên mới Kinh Đô V-League 2004, sẽ khởi tranh từ ngày 4/1/2004.
    Tham dự giải có 12 đội bóng chuyên nghiệp là Bình Dương, Bình Định, Ngân hàng Đông á, Đà Nẵng, Gạch Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Sông Đà Nam Định, LG Hà Nội-ACB và Đồng Tháp.
    Trong mùa giải này, mỗi câu lạc bộ sẽ đóng góp 200 triệu đồng cho Ban tổ chức, thay vì 300 triệu đồng như trước đây. Bóng thi đấu của giải là bóng Geru Co.
    Chuẩn bị cho mùa giải mới, bản Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp cũng vừa được ban hành.
    Liên đoàn cũng cho biết Cúp quốc gia, mang tên Samsung Cup 2004, sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm hai vòng đấu: Vòng 1 có 12 đội bóng Hạng nhất quốc gia cùng 4 đội chuyên nghiệp thi đấu, chọn ra 8 đội thắng để cùng 8 đội chuyên nghiệp còn lại đấu vòng 2, chọn 8 đội vào vòng chung kết.
    Giai đoạn 2 tức vòng chung kết sẽ được chia thành hai bảng đấu.
    Để chống tiêu cực trong bóng đá, ngoài việc tích cực hợp tác cùng các cơ quan chức năng điều tra và làm sáng tỏ các hiện tượng tiêu cực trong thời gian qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng yêu cầu tất cả các câu lạc bộ tổ chức học tập nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể thao.

     
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    5 gương mặt vàng của Bóng đá Việt Nam

    Chắc chắn người hâm mộ vẫn chưa thể quên được những gương mặt vàng các cầu thủ Olympic VN trong SEA Games 22 vừa qua, một tiền đạo Văn Quyến với những cú đá hiểm hóc như làm đóng băng thủ môn đối phương, hay tiền vệ Hữu Thắng với kỹ thuật cá nhân khá hoàn chỉnh... Hãy điểm qua 5 gương mặt vàng của bóng đá Việt Nam.
    Tiền đạo Phạm Văn Quyến: sinh năm 1984, cao 1,66m, nặng 61kg. Cầu thủ có năng khiếu bẩm sinh với những cú đi bóng lắt léo, xoay trở rất nhanh trong phạm vi hẹp, để rồi tiếp đó là một cú sút thần sầu xoáy vào góc cao khung thành đối phương. Hai tháng trước lúc dự SEA Games 22, Quyến đã từng sút tung lưới đội Hàn Quốc bằng bàn thắng đẹp mắt ở vòng đấu loại Giải vô địch châu Á diễn ra tại Oman. Với 4 bàn thắng ghi được ở SEA Games 22 trong hai trận gặp Thái Lan và bán kết với Malaysia, Phạm Văn Quyến xứng đáng được bình chọn ở vị trí số một của đội tuyển Olympic quốc gia.
    Tiền đạo Phan Thanh Bình: sinh năm 1986, cao 1,73m, nặng 63kg. Tên tuổi của anh được người hâm mộ Đồng Tháp nhắc đến kể từ lượt về V-League 2003 sau bàn thắng vào lưới Võ Văn Hạnh (Hoàng Anh) ngay trong lần đầu tiên xuất trận. Vào đội tuyển U-18 VN, Bình góp công lớn đưa đội lọt vào bán kết. Nhờ vậy, anh được gọi vào đội tuyển Olympic quốc gia dự SEA Games 22. Ở trận bán kết gặp Malaysia, sau lúc VN bị gỡ hòa 3-3, Phan Thanh Bình đã có cú đánh đầu ngược về phía sau khá hiểm hóc làm bó tay thủ môn đối phương, ghi bàn thắng 4-3 dọn
    đường cho đội nhà vào đá trận chung kết.
    Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng: sinh năm 1980, cao 1,82m, nặng 70 kg. Thủ lĩnh và là đội trưởng của đội tuyển Olympic quốc gia. Ngoài lợi thế về mặt thể hình, Thắng còn có kỹ thuật cá nhân khá hoàn chỉnh. Không chỉ phát động tấn công từ giữa sân bằng những đường chuyền dài vượt tuyến, Thắng còn là cầu thủ càn quét hiệu quả ngay trước mặt cặp trung vệ cùng tên Hoàng. Anh là con cựu danh thủ CSG Nguyễn Văn Thòn, xuất thân từ Trường Năng khiếu nghiệp vụ và từng khoác áo các CLB Bưu Điện, Quân Khu 7, Thể Công và Bưu Điện (mùa bóng 2003). Kết thúc SEA Games 22, Thắng sẽ về đầu quân cho CLB Becamex Bình
    Dương.
    Tiền vệ Phan Văn Tài Em: sinh năm 1982, nặng 64kg, cao 1,69m, nổi lên từ Tiger Cup 2002 qua sự phát hiện và rèn giũa tài năng của HLV Calisto. Đây là một tiền vệ đa năng, sức bền thể lực tốt. Nếu như ở CLB Gạch Đồng Tâm Tài Em thủ vai tiền vệ tấn công thì khi khoác áo đội tuyển quốc gia hoặc Olympic, anh thường được bố trí đá tiền vệ biên trái, tiền vệ biên phải hoặc tiền vệ trung tâm. Tại SEA Games 22, Tài Em có ba đường chuyền dẫn tới bàn thắng, trong đó có 2 bàn của Phạm Văn Quyến đều vào lưới Thái Lan.
    Hậu vệ Nguyễn Minh Phương: sinh năm 1980, cao 1,69m, nặng 62kg. Là dân Bình Phước. Sau khi cùng CSG đăng quang ngôi vô địch mùa bóng 2002, Phương xin chuyển về thi đấu cho Gạch Đồng Tâm. Năm ngoái, Phương cùng đội tuyển VN đoạt HCĐ Tiger Cup. Tròn một năm sau anh lại có thêm chiếc HCB SEA Games. Đây cũng là giải đấu cuối cùng của Phương và Nguyễn Hữu Thắng trong màu áo đội tuyển Olympic quốc gia.
     
  7. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trận này xem mà tức bọn trọng tài,biết đâu 2005 VN vô địch cũng nên mà có khi thế hệ cháu chắt Văn Quyến ,VN cũng chưa vô địch được
  8. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Riedl và cuộc hành trình nhiều "nếp gấp" cùng BĐVN

    Cuối cùng thì ngày không mong đợi giữa bóng đá Việt Nam và HLV Alfred Riedl đã đến: Hôm qua (21/12), ông và phu nhân đã đáp máy bay trở về quê nhà, sau một "chiến dịch" không trọn vẹn và nhiều luyến tiếc cùng Olympic VN.
    Người ta đã nói, đã viết nhiều về ông trong thời gian Riedl làm việc tại Việt Nam, về những thăng trầm cũng như 2 lần ra đi của ông... Nhưng để hiểu ông và gắn bó với ông như một người bạn thì không phải ai cũng có được. VietNamNet xin giới thiệu bài viết của tác giả Trương Việt Bình - một người hâm mộ bóng đá khá đặc biệt và có lẽ cũng là người bạn thân nhất của HLV Alfred Riedl tại Việt Nam. Bài viết của anh như một sự "tổng kết" về hành trình A.Riedl cùng bóng đá VN 2 năm về trước và nay, khi ông một lần nữa cất bước ra đi...
    Nhiều người hâm mộ chúng ta nhớ đến những vinh quang mà bóng đá Việt Nam giành được gắn liền với tên tuổi ông, nhưng có lẽ ít người còn nhớ được thời điểm ông phải rời Việt Nam sau thời gian bất lực trong việc vực dậy một Khánh Hoà?
    Đó là chuyện của hơn 2 năm về trước: Alfred Riedl nhận được lời đề nghị của bóng đá Hà Nội nhưng việc không thành, ông chính thức báo cho tôi ngày về nước. Trước đó, chúng tôi cũng kịp chơi một trận tennis chia tay với thắng lợi khá dễ dàng thuộc về ông. Hôm vợ chồng ông ra sân bay, tôi bận việc không đi tiễn được, chỉ có duy nhất người lái xe của tôi "đại diện" cho các fan hâm mộ đưa vợ chồng ông tới tận phòng cách ly sân bay Nội Bài - một sự ngẫu nhiên nhưng lại là một "vinh dự", và đó cũng là kỷ niệm ngọt ngào trong đời cầm lái của anh ta. Nhưng đối với tôi, đấy lại luôn là sự ám ảnh và một nỗi buồn mang mác?
    Sau khi rời Việt Nam vào ngày 15/7/2001, Alfred nắm đội Al-Samya của Kuwait suốt hai mùa bóng vừa qua. Ông khá thành công khi đưa đội liên tục đứng trong nhóm 3 đội dẫn đầu giải VĐQG Kuwait. Cuộc sống của ông và vợ bên đó ổn định, tuy vậy trong suốt thời gian đó ông luôn nhớ về Việt Nam. Ông hay gọi điện cho tôi hỏi thăm thông tin về bóng đá Việt Nam. Dạo đầu mùa bóng năm ngoái, có một số thông tin rằng ông sẽ trở lại Việt Nam nắm đội Thể Công tham dự V-League 2003. Tôi tưởng thật gọi điện ngay cho ông để "xác minh", nhưng vô tình chính tôi lại là người đầu tiên thông báo thông tin đó cho ông!!! Việc này chẳng biết có làm cho ông buồn không vì qua điện thoại tôi không cảm nhận được?
    Thời gian trôi đi, công việc bộn bề làm tôi quên không giữ liên lạc với vợ chồng ông. Bỗng một hôm đọc báo thấy có thông tin ông sắp trở lại Việt Nam trong cương vị HLV như trước đây. Quá mừng rỡ, tôi lập tức liên lạc qua điện thoại hỏi ông có muốn tôi đón ở sân bay, anh lái xe của tôi cũng háo hức lắm, nhưng ông từ chối. (Sau này mới biết ông nhận được sự đón tiếp long trọng của những người làm bóng đá cùng với sự hiện diện của đông đảo giới truyền thông?).
    Sự trở lại không tồi

    Ngay sau khi trở lại Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua, ông được sự quan tâm đặc biệt của tất cả quan chức trong LĐBĐ cũng như sự ủng hộ của báo giới.
    Đội tuyển Olympic Việt Nam thực ra được ?oom? từ hồi Riedl còn ở Việt Nam. Khi ấy tôi có dịp vào Nhổn xem trận thi đấu tập của ĐTQG Việt Nam với CAHN trước ngày đi dự Tiger Cup 2000. Riedl chỉ sang sân bên cạnh nơi có khảng 15-16 cầu thủ trẻ Việt Nam mặc tới 5-6 bộ quần áo thể thao khác nhau đang đá "ma" với HLV Rainer Willfeld trông khá "lộm nhộm". Ông nói vui: "Có tới 5 đội tuyển Việt Nam đang luyện tập...". Nhưng đấy lại là tương lai của bóng đá Việt Nam!
    Không ngờ về sau, đội tuyển Olympic Việt Nam lại có một thời gian chuẩn bị lận đận như thế: Trải qua thời HLV Rainer, đội tuyển U23+3 dưới thời Dido, đến ông Letard, HLV Nguyễn Thành Vinh (suýt nữa HLV Calisto mới là người dẫn dắt U23 ở SEA Games 22). Có đến hơn 50 cầu thủ từng được gọi "lên tuyển" dư sức thành 5 đội tuyển Việt Nam!?
    Phát biểu đầu tiên của Alfred Riedl sau khi trở lại là sẽ tích cực hợp tác với Ban huấn luyện người Việt mà ở đây thực chất là cá nhân ông Thành Vinh - người đã phần nào thành công khi đang nắm đội. Cũng bởi lẽ đó mà đội tuyển Olympic tham dự SEA Games có tới 8 tuyển thủ Sông Lam.
    Điều thứ hai Riedl muốn làm là xây dựng một lối chơi tập thể nhuần nhuyễn từ đội hình chiến thuật 4-4-2 dựa trên những thử nghiệm còn dang dở từ các đời HLV nắm U trước đó. Ông cũng đã phát hiện một số cá nhân giàu tiềm năng như Hữu Thắng, Văn Trương, Duy Hoàng, Văn Quyến, Thanh Bình... đồng thời cũng không ngần ngại loại Như Thành và gọi lại Như Thuật, bổ sung Công Vinh trên nền một giàn cầu thủ khá đồng đều, có thể lực tốt nhưng chưa thực sự "quái" như lứa Hồng Sơn, Công Minh, Huỳnh Đức... trước đây.
    Và đội tuyển Olympic Việt Nam dưới thời ông đã hiện lên hình hài tại SEA Games 22: Không thực sự sắc nét trong tấn công và cũng chưa an toàn trong phòng ngự, các cầu thủ trẻ thi đấu na ná cái cách mà các thế hệ đàn anh từng thể hiện: kiên cường, lăn xả và tràn đầy ý chí chiến thắng khi thể lực còn sung mãn. Khi sức lực cạn kiệt cũng là lúc đội tuyển bộc lộ nhiều sơ hở dẫn tới những bàn thua vô lý mà trận bán kết với Malaysia là một ví dụ. Nhưng về cách chơi và tư duy chơi bóng đã được nâng lên một bậc, mà như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã nhận xét: "Tất cả những hành vi kỹ thuật của các cầu thủ đã bước đầu đạt được mục đích là phục vụ các hành vi chiến thuật tiếp theo...".
    Chúng ta đã lọt vào trận chung kết xứng đáng. Một trận chung kết trong mơ của 80 triệu con tim Việt Nam. Ai cũng hy vọng Riedl sẽ làm nên một điều kỳ diệu để chúng ta kéo người Thái về với khu vực, làm lung lạc giấc mơ Would Cup 2006 mà họ đang kỳ vọng...
    Trước trận chung kết, người hâm mộ chỉ có một "lăn tăn" duy nhất là Riedl sẽ xếp ai đá thay Văn Trương. Đức Tuấn có thể sẽ không gây tranh cãi nếu anh không phạm sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn mở tỷ số của Thái Lan. Nhưng trong một trận cầu lớn thì một sai lầm nhỏ cũng đủ để đưa chúng ta về hiện tại, với những gì chúng ta đã từng có (HCB khu vực gần đây nhất đã 4 năm, chưa kể lần trước tại SEA Games 21 chúng ta đã trắng tay). Chưa kịp định thần sau thất bại đáng tiếc,người hâm mộ lại nhận tin "thuyền trưởng" Alfred Riedl chính thức chia tay với bóng đá Việt Nam.
    Công bằng mà nói, lần ra đi này của ông đã để lại nhiềuluyến tiếc, khi lứa cầu thủ trẻ trong tay ông đã có những bước tiến vượt bậc. Tất nhiên, bước tiến ấy chưa thể là bước nhảy vọt để vươn vai khẳng định đẳng cấp hàng đầu khu vực, song nó hứa hẹn một tương lai sáng sủa của bóng đá Việt Nam.
    Ra đi trong chiến thắng và một tương lai sung túc, ổn định

    ... ông Riedl đã trở thành một hình ảnh không thể quên trong lòng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Nam Hải
    Trước giờ A.Riedl lên máy bay rời Việt Nam, giữa chúng tôi đã có cuộc trò chuyện chân tình. Tôi xin ghi lại và gửi tới bạn đọc.
    - Người viết: Chào Alfred, chúc mừng ông đã có được danh hiệu "thứ hai"...
    - Alfred Riedl (thoáng buồn): Biết làm sao được khi chúng tôi đã thi đấu hết sức nhưng may mắn đã không tới. Thái Lan thực sự không mạnh hơn chúng ta nhưng điều quan trọng là họ đã ghi được bàn thắng quyết định!
    - Tại sao ông có quyết định ra đi từ trước SEA Games?
    - Sau khi dẫn dắt Olympic VN giành thắng lợi tại vòng loại Cúp châu Á trước ĐTQG Hàn Quốc, tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các quốc gia vùng Vịnh và đặc biệt ngay tại nước Áo quê hương tôi. Thực ra tôi rất muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam nhưng tôi phải đợi đến sau SEA Games mới biết được số phận mình trong khi phía Palestine đề nghị mức lương gấp đôi lương tôi ở Việt Nam nên sau khi suy nghĩ và tham khảo ý kiến gia đình, tôi quyết định chọn việc nắm đội tuyển quốc gia Palestine ngay sau SEA Games 22.
    - Palestine cũng không phải quốc gia giàu có gì, hơn nữa tình hình chính trị khá bất ổn. Ông không lo ngại chăng?
    - Đội tuyển quốc gia Palestine được thành lập do một số tài phiệt Arập đầu tư. Nòng cốt của đội là những cầu thủ gốc Palestine định cư ở nước ngoài, sẽ tập trung lại để thi đấu vòng loại World Cup 2006. Đội sẽ tập trung và thi đấu ở Cairo (Ai Cập) còn tập huấn sẽ ở châu Âu. Nhờ được giới tài phiệt đầu tư nên chế độ đãi ngộ rất tốt cho HLV (lương tháng 15.000 USD/tháng) và các cầu thủ. Tôi đã có nhiều năm sống ở vùng Vịnh nên cũng thích ứng với điều kiện thời tiết ở Cairo.
    - Mục tiêu của ông khi dẫn dắt Palestine là gì? Palestin liệu có mạnh bằng Việt Nam?
    - Ở vòng loại World Cup 2006, Palestine ở cùng bảng với Iraq, Uzbekistan, Đài Loan. Tôi thực sự chưa biết trình độ bóng đá Palestine đến đâu, có thể không bằng Việt Nam nhưng mục tiêu của tôi là vào tới chung kết vòng loại khu vực châu Á.
    - Ông nói là ông sẽ quay trở lại Việt Nam, vậy thì khi nào?
    - Điều này còn tuỳ thuộc vào công việc của tôi ở Cairo, tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển thi đấu khoảng 3 trận từ nay đến tháng 6/2004. Nếu không thành công, có thể tôi sẽ phải rời Cairo và ở thời điểm đó nếu LĐBĐ Việt Nam cần, tôi sẵn sàng thương lượng.
    - Thật đáng tiếc khi ông đã quyết định đi khi chúng tôi rất muốn ông tiếp tục dẫn dắt ĐTQG Việt Nam. Ông đã xây dựng thành công một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, vậy mà...
    - Tôi là một HLV chuyên nghiệp, tôi phải tự lo cho tương lai của mình. Tôi cũng rất buồn khi phải xa Việt Nam, nơi mà mọi người rất yêu quý tôi vì những thành công tôi mang lại cho bóng đá Việt Nam, nhưng cuộc sống là như vậy. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại.
    Chia tay Riedl, lòng tôi không khỏi bâng khuâng. Ông sẽ bay thẳng về Ao để đón Lễ Giáng sinh và năm mới, sau đó ngày 3/1/2004 vợ chồng ông tới Ai Cập chính thức thực hiện một cuộc phiêu lưu mới. Có thể ông sẽ đi vào lịch sử bóng đá thế giới nếu làm được điều gì đó với ĐTQG Palestine ?oKIỀU? - một quốc gia luôn là điểm nóng của thế giới trong nhiều năm qua bởi chiến tranh và nghèo đói.
    Cũng có thể ông sẽ quay trở lại Việt Nam để kịp nắm đội đi dự Tiger Cup 2004 và đưa chúng ta vào ngày hội bóng đá khu vực...

     
  9. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    9 tuyển thủ Campuchia bị tình nghi bán độ ở SEA Games 22
    Liên đoàn bóng đá Campuchia đang tiến hành điều tra nghi án tham gia cá độ của một số tuyển thủ quốc gia nước này tại SEA Games vừa kết thúc. Một quan chức của LĐBĐ nước này còn tiết lộ trên nhật báo Cambodia Daily rằng, các cầu thủ đó thậm chí còn đặt cửa cho đội nhà thua.
    Nếu những lời buộc tội trên được khẳng định, vụ việc sẽ được báo cáo lên FIFA và những cầu thủ này có thể sẽ bị treo giò vĩnh viễn tại các giải đấu chuyên nghiệp.
    Tại SEA Games 22, Campuchia ở bảng B, thi đấu trên sân Thống Nhất, TP HCM. Đội bóng này đã không thể vượt qua vòng loại sau khi thua đậm cả ba trận, thất bại 1-8 trước Malaysia, 0-6 trước Myanmar và 1-5 khi gặp Singapore. Chính những kết quả nghèo nàn này đã khiến Ủy ban Olympic Campuchia nghi ngờ rằng đội bóng đã thi đấu có vấn đề.

     
  10. Dia_Silver

    Dia_Silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra không chỉ ở ta như vậy đến mấy chú Campuchia cũng vậy sao, đến bao giờ bóng đá ĐNA mới phát triển được

Chia sẻ trang này