1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trận CK thì phải nên xử tội nhiều thằng.Thằng trọng tài,Cu Viễn và một số chú hậu vệ.Đáng tiếc 2 bàn thua đều do hậu vệ.Tối hôm ấy ra về mà ko thể nuốt được miếng cơm.
    Thằng Đức Tuấn chắc là có một kỷ niệm nhớ đời.Ko biết cu này đá đội nào nhỉ,cả cu Tuấn Phong nữa,vô danh quá
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Cơ hội dành cho HA.GL

    (VietNamNet) - Một trận hoà không bàn thắng sẽ là kết quả vừa đủ giúp HA.GL trở thành chủ nhân của chiếc Siêu Cúp quốc gia mùa bóng 2004, nhưng có lẽ, vị thế của nhà ĐKVĐ sẽ khiến họ muốn làm hơn thế nữa.
    Bình Định không phải là thách thức quá lớn với HA.GL, nhưng họ hơn nhà ĐKVĐ V-League ở chỗ có Issawa trong đội hình. Tiền vệ giữa người Thái Lan thực sự là trụ cột của đội bóng đất võ với khả năng công thủ toàn diện và tầm bao quát rộng, nhãn quan chiến thuật sắc sảo. Trong khi đó, sau sự ra đi của Quốc Vượng (trở lại SLNA) và Sakda (chuyển sang NHĐA.Thép Pomina), HA.GL đã không còn một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa. Vì thế, ở hiệp một của trận lượt đi, tuyến giữa HA.GL đã mất hút giữa hàng tiền vệ 5 người có lối chơi mạnh mẽ của Bình Định. Phải tới khi BHL HA.GL tung Hữu Đang vào sân, kéo Dusit lên hàng tiền vệ và đưa Minh Hải vào chơi cặp cùng Kiatisak thì đội bóng phố núi mới lấy lại được thế trận.
    Vấn đề với HA.GL là ở cái tuổi 34, Hữu Đang chỉ có thể chơi tốt 1 hiệp, còn Minh Hải chưa bao giờ gây ấn tượng khi được xếp vào đội hình xuất phát và Dusit không phải là một tiền vệ thực thụ. Những gương mặt còn lại như Tawan, Hồng Việt, Văn Đàn có lẽ cũng không phải là chỗ dựa tin cậy cho đội bóng phố núi, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá HA-GL có nhiều cửa giành Cúp hơn Bình Định bởi sự già dặn trong tư duy chiến thuật và sự dabh dày kinh nghiệm trong lối chơi. Hơn nữa, cặp chiến lược gia Nguyễn Văn Vinh - Arjhan Songamsak của HA.GL xem ra cũng sắc sảo và ''''quái'''' hơn so với HLV Dương Ngọc Hùng của Bình Định.
    Đôi lúc, khi tương quan 2 bên ở thế ngang ngửa thì chỉ cần một quyết định khôn ngoan của BHL cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Điều này đã được thể hiện ở hiệp 2 của trận lượt đi khi Bình Định tỏ ra lúng túng trước những điều chỉnh của HA.GL và không sao lập lại ưu thế từng có như trước giờ nghỉ. Đó còn chưa kể tới việc Bình Định còn chịu áp lực phải thắng hoặc chí ít phải hoà với tỷ số 2-2 trở lên mới có thể giành Cúp, nên HA.GL sẽ là đội có lợi thế. Nhìn từ khía cạnh chuyên môn và bỏ qua mọi yếu tố bên ngoài sân cỏ, VietNamNet cho rằng cơ hội lấy Cúp của HA.GL là 60% và phần còn lại thuộc về Bình Định.
    Tuy vậy, dư âm về 2 trận hoà giữa HA.GL và Bình Định ở mùa bóng 2003 vẫn còn nóng hổi trong ký ức người hâm mộ nên sẽ không phải là một bất ngờ động trời nếu Bình Định trở thành chủ nhân của Siêu Cúp quốc gia, thay vì HA.GL.
    Đội hình dự kiến:
    Bình Định: Thủ môn: Minh Quang (1) - hậu vệ: Văn Dũng (3), Nirut (7), Thành Lợi (22) - tiền vệ: Ngọc Bảo (5), Phi Hùng (11), Văn Tâm (21), Minh Mính (9), Issawa (4) - tiền đạo: Pipat (10), Khoa Thanh (12).
    HA.GL: Thủ môn: Văn Hạnh (1) - hậu vệ: Minh Đức (3) , Thành Long (23), Duy Quang (6), Quang Trải (5), Mạnh Dũng (15) - tiền vệ: Tawan (10), Dusit (17), Quang Trường (11), Văn Đàn (9) - tiền đạo: Kiatisuk (13), Minh Hải (16).

    H.L


     
  3. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    HA Gia Lai lần đầu trong lịch sử đoạt Siêu Cup quốc gia
    Chiều nay, trên sân Pleiku, đương kim vô địch V-League đã giành được danh hiệu cao quý thứ hai trong năm 2003, khi thắng Bình Định 2-1 ở trận tranh Siêu Cup Việt Nam lượt về. Chung cuộc, HA Gia Lai thắng 3-2.
    Với ưu thế sân nhà, HA Gia Lai dâng cao và đẩy mạnh các đợt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao hơn hẳn so với lượt đi chiều chủ nhật trước. Kiatisuk và Tawan cũng đều nhập cuộc tốt hơn, với những đường chuyền nguy hiểm vào trước khu cấm địa, trước khi Văn Đàn sút bóng vào góc hẹp ở cự ly gần buộc Minh Quang phải trổ tài. Ít phút sau, đường chuyền chính xác từ bên hành lang phải của Tawan cũng tạo điều kiện cho Quang Trường thoải mái đánh đầu đưa bóng đi chệch đích.
    Nhưng Bình Định cũng rất tự tin cho dù phải thi đấu trên chảo lửa Pleiku. Chịu bị lấn sân ở đầu trận, nhưng đội bóng đất võ phòng ngự rất chủ động. Hàng tiền vệ của họ dần tạo được thế cân bằng ở trung tuyến, với sự dũng mãnh của Issawa ở trung lộ và cơ động của Minh Mính trong vai trò hộ công cho cặp Pipat - Khoa Thanh. Phút 28, Bình Định "đáp lễ" với cú sút cận thành của Minh Mính bên phải khu cấm địa, buộc thủ môn Văn Hạnh phải vất vả cứu nguy. Phút 38, Pipat tạt cắt mặt cầu môn rất nguy hiểm. Hàng hậu vệ áo trắng chịu bó tay trước pha bóng này. Nhưng cả Minh Mính và Khoa Thanh cùng ập vào cũng chỉ đủ sức đưa bóng đi sát mép ngoài cột dọc.
    Cuối hiệp một, HA Gia Lai triển khai tấn công bế tắc. Và ban huấn luyện đội bóng phố núi đã quyết định tung tiền đạo Minh Hải vào sân thay hậu vệ biên Minh Đức ở phút 40. Hiệp hai bắt đầu được khoảng 7 phút, Hữu Đang cũng được đưa vào sân để tăng cường sức tấn công biên. Sự thay đổi này đã chứng tỏ hiệu quả không lâu sau đó. Phút 58, sau quả lật từ bên hành lang phải của Văn Đàn vào giữa khu cấm địa, Minh Hải bật cao đánh đầu ngược chuyền bóng cho Kiatisuk ập vào khống chế và dứt điệm cận thành bằng chân trái rất dứt khoát. Bóng đi căng vào góc hẹp, HA Gia Lai dẫn 1-0. Không kìm được sự vui mừng, chính Chủ tịch HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức đã lao xuống sân chia vui với các cầu thủ. Phút 65, đích thân Minh Hải dốc bóng tốc độ bên sườn phải và đột nhập vào khu cấm địa, trước khi sút rất căng. Tuy nhiên, bóng chỉ đi sát cột dọc.
    Nhưng các fan của HA Gia Lai cũng không phải đợi bàn gia tăng cách biệt lâu. Phút 70, Kiatisuk chạy chỗ hợp lý bên phải khu cấm địa, lao người đón đường chuyền của Tawan và đánh đầu tầm thấp làm tung lưới thủ môn Minh Quang lần thứ hai. Sau đó, HA Gia Lai còn tạo được không ít cơ hội gia tăng cách biệt, nhưng các chân sút áo trắng đều bỏ lỡ. Riêng Minh Hải không dưới 3 lần "bắn chim" hoặc sút chệch hai cột dọc, cho dù dứt điểm ở cự ly và góc sút thuận lợi.
    Không dễ dàng chịu bỏ cuộc, Bình Định cố gắng tấn công trong ít phút cuối và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 88. Minh Minh ghi bàn bằng cú đánh đầu như trái phá, sau quả phạt góc từ bên phải. Nhưng mọi nỗ lực của đội khách chỉ dừng lại ở đó, dù trước đó họ đã tung tân binh tiền vệ người Brazil là Carlos vào sân thay trung vệ Nirut.
    Đội hình xuất phát:
    HA Gia Lai: thủ môn Văn Hạnh; hậu vệ Quang Trãi, Thành Long, Mạnh Dũng, Duy Quang, Minh Đức; tiền vệ Dusit, Quang Trường, Tawan Sripan, Văn Đàn; tiền đạo Kiatisuk.
    Bình Định: thủ môn Minh Quang; hậu vệ Văn Tâm, Nirut, Văn Dũng, Văn Hiển, Ngọc Bảo; tiền vệ Issawa, Phi Hùng, Minh Mính; tiền đạo Pipat, Khoa Thanh.

    Xuân Toản
     
  4. super_duck

    super_duck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    thế anh có người iu rồi bà con ạ. ông ý toàn chat đêm với người iu thui, fan gọi cũng ko trả nhời
  5. soncongchua

    soncongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Kiêu thế !
  6. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Thế Anh có người yêu rồi thật, nhưng những người đẹp trai tài giỏi như Thế Anh mà ko có người yêu được à? Hơn nữa người yêu Thế Anh lại rất xinh. Đó cũng là bình thường.
    Thử tưởng tượng bạn đang chat với người yêu mà có người làm phiền thì sao? Đừng nói Thế Anh kiêu. Thế Anh còn chăm gửi mail & tin nhắn cho fan hơn VQ đấy.
    :-) 1+1=5 :)
  7. soncongchua

    soncongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi ! ấy có mail hay nick của Thế Anh và Văn Quyến không cho tớ một cái được không?
    Đặc biệt là của anh Hồng Sơn nữa
    Thanks
  8. soncongchua

    soncongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm tôi mừng hụt !
  9. adu

    adu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ú ú ú nếu biết được mail của Thế Anh thì tốt quá, con bạn tui nhận được mail của TA mà nó lại nỡ lòng nào xoá đi mất rồi. Tiếc đứt ruột đứt gan ra đây này
    :-) 1+1=5 :)
  10. v_tan

    v_tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thật ko ngờ lại có một lục lượng hùng hậu hâm mộ TA đến thế! Tui cứ tưởng chỉ có mình tui thôi chứ !Vui quá trời !
    TA có người yêu? Thiệt hông đó ! Vậy là vỡ mộng bao nhiêu trái tim rùi , chán thật ! Nhưng chẳng sao , được xem TA chơi bóng là mình dzui rùi , dko ?
    TA tội thật , sắp tới trận đấu với SLNA rùi , ko bit'' TA sẽ nghĩ sao , nhiều người ghét và trách TA là ko đúng , người ta còn fải lo cuộc sống của mình chứ , đâu fải thích ở lại SL là được ? Mọi người đừng trách TA nghe !!!!!!!!1
    Nếu ai bit'' SDT và mail của TA thì chia sẻ đi , đừng dấu làm của riêng đấy nhé !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này