1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Không phải là đá với Olympic Hàn Quốc! U23 Việt Nam đã thắng tuyển Quốc Gia Hàn Quốc.
    Đây thực sự là một bất ngờ không thể tưởng tượng. Không biết VTV có phát băng trận này không nhỉ. Lượt đi mình đã thua 0-5. Dù có chủ quan khinh địch thì việc thắng được Hàn Quốc trong một giải đấu chính thức cũng là một thời khắc đối với bóng đá Việt Nam.

    ----------------------------------
    Bài trên Vnexpress
    U23 Việt Nam đánh bại tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup

    Ngay cả những CĐV trung thành nhất cũng không thể ngờ U23 Việt Nam lại vượt qua được đối thủ từng sút tung lưới các cầu thủ của chúng ta 5 bàn không gỡ ở trận lượt đi, vòng loại Asian Cup. Vì thế, chiến thắng 1-0 đêm qua tại Muscat (Oman) có thể được ví như một "cơn địa chấn" trong làng bóng đá châu Á.
    Ra quân với đầy đủ đội hình mạnh nhất, nhưng U23 Việt Nam vẫn phải chịu để đội bạn chơi ép sân ngay từ những phút đầu. Trong đội hình Hàn Quốc có tới 6 gương mặt từng giành vị trí thứ tư tại World Cup 2002. Tương tự như các cuộc đối đầu trước đây, đội bạn tận dụng lợi thế vượt trội về thể hình và cả kỹ thuật cá nhân để triển khai một lối chơi không quá phức tạp nhưng đầy tốc độ. Họ ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy vậy, lần này các học trò của HLV Alfred Riedl đã chơi đầy cố gắng và bọc lót tốt. Chủ động chơi phòng ngự, U23 Việt Nam đã tạo ra rất nhiều pha phản công sắc bén. Và trong một tình huống như thế, Văn Quyến ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Phút 73, sau đường chuyền bên cánh phải của Tuấn Phong, tiền đạo Sông Lam Nghệ An tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Lee Won Jae, mang về kết quả vượt ngoài mọi mong đợi. Mục tiêu của U23 Việt Nam trước lúc lên đường chỉ là bảo toàn vị trí thứ ba và ghi được bàn vào lưới Oman và Hàn Quốc.
    Với chiến thắng này, các cầu thủ Olympic Việt Nam được 6 điểm, vẫn đứng ở vị trí thứ ba bảng E, nhưng chỉ còn kém hai đội đầu bảng 3 điểm. Trước đó, Oman đã đánh bại Nepal 6-0 và vươn lên cùng được 9 điểm như Hàn Quốc, nhưng vẫn xếp thứ nhì do thua trong kết quả đối đầu.
    Ở lượt đấu ngày mai, 21/10, nếu các cầu thủ của chúng ta thêm một lần nữa hạ được Nepal, còn Hàn Quốc thắng Oman, U23 Việt Nam sẽ đồng điểm với đội chủ nhà. Trong trường hợp đó, trận gặp giữa hai bên vào thứ sáu, 24/10, sẽ quyết định đội nào giành vé theo chân Hàn Quốc tới Bắc Kinh dự giải bóng đá vô địch châu Á năm tới.
    Danh sách cầu thủ hai đội:
    U23 Việt Nam:
    Thủ môn: Nguyễn Thế Anh (SLNA), Quang Huy (Nam Định), Dương Hồng Sơn (SLNA)
    Hậu vệ: Vũ Như Thành (Thể Công), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Văn Trương (TT Huế), Phùng Văn Nhiên (Nam Định), Nguyễn Lâm Tấn (SLNA), Phạm Hải Nam (SLNA), Trần Hải Lâm (HA Gia Lai), Vũ Duy Hoàng (Nam Định), Nguyễn Minh Phương (GĐT)
    Tiền vệ: Lê Quốc Vượng (SLNA), Phan Văn Tài Em (GĐT), Trần Đức Dương (Nam Định), Cao Sỹ Cường (HKVN), Đặng Thanh Phương (Thể Công), Lê Đức Tuấn (ACB), Nguyễn Hữu Thắng (QK7), Nguyễn Tuấn Phong (NH Đông Á)
    Tiền đạo: Phạm Văn Quyến (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Phan Thanh Hoàn (SLNA), Hoàng Phúc Lâm (ACB)
    HLV: Alfred Riedl
    Tuyển Hàn Quốc:
    Thủ môn: Lee Woon Jae, Kim Yong Dae, Kim Young Kwang.
    Hậu vệ: Kim Tae young, Choi Jin Cheul, Park Jae Hong, Park Yong Ho, Cho Byung Kuk, Cho Sung Hwan, Lee Ki Hyung Lee, Park Jin Sub, Hyun Young Min, Kim Jung Kyum, Choi Jong Bum, Kim Dong Jin.
    Tiền vệ: Kim Nam Il, Lee Eul Yong, Kim Do Heon, Seung Bum Oh, Lee Kwan Woo, Choi Tae Uk, Choi Sung Kuk, Kim Jung Woo, Chung Kyung Ho, Chun Jae Woon.
    Tiền đạo: Cho Jae Jin, Choi Won Kwon, Kim Dae Wui, Kim Do Hoon, Woo Sung Yong.
    HLV: Humberto Coelho
    Lịch thi đấu và bảng xếp hạng:
    19/10/2003: Oman - Nepal
    19/10/2003: Hàn Quốc - Việt Nam
    21/10/2003: Việt Nam - Nepal
    21/10/2003: Oman - Hàn Quốc
    24/10/2003: Hàn Quốc - Nepal
    24/10/2003: Oman - Việt Nam
    ATC
  2. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    ATC ơi tôi xin gửi ý kiến của minh qua bài viết thừa này của bạn nhé
    nghe tin VIỆT NAM CHIÉN THẮNG TÔI KHÔNG THỂ TIN CẦM TỜ BÁO TRÊN TAY MÀ NGỠ NHƯ MƠ
    CÚNG TA ĐÃ THẮNG KHÔNG CÒN MƠ NỮA một chiến thắng đi vào lịch sử bóng đá việt nam và qua đây tôi mong rằng chúng ta sẽ hết tự ti khi gặp các đối thủ lớn bở trước mỗi trận đấu chúng ta chi cần nói đội hạng 4 thế giới chúng ta còn chiến thắng cơ mà. hỡi các chàng trai trẻ tuơng lai còn nhắc đến các anh hãy cố nhé vượt ra ngoài đông nam á
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 22/10/2003
  3. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Olympic Việt Nam hạ gục Tuyển Hàn Quốc

    (VietNamNet) - Đêm 19/10/2003, một ?ocơn địa chấn? đã xảy ra ở thủ đô Muscat (Oman): đội tuyển Olympic Việt Nam vượt qua đội tuyển Hàn Quốc ngay trong trận đấu đầu tiên lượt về fòng loại bảng E giải vô địch châu Á 2004 với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất có giá trị bằng vàng do công của Phạm Văn Quyến ghi ở phút thứ 73 của trận đấu.

    Theo tin điện của HLV phó Nguyễn Thành Vinh, trận đấu diễn ra vào hồi 20 giờ 15 phút (khoảng 23 giờ 15 phút giờ Việt Nam). Đội tuyển Olympic Việt Nam xuất quân với đội hình chiến thuật 4-4-2 với đầy đủ các vị trí trụ cột như thủ môn Thế Anh, hậu vệ Như Thành, Minh Phương, các tiền vệ Quốc Vượng, Tài Em và tuyến trên là cặp tiền đạo Văn Quyến ?" Thanh Bình?

    Cũng giống như trận lượt đi tại Incheon (ngày 25/9), với đẳng cấp vượt trội, Hàn Quốc lấn lướt ngay từ đầu bằng lối chơi pressing khắp mặt sân. Tuy nhiên, trước sức ép dồn dập của đội bạn, các cầu thủ trẻ VN tỏ ra không hề nao núng, càng chơi càng tỏ rõ sự gắn kết và hoá giải thành công các pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Thế Anh. Không những thế, Olympic VN còn tạo được những pha phản công hết sức nguy hiểm và nếu tỉnh táo hơn, Thanh Bình đã có thể mở tỷ số ngay trong hiệp 1 sau cú sút trống trải ở cự ly 8m.

    Thế trận vẫn diễn ra theo kịch bản: Hàn Quốc lấn lướt, Việt Nam chống trả cho đến phút 73, thế cân bằng đã được phá vỡ. Nhưng thật bất ngờ, người phá vỡ thế cân bằng đó lại là các cầu thủ trẻ Việt Nam chứ không phải ?ođàn anh? Hàn Quốc. Từ một tình huống nỗ lực tranh cướp bóng, Quốc Vượng đẩy nhanh cho Tuấn Phong bên cánh phải chuyền vào trung lộ cho Văn Quyến băng tới tâng bóng qua đầu thủ môn đội bạn, ấn định chiến thắng cho ĐT Olympic Việt Nam.

    Thắng lợi của Olympic VN trước Hàn Quốc khiến bất cứ một fan hâm mộ bóng đá nào vốn giỏi mơ mộng trước đó cũng khó có thể hình dung ra được. Một đội bóng trẻ mà chiếc HCV khu vực vẫn còn là giấc mơ đã chiến thắng một gã khổng lồ đứng hạng Tư World Cup 2002. Và đặc biệt, ở trận lượt đi Hàn Quốc chỉ? đi dạo cũng có thể đá thủng lưới chúng ta 5 bàn với cách biệt. Có thể nói rằng, đây là một chiến công mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay!

    Theo chương trình, ĐT Olympic VN sẽ thi đấu trận thứ hai với đội tuyển Nepal vào ngày 21/10 và ngày 24/10 đội sẽ kết thúc vòng loại giải châu Á 2004 với chủ nhà Oman.

    · Triệu Vân ( Vnn)

  4. ca_sau_

    ca_sau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bà con đừng quá lên như thế là các cầu thủ VN lại bị ảo tưởng nữa , thực tế là khi đọc tin rất là bực khi hầu như toàn bộ phóng viên hoặc tin tức trên net đều cố tình bỏ hai chữ Olympic mà chỉ để là đội tuyển Hàn Quốc , đâu cần phải thêm mắm muối như thế chứ .
  5. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính, đúng là Olympic Vn thắng tuyển QG Hàn Quốc. Vì đây là vòng loại Asian Cup, nên các nước đều cử đội tuyển QG, chỉ có VN là do tạo điều kiện cho đội Olympic tập huấn nên cử đội này đi.
    .::VIMOUZE::.
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ko thể nói là đội tuyển QG Hàn Quốc vì hầu hết các danh thủ hàng đầu của HQ đang thi đấu ở nước ngoài đều ko được gọi tập trung.Những cầu thủ được gọi tập trung cũng là những cầu thủ ở lứa tuổi U23.Nhưng dù sao đây cũnng là 1 chiến thằng lịch sử và đáng tự hào của đội tuyển Vn chúng ta.Viva Vn,tiến lên VN!!!
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Không!Hàn Quốc tham gia trận vừa rùi có đến 6 cầu thủ tham dự WC 2002,sau đó thay thêm 3 nguời cũng tham dự WC vừa rùi vào nhằm phá vỡ bế tắc.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu Nepal - Việt Nam mới kết thúc. Tuyển Việt Nam lại tiếp tục chiến thắng.... tuy chỉ với 2 bàn thắng.
    -------------------------
    Tối nay, trong trận đấu thứ hai ở lượt về bảng E vòng loại Asian Cup 2004 diễn ra ở Oman, đội quân của HLV Riedl tái ngộ đối thủ đã chịu thua chúng ta với kết quả 0-5 ở lượt đi. Nepal đã thi đấu kiên cường và chỉ chịu thua 0-2.
    Hai bàn thắng được ghi do công của Nguyễn Minh Phương (49'') và Phan Thanh Bình (51'').
    Với chiến thắng này, các cầu thủ trẻ của chúng ta tiếp tục nuôi hy vọng đoạt vé vào vòng chung kết. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tới Trung Quốc năm tới.
    Đội bạn xuất quân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, chơi thiên về tấn công. Họ tạo được một số pha bóng nguy hiểm trong hiệp một, trong đó có một cú sút dội xà ngang và một lần đưa bóng vào lưới Việt Nam nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Việt Nam cũng có cơ hội ăn bàn trong hiệp một, nhưng Văn Quyến hai lần bỏ lỡ. Hiệp một, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn như ở trận thắng Hàn Quốc 1-0. Nhưng hiệp hai vừa bắt đầu được ít phút, U23 Việt Nam đã liên tiếp có hai bàn thắng. Phút 49, Minh Phương phá thế quân bình. Phút 51, Phan Thanh Bình ấn định chiến thắng.
    90% khán giả trên sân là cổ động viên của Nepal. Tuy nhiên, họ đã không thể tận dụng được uư thế này. Phút 64, HLV Riedl cho Văn Quyến và Quốc Vượng ra nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Oman vào đêm 24/10. Phúc Lâm và Sỹ Cường được tung vào thay.
    ( Vnexpress)
  9. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin chiến thắng của cầu thủ nhà thi bất kỳ một người hâm mộ nào cũng vui mừng. Nhưng niềm vui qua rồi, chúng ta cũng nên nhìn lại những mặt lợi và bất lợi sau sự kiện 19/10.
    Lợi:
    - Về Asian Cup: rõ ràng VN trên lý thuyết vẫn có thề giành một trong hai chiếc vé dự vòng chung kết, điều mà VN chưa bao giờ nghĩ đến.
    - Về mặt tinh thần, Olympic VN đã thắng đội tuyển QG Hàn Quốc, là một liều thuốc kích thích sự tự tin của các cầu thủ trẻ. Điều này rất quan trọng khi họ chuẩn bị tham gia một giải lớn. Sau này nếu đụng Thái Lan, họ vẫn có đủ tự tin để thực hiện những điều họ muốn.
    Bất lợi:
    - Hàn Quốc thua OVN là do khinh xuất, nhưng điều này Oman chắc chắn sẽ không lặp lại.Phải nói là sẽ khó có chuyện kỳ tích xảy ra nữa, đạt biệt là Oman đá tại sân nhà.
    - Báo chí ?obốc? OVN lên tận mây, điều này rất có thể mang lại hiệu quả trái ngược. Báo chí Oman cũng không tiếc lời khen VN, điều này chả làm họ mật ámc gì, nhưng sẽ dần dần tạo nên sự tự mãn trong long các cầu thủ trẻ.
    - Các nơi đều ca ngợi Văn Quyến như vị anh hung dân tộc, khi ghi bàn quyết định. Nhưng cũng xin đính chính là chưa có tờ báo hay bản tin nào nói là bàn thắng là do nổ lực cá nhân của Quyến cả, mà là một pha phản công bắt nguồn từ Quốc Vượng. Cho nên cũng đừng tán tụng cầu thủ này quá. Cái chúng ta cần các cầu thủ là một tập thể, chúng không cần những lời tán dương các cá nhân.
    - Một trân đấu hàon toàn không nói lên đuợc một cái gì cả. Không thể vì một trận thắng may mắn mà chúng ta có thể đánh gia VN cao lên trong kỳ tranh tài sắp đến.Cái câu hỏi lớn là tính ổn định của đội bong, liệu họ có duy trình được tinh thần cũng như khả năng không? Nhất là áp lực tại Sea Games sẽ lớn hơn nhiều.
    Niềm vui chiến thắng thì nên co, nhưng hi vọng chỉ trong chốc lát, các cầu thủ OVN sẽ trở về thực tại, và phấn đấu cho mục tiêu mà họ phải dạt được tại Sea Games
    .::VIMOUZE::.
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Phởn chí sau trận thắng của OVN trước Hàn Quốc

    Ngày 19/10 thật sự là một ngày cực kỳ may mắn của bóng đá Việt Nam. U-20 cưỡi cổ Myanmar..OVN đè đầu Hàn Quốc bằng chiến thắng mang lại cho báo tiếng, báo hình, báo giấy, báo điện tử ...và CDV đặc biệt là CDV SLNA một thời gian dài phởn chí.
    Những cái tít liên tục nảy mầm với tốc độ phát triển bùng nổ về ngôn ngữ: "Cơn địa chấn..của bóng đá Châu Á", "Cả nước Hàn Quốc bàng hoàng"..vân vân và vân vân.
    Việt nam hân hoan trước chiến thắng lịch sử..Các bác nông dân hồ hởi xem đi xem lại trân thắng lịch sử của OVN bằng những chiếc TV Samsung, LG, Deawoo. Các anh chị công nhân vừa đạp may, vừa bàn tán tưng bừng và ầm ỹ..mắt vẫn không liếc về phía thằng đốc công Hàn Quốc ngồi uống trà sâm ở trên tầng hai. Họ thầm ruả "Hôm nay thì bọn tao thắng chúng mày rồi. Chúng tao đã trả thù được nỗi ấm ức bấy lâu nay bị chúng mày bóc lột và đối xử tệ bạc". Mấy anh có của tý tởn bấm điện thoaị Samsung A 100,200,300..cưỡi chiếc xe Matiz mới sắm đi uống bia rồi đánh bơwling tại SuperBowl. Các anh hò hét phấn trấn mà không thèm đếm xỉa gì đến thằng chủ người Hàn đang cặm cụi đếm lại đống đô la cao ngất để chuẩn bị gửi về nuôi vợ..Việt Nam thắng rồi!!. Việt Nam đi vào lịch sử!!.
    Cách Việt nam 20 vĩ độ về phía bắc, 5 độ về hướng Đông cả nước Hàn bàng hoàng đến mức không hề biết chuyện gì đã sảy ra. Các tờ báo nổi tiếng như Nhật Báo Đông Á, Hàn Quốc Nhật Báo đăng một dòng tít nho nhỏ, vài dòng về tai nạn vừa rồi, không quên chua thêm một dòng cho đỡ ngượng "Bóng đá Hàn Quốc 44 năm nay chưa hề thua Việt Nam ở một giải đấu chính thức". Các bác nông dân Hàn Quốc vẫn cặm cụi ngoaì đồng thu hoạch nốt vụ củ cải trước khi trời vào đông. Đám doanh nghiệp bận rộn tranh thủ giờ nghỉ trưa bật TV theo dõi từng bước đi của nữ Golf thủ hàng đầu thế giới Pak Seri, hoặc của đội bóng chày Los Angeles nơi tay pitcher người Hàn Park ChanHo đang mắm môi mắm lợi ném quả bóng da ..Đám bán hàng mỹ phẩm cắm đầu cắm cổ thu thập những lọ mỹ phẩm quá date bán chuẩn bị xuất khẩu sang Việt Nam theo đợt phim Hàn Quốc..Những người Hàn bận rộn và ngây thơ không hề biết rằng thần đồng của bóng đá Việt Nam PVQ vừa ghi một bàn thắng vào lưới đội tuyển Olimpic của họ cách đó vài tiếng đồng hồ..Đúng là một dân tộc lạc hậu và thiếu thông tin..Dân tộc đó sẽ không bao giờ khá được cho đến một ngày họ biết đọc tiếng Việt..Cho đến lúc đó, có thể họ mới nhận ra rằng, có một thần đồng được sinh ra bởi một bà mẹ nghèo xứ Nghệ đã ghi một bàn thắng lịch sử. Hẳn đến lúc đó, cả dân tộc họ sẽ thất vọng tràn trề!

    Goaty(VNN2)

    .::VIMOUZE::.

Chia sẻ trang này