1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bóng đá việt nam hướng đến seagame 22

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Matngocboyfan, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới thì Hàn Quốc tiếp tục gây thất vọng nhất là đối với OVN khi để thua Oman 1-3 trong trận đấu thứ 2. Như vậy khả năng vào vòng CK của VN là rất mỏng manh, cho dù VN có thắng được Oman trong trận cuối cùng. Hàn Quốc xem ra có khả năng thắng Nepal để đạt đủ 12 điểm số đển đủ để họ vào VCK, chỉ có điều họ sẽ thắng thế nào thôi.
    .::VIMOUZE::.
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá không giống gạo, hồ tiêu...
    Lý Sinh Sự
    Gã đài phường trông như thằng phát rồ, cứ nhảy như choi choi, hét:
    - VN thắng Hàn Quốc! Ta đứng thứ 3 thế giới rồi!
    Ông Sự rót ly nước mát:
    - Uống đi, bình tĩnh đã chú. U23 VN thắng HQ thì cả thế giới đã biết từ hôm qua. Nhưng ta đứng thứ 3 thế giới thì hôm nay tôi mới nghe chú dại mồm phát ngôn "vô tổ chức" như thế. Phải khách quan nhìn nhận...
    - Thế bác khách quan nhìn nhận là ta... không thắng?
    - Có thấy. Nhưng phải nhìn nhận là đội HQ thứ 4 thế giới, không hoàn toàn là đội này. Nhiều cầu thủ chủ chốt của họ đã ra nước ngoài thi đấu, đội hình cũ có xáo trộn nhiều.
    - Mặc kệ họ, thua là thua, đừng có lý do lý trấu. Cái anh bình luận viên đài BBS tên là Shin Mun-Sun gì đó nói rằng "HQ đang là đội bóng số 1 Châu AÁ, đã vào đến bán kết World Cup mà lại thua một đội bóng chẳng ai biết tên". Này, thua mà còn trịch thượng thế à? Nếu chưa biết thì từ giờ phải nhớ ở Châu AÁ còn có U23 VN nữa, nhá!
    - Thôi đi, đôi co sau lưng với họ làm gì. Chính ông HLV Riedl cũng phải nói là HQ chơi hay hơn ta, đội ta đã chơi một trận kiên cường và thắng được một bàn là may mắn. Ông Riedl cũng không hy vọng là đội ta sẽ tiến sâu nữa vào giải này. Nói như thế là đúng, có tiến có thoái. Mà cậu cũng đừng quá đà từ trận này suy ra chuyện SEA Games 22 sắp tới đấy nhá. Bóng đá không nên nói trước, để còn có chỗ mà như các cụ nói "có lỗ nẻ để chui xuống".
    - Ai cũng như bác thì đội ta bao giờ vô địch thế giới được.
    - Cứ nhìn nhận như FIFA, sau mỗi 4 năm một giải, đội ta đã nhích từ thứ hạng trăm mấy lên xấp xỉ một trăm. Như vậy đến đời... cháu cậu rất có thể ta sẽ "thứ 3 thế giới" như cậu xếp hạng hôm nay. Bóng đá không giống như xuất khẩu gạo, hồ tiêu đâu nhá. Cũng không giống như xuất khẩu... vợ sang Đài Loan đâu nhá!
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
  3. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    LĐ số 295 Ngày 22.10.2003 Cập nhật: 07:29:58 - 22.10.2003
    Cảm ơn A.Riedl, cảm ơn Sông Lam Nghệ An
    Thêm một lời ngợi ca đội U23 Việt Nam vào lúc này chỉ là thêm một giọt nước vào dòng sông hạnh phúc mênh mông đang cuồn cuộn chảy qua cả nước. Cứ thế hạnh phúc thấm vào từng người hâm mộ, lan toả sang cả những người ít hiểu biết bóng đá hoặc không hề quan tâm đến bóng đá.
    Bởi rằng chiến thắng tại Oman trước đội đứng thứ tư thế giới không còn là một chiến thắng riêng của bóng đá, của lĩnh vực thể thao, tiếng vang của nó không dừng lại ở Châu Á. Đội bóng loại đội Ý tại World Cup 2002 đã bị các chàng trai U23 Việt Nam đá bại 1-0 tại vòng loại giải Châu Á!
    Tôi cố hình dung lại gương mặt ít khi thấy nụ cười của ông Alfred Riedl. Ông có hai niềm say mê khiến ông trở thành người giàu thành tích nhất trong các huấn luyện viên nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Ông yêu bóng đá và cực kỳ yêu Việt Nam. Cho đến người vợ ông cũng thế.
    Vào lúc này ngồi điểm lại những gì ông Riedl mang lại cho bóng đá Việt Nam quả là thú vị. Riedl là người duy nhất đã đánh đổ đội quân bách chiến bách thắng ở Đông Nam Á trong thập niên qua: Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 tại Tiger Cup ''''''''''''''''98 trên sân Hà Nội.
    Tại Asiad Cup ''''''''''''''''99, suýt nữa đội tuyển Việt Nam làm chuyện bất ngờ lớn trước đội tuyển Trung Quốc với sự chứng kiến của "nhà phù thuỷ" Bora Milutinovic chưa chính thức nhưng trong thực tế, đây là trận Milutinovic chỉ đạo lần đầu tiên đội Trung Quốc chuẩn bị cho World Cup 2002. Việt Nam thua Trung Quốc 0-2 nhưng đó là một trận đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, một dịp phô bày khả năng có thể vươn tới tầm cỡ Châu Á của bóng đá Việt Nam nếu họ có dịp rèn luyện và cọ xát nhiều hơn. Nhắc lại trận đối đầu ngang ngửa với Trung Quốc để thấy rằng trận thắng Hàn Quốc 1-0 bốn năm sau là có cơ sở của nó.
    Với riêng nhà cầm quân Alfred Riedl điều đó chứng minh không phải là sự may mắn.
    Cũng tại Asiad Cup 1999, Việt Nam lập một kỷ lục thắng Guam với tỉ số 12-0. Trước đó có một kỷ lục khác tại SEA Games 99: Hạ Brunei với tỉ số 9-0. Năm 1999 là năm đội tuyển Việt Nam tính tới sự lật đổ vị trí độc tôn của Thái Lan. Từ vòng ngoài đến trận chung kết, hàng thủ Việt Nam không để lọt lưới một bàn nào. Ơ vòng đấu bảng Việt Nam thủ hoà 0-0 với Thái Lan. Hai cú sút xa đầy bất ngờ ở hai hiệp của Thái Lan ở trận chung kết đã cướp mất cơ hội đội tuyển Việt Nam và ông Riedl đăng quang tại SEA Games 1999.
    Chức vô địch LG Cup 2003 mới đây tuy không sáng giá lắm nhưng có một khía cạnh nhắc lại lúc này cũng có một ý nghĩa nào đó: Chính đội U23 Việt Nam này đã thắng một CLB cũng Hàn Quốc là Kookmin Bank. Cách nhau không đầy 2 tháng, U23 Việt Nam hai lần chiến thắng bóng đá Hàn Quốc.
    Ngợi ca U23 Việt Nam, ngợi ca nhà cầm quân A.Riedl, và còn phải ngợi ca và cảm ơn bóng đá SLNA đã cung cấp cùng lúc 2 chân sút mang lại hai chiến thắng gần như cùng một lúc cho đội tuyển Việt Nam trên 2 mặt trận Asiad 2004 và Giải Vô địch Châu Á U20: Đó là Phạm Văn Quyến và Lê Công Vinh. Tôi nghĩ LĐBĐVN và UB TDTT nên chính thức tuyên dương SLNA trong đào tạo bóng đá trẻ dù rằng vừa rồi họ đã có những sai phạm đáng lên án về vấn đề khai man tuổi cầu thủ trẻ. Việc nào ra việc đó.
    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 22/10/2003
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đấn trận thua TQ tại Asian Cup 99 là tui không thể quên được. Quả là lúc đó VN chơi một trân ngang ngửa với TQ. Nếu may mắn thì tỉ số đã là 1-1.
    .::VIMOUZE::.
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao U16 Vn cũng đã từng thắng U16 Trung Quốc.Và qua những diễn biến của bóng đá trẻ lâu nay,có thể thấy nếu tất cả các địa phương đều đạo tạo bóng đá trẻ một cách đúng đắn thì có phải nhân tài bóng đá cho VN chúng ta như "lá rụng mùa thu không".Lúc đó lo gì mà không thắng Thái Lan hay Trung Quốc.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  6. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    11:39, 22/10/2003 (GMT+07:00)
    Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Hàn Quốc



    Địa điểm
    Tỷ số

    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-3
    Việt Nam - Hàn Quốc: 2-2
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-1

    Việt Nam - Hàn Quốc: 1-3
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-4

    Oman Việt Nam - Hàn Quốc: 3-5
    Việt Nam - Hàn Quốc: 1-5
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-1
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-4
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-5
    Việt Nam - Hàn Quốc:1-0

    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-3
    Việt Nam - Hàn Quốc: 1-1
    (Pen: Hàn Quốc thắng 2-1)
    Việt Nam - Hàn Quốc: 2-2

    Việt Nam - Hàn Quốc: 3-2
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-0
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-3
    Việt Nam - Hàn Quốc: 1-3
    Việt Nam - Hàn Quốc: 1-2
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-0
    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-1

    Việt Nam - Hàn Quốc: 0-3

    Việt Nam - Hàn Quốc: 2-4
    Việt Nam - Hàn Quốc: 3-3



    Cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam, vươn đến tầm cao thế giới.
    Được nguyenvantruongvn sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 22/10/2003
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Cái thống kê của bác chả có năm gì hết, làm sao biết gia đoạn nào mà nói. Riêng chuyện thắng trận U16 VN thắng U16 TQ, VN thắng TL, OVN thắng HQ, như vậy trình độ bóng đá VN có tiến lên bước nào không. Xin thưa là không nếu báo chí còn tiếop tục tâng bốc quá đáng thì thành thật chia buồn.
    .::VIMOUZE::.
  8. hd81

    hd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận giờ đội tuyển của ta có thể sử dụng thành thạo đội hình 442 điểu mà lần trước ông Riedle thất bại hồi năm 98-99. Lúc đó, cả mấy tháng trời luyện tập nhưng đến khi vào giải, ông đành phải chuyển về 3-5-2 để các cầu thủ quen cảm giác. Chúng ta không còn dựa vào một nhân tố duy nhất như Hồng sơn hay Huỳnh đức mà có rất nhiều lựa chọn cho đội tuyển.
    Đó là điều tôi thấy VN đã có những bước tiến bộ.
  9. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Suy luận theo Logic Toán học thì VN thắng Hàn Quốc là đứng thứ 3 thế giới thì buồn cười quá, Hàn Quốc đứng thứ Tư TG , ta thắng họ thì chỉ chiếm được vị trí thứ Tư của họ thôi chứ, Làm sao lại tranh cả vị trí thứ 3 của Thổ Nhĩ Kì được , ông nhà báo nào mà dốt Toán thế không biết
    Ghi-ta cất tiếng thở than
    Đầy vơi chén rượu đổ tràn trên ly​
  10. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Suy luận theo Logic Toán học thì VN thắng Hàn Quốc là đứng thứ 3 thế giới thì buồn cười quá, Hàn Quốc đứng thứ Tư TG , ta thắng họ thì chỉ chiếm được vị trí thứ Tư của họ thôi chứ, Làm sao lại tranh cả vị trí thứ 3 của Thổ Nhĩ Kì được , ông nhà báo nào mà dốt Toán thế không biết
    Ghi-ta cất tiếng thở than
    Đầy vơi chén rượu đổ tràn trên ly​
    [/quote]
    Thua Oman 0-2 thế là Việt Nam không đứng thứ 4 được nữa rồi. Bị loại nhưng lượt về này U23 đá hay quá, đặc biệt là Văn Quyến đã trở lại. Hi vọng với bàn thắng vào lưới Hàn Quốc , Văn Quyến sẽ được ông HLV đối xử công bằng hơn. Rõ ràng VQ là tiền đạo hay nhất U23 hiện nay !!!!!!

Chia sẻ trang này