1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Việt Nam thời kì hậu Hồng Sơn

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Lie_A, 26/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lie_A

    Lie_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Việt Nam thời kì hậu Hồng Sơn

    Trời ơi, vậy là điều gì đến cũng phải đến, Hồng Sơn cầu thủ có đẳng cấp Châu lục duy nhất của chúng ta đã chia tay sân cỏ sau một thời gian chữa trị chấn thương không có kết quả. Nhưng chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ những cống hiến của anh cho bóng đá nước nhà, sẽ không quên nhưng pha đi bóng quên mình, mang lại những chiến thắng cho đội tuyển, mang lại niềm vui cho các fan hâm mộ, để rồi phải đón nhận những chấn thương dài hạn. Sau khi khỏi chấn thương anh lại là điểm sáng duy nhất của bóng đá Việt Nam_đầy những tiêu cực cả trong lẫn ngoài sân cỏ_bằng lối thi đấu đầy cống hiến, dù trong nhiều trận đấu anh phải nhảy cẫng lên trước những pha vào bóng đầy ác ý của những "tiều phu nội". Nhưng lần này chấn thương đã buộc anh phải rời xa sân cỏ thật sự, bóng đá VN mất đi một cầu thủ quan trọng trước thềm Tiger Cup, mất đi cầu thủ có đẳng cấp, mất đi một mẫu cầu thủ đầy kĩ thuật, mà trong nhiều năm tới bóng đá nước ta khó có thể tìm thấy.

    Trước sự ra đi của Hồng Sơn cũng như một số cầu thủ thuộc thế hệ của anh như Đõ Khải, Công Minh..v..v..bóng đá nước ta đang phải đương đầu với công cuộc trẻ hoá. Sẽ
    không có ngay những thành công, chúng ta phải chấp nhận một số thất bại, và đó sẽ là bài học để đạt được thành công sau này, bài học về bệnh thành tích, về công cuộc đào tạo cầu thủ trẻ.

    Hồng Sơn ơi, em yêu anh!!!!

Chia sẻ trang này