1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá VN: chúng ta (CĐV) muốn gì và làm như thế nào?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tronxoay, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Bóng đá VN: chúng ta (CĐV) muốn gì và làm như thế nào?

    Thực ra, tất cả các cái viết ở đây chỉ là spam. Có ai có quyền lãnh đạo VFF hay CLB nào mà đòi tác động gì tới cái thực thể hiện đang vận động ở ngoài đời kia? danh có chính thì ngôn mới thuận, ở đây ai có tư cách đại diện nhóm XH (được pháp luật công nhận hay cơ quan tổ chức nào cấp phép) để làm việc với VFF hay CLB nào? may ra có vài chú phóng... viên và vài chú bơm đểu ********* vào đây mót ý tưởng. Nhưng ở đây khiến tôi cảm thấy một điều, là, thực sự nhiều người đ''êch có phân biệt được mình có gì, mình muốn gì và nên làm gì, kể cả ở BĐVN nói riêng cũng như nhìn chung chung.

    Bảo là chơi ở tầm ĐNA cho vững thì lại chê nhỏ, vùng trũng... Mà đã bơi vững được đâu cơ chứ? nền cơ bản kém nên mãi mới lóp ngóp được qua. Đến Calisto cũng còn phải ngầm thừa nhận cái VĐ AFF là kém vững vàng, nên mới có nhu cầu bổ sung 2-3 ngoại binh nhập tịch cho tuyển VN, chỉ để duy trì vị thế ĐNA. Cứ thẳng thắn mà nói, Calisto cũng chê VN xây nhà từ nóc như Riedl từng chê, chứ đã bao giờ Calisto nói nhập 2-3 ngoại binh để VN chơi được ra tầm châu Á trong vài năm tới? Hay là ở box này có nhiều nhân tài chuyên môn giỏi hơn Calisto chưa được khai quật? Nhìn ra châu Á thì Hàn, Nhật cũng có mơ mộng vươn ra thế giới trong vài năm trên nền tảng hiện có của châu Á không? nhìn xa hơn tới châu Âu thì hàng loạt tuyển trước đây bị coi là "nhược tiểu" thì ngày nay cả loạt đá hầu như ngang ngửa với những "cường quốc" trước đây. Đó là cái gì? chả có chiến lược chiến thuật của thiên tài nào làm được gì sất, mà là dựa trên nền tảng XH chung. Khi trình độ thể lực, thể hình, kỹ chiến thuật... phát triển tới một mức tương đối đồng đều thì sẽ có hiệu ứng lan toả, đan xen giữa các khu vực cạnh nhau làm kéo trình lên. Nếu láng giềng của VN như TQ mà tham gia vào SeaGames hay AFF thì trình các tuyển ĐNA lên là cái chắc. Nhưng vì hiệu ứng làn sóng nên chẳng có chuyện các nước cách xa như Nhật tới AFF, hay xa hơn nữa là Đức, Pháp... tới AFF. Càng xa trung tâm thì sóng càng yếu. VN nhận được sóng tích cực yếu như thế thì đành chấp nhận thôi. Ai bảo VN không là trung tâm kinh tế- văn hoá- chính trị... của châu Á, của thế giới đi? khi làm trung tâm rồi thì sẽ có thể tự tạo sóng, chẳng cần khoe thì hữu xạ tự nhiên hương, tha hồ Đức, Pháp, Nhật... sẽ xúm xít tới xin giao hữu, mời thi đấu... Làm cái phận nước nghèo, đi sau thế giới hàng trăm năm, sau khu vực hàng chục năm nó nhục thế đấy. Vậy mà mấy con ếch ở đáy giếng còn thích ngồi lên đầu TQ, Iran, Hàn... cho nó thoả chí tang bồng cơ.

    Bảo là không phải muốn nhập tịch ngoại binh để đá ngang tầm châu Á, mà chỉ để "hy vọng bớt thua hơn so với khi đá toàn cầu thủ thuần Việt" mới hài hước. Lẽ ra người ta nhập tịch người ngoại quốc là để tăng cường chất lượng nhân lực quốc gia, hoặc là VN ghi công các tài năng quốc tế đóng góp cho VN, hoặc thể hiện tư tưởng hội nhập với thế giới (hoà nhập thị trường lao động, hôn nhân, đạo đức...). Chứ nếu nhập tịch vài ngoại binh chẳng có tí văn hoá VN nào, cũng chẳng mang đến VN nét văn hoá nào đặc sắc của quê họ thì chắc chắn cả thế giới cũng đ''eo có biết những thằng VN nhập tịch đó là ai, tức là VN nhập những thứ chẳng làm cho mình vẻ vang thêm được chút nào trên tầm quốc tế. VN cho nhập tịch chỉ để tự sướng trong nước, thủ dâm tinh thần rằng mấy thằng đen trắng làm tăng chất lượng cầu thủ VN và hạn chế bàn thua quốc tế, tăng thêm số cơ hội làm tiền mafia trong bóng đá... Giá mà nhập tịch những tài năng nổi tiếng quốc tế, có thành tích quốc tế ... thì VN lại chưa đủ tầm, đủ tiền. Cái này chứng tỏ một điều rõ ràng rằng văn hoá làm việc của người VN rất kém. Hoàn toàn không có chú nào nghĩ tới chuyện tập tành làm sao, cố gắng làm sao để cầu thủ thuần Vịt chơi ngang với ngoại binh ở V-leage, nâng dần tầm ngoại binh lên thì cũng tức là nâng dần tầm tuyển QG lên còn gì? cứ gì phải nhập ngoại binh vào tuyển QG? nhập tịch ngoại binh để tăng số cơ hội cọ xát, nhưng nhập nhiều quá thì các cầu thủ trẻ Vịt làm gì còn cơ hội thi đấu mà cọ với chả xát? Thể hiện ra rồi đấy. Vịt có nhiều ngoại binh giá ngày càng cắt cổ nên trình cầu thủ vào tuyển tăng dần, nên Calisto và các chú tuyển lần đầu ngoi lên mặt ao AFF. Bằng không, với trình cầu thủ VN 5,7 năm trước, dù có là Calisto thay Riedl, dù có may mắn... thì tôi chắc VN cũng chẳng thể thắng được Thái. Sắp tới, các chú càng bị phá giá cao nữa thì tuyển thuần Vịt càng nhiều khả năng đứng vững ở ĐNA. Xác định rằng bước ra ngoài ĐNA là gian nan, lâu dài, có nhập thêm ngoại binh cũng chưa giành được giải thì so sánh giữa cái việc để cầu thủ Vịt có thêm cơ hội rèn luyện và cái việc hạn chế bàn thua xem? cái nào đáng giá hơn? có câu "cứ quẳng xuống nước thì sẽ biết bơi". Nước càng nghèo thì càng còn nhiều hoang hoá, tiềm năng Vịt đã khai thác hết đâu? sao không bàn chuyện khai thác nó mà lại đi dựa vào vài chú đen?

    Bảo là về hình thể người VN bất lợi. Ừ thì bất lợi. Nhưng VN hèn kém đâu chỉ riêng hình thể? VN xưng xưng mấy ngàn năm lịch sử, hiện tại có tới gần 90tr người, nhưng đóng góp được gì vào văn hoá nhân loại? nền tảng học vấn, KHKT, cơ sở hạ tầng... có gì mà không kém quốc tế? Nhưng ở mức nào sống mức đó, kém mức nào cố mức đó. Nếu sùng bái hình thể như một số người thì bọn facist (phân biệt chủng tộc) như Hitler, Thiên hoàng Nhật, văn hoá người Hoa tự xưng bá chủ... mà sống lại với những thuyết "chủng tộc thượng đẳng" có lẽ cũng phải gọi một số người ở đây bằng đại ca cả loạt. Mà tôi dám cá 100% là những người sùng bái duy nhất chiều cao đó chưa bao giờ tập một môn thể thao nào ra hồn, bài bản cả, nên không thể nào hiểu được ý nghĩa của sức bền và các đặc trưng thể lực khác. Tôi chỉ biết sức bền nên chỉ dám nói cái này. Các bác có dám vỗ ngực nhảy xuống bơi ngang sông Hồng, sông Tiền, sông Hậu... 3-13km như bọn thanh niên ở các nước Âu Mỹ Hàn Nhật... bây giờ không? có dám vỗ ngực chạy bền được 5-10km/1h hàng ngày hoặc tuần đôi ba lần không? người VN có mấy ai dám chơi các môn thể thao mạo hiểm, hoặc các môn phối hợp 3-5-7-10 nội dung không? các bác có thử hỏi xem học sinh tiểu học ở Đức, lớp 5 nó phải chạy mấy km trong test môn thể dục không? theo tôi biết là 5km (nhưng không nhớ giới hạn thời gian), trong khi ở VN hiện nay SV đại học (18-20t) chạy mới có 2km kiểm tra đã toé phở. Các bác có xem bọn Hàn, Nhật... sang VN, cùng da vàng đó, nhưng nó tập thể lực như điên, đứa nào đứa nấy bỏ mỗi ngày nửa tiếng tới cả tiếng luyện thể lực nên mới có ngày nay, chưa kể hình thể nó vượt trội từ lịch sử để lại. Tôi thì giờ béo, không dám nói tới chạy. Nhưng tôi dám chăc bơi đường xa, vượt sông vài km với vô số người cao hơn tôi 10cm đó? Một khi tôi đã dám bơi bền thế thì khoảng cách vài trăm mét nhìn nó rất nhỏ. Nếu cầu thủ VN chạy tốt thì khoảng cách trên sân 60m x120m nhìn nó hoàn toàn không ghê gớm như các bác tưởng tượng phóng đại về chiều cao đâu. Chuyện chiều cao thì ai cũng để ý, ai cũng lo cải thiện liên tục, nhưng VN cải thiện thì ĐNA và cả thế giới nó cũng cải thiện, thậm chí nhanh hơn, tốt hơn, toàn diện hơn VN. Thế nên tiên quyết là VN cứ dùng cái mình đang có đi.

    Thể chất, thể lực thực sự là các ngành khoa học, đâu có phải ai thích nói gì thì nói. Tôi mong là các bác kiếm các con số thống kê để phổ biến, mọi người học tập. Chứ ai cãi lộn làm gì? Vịt cả mà
  2. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Ác bài của pác vừa phủ nhận ý kiến của forum vừa hoà nhập cùng ý kiên của forum vây là thế nào???
    Ở đây là cái forum chứ kg phải nơi tất cả anh em vào cũng bàn về bóng đá chứ kg phải là nơi có của những chuyên gia ,hay là nơi của những cơ quan có thẩm quyền về bóng đá để tác động với bộ máy điều hành của một quốc gia mà cụ thể là đầu bò VFF .Ai mà chả biết ở đây chỉ nói chơi cho vui chứ đâu có tác động gì đến bọn VFF kia nhưng đây là forum mà nói như pác thì nó dẹp từ lâu rồi
  3. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    Oài, hôm nay 27 tết, mà mấy ngày này vẫn còn nhiều người vào, tức là rỗi hơi vào viết chơi thôi mà
    Thì coi cái này giống 1 cái vote đi. Để mọi người suy tư một chút với bóng đá, xem thực sự mình muốn gì ở nó. Vậy thôi.
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Bác nói đúng
    nhưng có vài anh em có nhiệt tâm và nhiệt huyết để các thành viên ở đây thoát khỏi cái sự nói-cho-vui
    điển hình ( mà chắc là duy nhất theo kiểu "đơn côi nơi xa xôi" như nick bố nào đấy...) là trang blog của fancom, tôi nghĩ him đang cố gắng, nghĩ thôi, chứ không biết nên đeck dám nói bừa
    Nhưng trước mắt, chúng ta nên hợp lực quảng quá cho blog của fancom đã
    @ông T_ếch có kỵ gì với fancom k ? nếu không thì lên đó tham gia đi - pots bài song song: blog-4rum
  5. TuanPhila

    TuanPhila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, thằng spam dở nhất là bác.
  6. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Không phải xì pam
    bác ấy thấy mình viết dở, bị phản ứng
    hiểu trình mình kém, nên mới giờ bài "spam" ra để chống chế thoai
    Nói về spam, ai spam bằng tui ?
  7. spacewww

    spacewww Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    theo em muốn bóng đá vn phát triển thì phải làm một cuộc cải cách. ví dụ như với tên gọi "nhà nhà làm bóng đá, nguời người chơi bóng đá" rồi dán ở trên khắp mọi nẻo đuờng từ nông thôn đến thanh thị, từ đất liền ra hải đảo... chính phủ phải đầu tư vào bóng đá mạnh hơn nữa, xây dựng thật nhiều các trung tâm ở các tỉnh thành. tổ chức nhiều giải thi đấu cho các lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. cho luôn bóng đá vào thành môn học giảng dạy trong nhà truờng. em đảm bảo chỉ một thời gian ngăn thôi việt nam sẽ đuổi kịp brazil. thailand lúc đó lại phải vác sách sang mà học học ấy chứ.
  8. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bác trả lời quá dễ.
    Bóng đá hay cđv VN hiện nay trong tay chả có cái gì cả (hay có thể châm chước cho là có cái cúp vô địch vùng trũng làm vốn.)
    Trong tay không có gì cả nhưng lại muốn vô địch thế giới (vô địch chứ không phải tham gia world cup đâu nhé).
    Để làm việc đó thì chúng ta tập đá bóng bằng mồm. Nhìn vào cái box này thấy rõ toàn ông nói hay nhưng khi có người kêu gọi thành lập đội bóng thì chả ma toi nào hưởng ứng. Tôi PM cho đồng chí Mod rồi mà chối nguây nguẩy, chưa làm gì đã kêu không khả thi....
    Muốn tuyển VN tiến lên thì từng thằng đàn ông mang qt VN phải biết đá bóng và đá tốt lên. Vịêc đấy không phải là việc của VFF, không phải của riêng mấy thằng cầu thủ, không phải của cái thằng cao hay thấp. Mà của tất cả chúng ta.
    Chừng nào nhìn cái bộ mặt box BĐ VN này còn thê thảm, giỏi đá bằng mồm hơn đá bằng chân thì đội tuyển VN có cao thêm một hay hai mét nữa cũng vẫn ở vùng trũng thôi.
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    khakhakha
    tui đá bóng dở
    nhưng đá kiện thì số dzách!
  10. tronxoay

    tronxoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    4
    So với viết thì tôi hầu như không biết đá .Nhưng làm CĐV thì được.

Chia sẻ trang này