1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá: World Cup 2006 với Đội tuyển Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá: World Cup 2006 với Đội tuyển Nga

    Đội tuyển bóng đá nữ Nga nằm cùng bảng với các đội Trung Quốc, Australia và Ghana.Sau hai trận ra quân, đội tuyển Nga đã thắng Úc 2-1, thắng Ghana 3-0 và hiện đang dẫn đầu bảng, hơn đội tuyển được coi là rất mạnh-Trung Quốc.Như vậy các cô gái Nga đã chắc chắn có mặt ở vòng tứ kết dù kết quả trận cuối cùng với đội Trung Quốc có thế nào.Ura.....


    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    éYéắẹ?ẹ,ẹféééằéáẹ - ééắẹẹéáẹ. 7:1


    TrỏằY vỏằ sau trỏưn hòa thỏƠt vỏằng 2-2 trên sÂn cỏằĐa Liechtenstein, nhỏằng ngặỏằi chỏằĐ nhà Euro 2004 Bỏằ" Đào Nha 'Ê trút cặĂn thỏằi 10 'iỏằfm.
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    woooooooo Ucraina thắng Thổ Nhĩ Kì 3-0.Go Ukraine.Lọt vào vòng chung kết đi nào
    Nga vẫn lẹt đẹt
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời Sheva! ​
    Chân sút Shevchenko vừa giành thêm những điểm quan trọng trong cuộc đua giành Quả bóng vàng châu Âu 2004 khi ghi 2 bàn giúp ĐT Ukraine thắng 3-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ.
    Càng chơi càng hay
    Khao khát trở thành cầu thủ Ukraine thứ ba trong lịch sử nhận giải thưởng danh giá của France Football, Sheva càng chơi càng hay khi năm 2004 đang dần trôi qua. Tiền đạo 28 tuổi này ghi hết bàn thắng này đến bàn thắng khác cho AC Milan (toàn những bàn quan trọng), vượt qua cột mốc 100 bàn thắng tại Serie A, và đêm qua lại tiếp tục làm sững sờ cả sân vận động Sukru Saracoglu bằng một phong độ cực kỳ ấn tượng.
    [​IMG]
    Sheva tranh bóng với Emre Belozoglu​
    .
    Khó mà hình dung được một Thổ Nhĩ Kỳ đầy kiêu hãnh và giàu sức mạnh lại thua tới 3 bàn không gỡ ngay trên sân nhà. HLV Ersun Yanal, liên tục bị khán giả réo tên đòi phải từ chức, nhanh chóng đổ lỗi cho sự thiếu may mắn và chỉ ra rằng ngay trước khi Gusev mở được tỷ số cho Ukraine (9''), nếu Nihat Kaveci không bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn thì số phận trận đấu chưa biết thế nào.
    Nhưng ai cũng thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải nếm vị đắng thất bại bởi không thể vượt qua được một hàng thủ quá vững chắc và cũng không thể đối phó được với một Shevchenko đang đỉnh cao phong độ. Chỉ 8 phút sau bàn mở tỷ số của Gusev, tiền đạo khoác áo AC Milan vượt qua hàng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ ''''như chỗ không người'''' rồi hạ gục thủ môn Rustu Recber nhân đôi cách biệt cho đội khách.
    Ngay trước khi kết thúc trận đấu, Shevchenko ấn định chiến thắng sau một pha sử lý ''''như một diễn viên xiếc''''. Dù rất cố gắng nhưng các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ không sao chiến thắng được thủ thành Shovkovski để có bàn thắng danh dự. Trái lại lẽ ra họ còn để thua bàn thứ 4 nếu xà ngang không cản lại cú sút của Voronin.
    Ngoài cơ hội giành Quả bóng vàng châu Âu 2004, Shevchenko còn đứng trước viễn cảnh lần đầu tiên được tham dự một giải đấu lớn như World Cup. ĐT Ukraine của anh hiện vững chắc ở ngôi đầu bảng, hơn đội bám theo tới 5 điểm. Một đối thủ khác của Ukraine là Đan Mạch cũng mất điểm khi để Georgia thủ hoà 2-2.

    Hy Lạp: Chiến thắng đầu tiên từ ngày đăng quang!

    Hai bàn thắng của cầu thủ đang khoác áo Bremen Angelos Haristeas giúp Hy Lạp đè bẹp Kazakhstan 3-1, qua đó giành được chiến thắng đầu tiên kể từ ngày vượt qua Bồ Đào Nha trong trận chung kết EURO 2004. ''''Những đứa con của thần Zeus'''' hiện được 5 điểm sau 4 trận, kém 1 điểm so với ba đội xếp trên là Đan Mạch, Thổ Nhi Kỳ, Albania và kém đội đầu bảng Ukraine 6 điểm.
    ''''Ba điểm giành được cực kỳ quan trọng bởi nó giúp chúng tôi bám sát các đội bóng trong bảng'''', HLV Rehaggel khẳng định, ''''Không thể nói đây là một trận cầu đẹp khi đối thủ của chúng tôi chơi với 11 cầu thủ phòng ngự, nhưng đó là bóng đá và chúng ta buộc phải đối mặt. Tôi không thích trận đấu này nhưng dù sao cũng kiếm được 3 điểm''''.
    Chính thức gia nhập CLB 100 sau trận đấu này, đội trưởng Zagozakis của Hy Lạp kịp ghi dấu ấn bằng đường tạt bóng giúp Haristeas mở tỷ số.
    Sau chiến thắng 7-1 lịch sử trước ''''gấu Nga'''', các chân sút đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục khoe khoang sức mạnh khi giã cho ''''đàn em'''' Luxembourg tới 5 bàn không gỡ. Các học trò của Scolari đã ghi được tổng cộng 20 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2006 cho đến thời điểm này, nhiều hơn bất cứ đội nào. Thêm hai lần lập công, Pauleta đã có 36 bàn thắng trong 67 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha.
    Loạt trận vòng loại đêm qua còn chứng kiến hai thắng lợi đậm đà của các đội bóng lớn. Nga thắng Estonia 4-0 với 4 bàn thắng được ghi thật đa dạng: sút phạt (Kariaka, 23''), sút cận thành (Izmailov, 25''), sút xa (Sychev, 32'') và sút phạt đền (Loskov, 67''). Tuy nhiên lúc này Nga cũng mới leo lên thứ 3 bảng 3 với 7 điểm, kém Slovakia 3 điểm và kém Bồ Đào Nha 6 điểm.
    Robben tiếp tục toả sáng khi góp một bàn vào chiến thắng 3-0 của Hà Lan trước Andorra. Vào sân thay Van der Vaart, cầu thủ 34 tuổi Barry van Galen đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất khi ra mắt trong màu áo Da Cam

Chia sẻ trang này