1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nghe Lờ_ma gì gì đấy gân cổ cò lên với mình... cũng sờ sợ... sợ đứt cả ruột ý chứ.
    Chả biết có phải đàn bà không. Nếu là đàn bà, thì chắc bị bóng đè suốt.
    Còn nếu là đàn ông... hị hị... thì ai cũng biết phải nghĩ thế nào rồi.
    Thụ ơi, Thụ ơi, vợ thụ bị Bóng Đè đấy Thụ ơi! Thụ ơi, thụ rủ anh cu Le_ma... kia đi uống bia đi! Giống nhau lắm!
    À quên, chị bảo thật là chị post bài này khi chỉ nhìn thấy mỗi chữ đầu tiên của chú Lờ Lê gì kia mới cả bài của bọn vuốt đuôi lâu nhâu. Chị nói là chị không đọc bài của chí Lờ Lê đâu nhé! Vì chị không muốn phải khinh rẻ ai hơn nữa. Vì độ khinh rẻ của chị nó cũng lên đỉnh rồi, không lên được nữa, nên chị không đọc đâu.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chiến hữu ơi, đừng có tranh thủ spam nhé!
    Có thích thì nói về BÓNG ĐÈ cho anh nghe xem nào. Anh thấy mụ chỉ có bi bô ba lăng nhăng thôi. Lại còn xì đểu anh uống tận 1 đồng nữa cơ đấy. Mụ cứ cẩn thận, có ngày anh chơi 5 đồng rồi chế tạo chè cho mụ dọn dẹp đấy.ke ke.
    Nào, thế tóm lại mụ Witch của anh có thích BÓNG ĐÈ ko? Không thích thì bảo một tiếng để anh nhồi sọ cho mà thích!
  3. blowjob

    blowjob Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Cún ơi sao mà quá rối bời như thế?
    Xin gửi tới em 1 lời
    Bằng tiếng nói của BÀN TAY
    BÀN TAY nào che nổi Mặt Trời
    Cho nên nó mới phải lắm lời
    Nhưng làm được những việc kỳ khôi
    Mang nhiều thông điệp
    Trong cõi nhân sinh
    Bùn sình
    Nhưng đầy thanh sắc
    Thanh sắc nào
    Sánh được cõi lặng thinh
    Khi chia tay
    Những BÀN TAY vẫy những BÀN TAY
    Day dứt chia xa nỗi niềm ai hay
    Tim nhớ tim
    Chim nhớ ****
    Khi đôi chân bất lực
    BÀN TAY của Chúa đã làm nên kỳ tích
    Để đời đời ghi nhớ 1 gã tiêm chích
    Mà ***y như Ma(ra)dona
    1 thiên tài nở hoa... loa kèn
    Những ai mà đang học tiếng ANH
    Xin hãy tìm đọc "ENGLISHFORPLAY"
    Sẽ thấy được mọi niềm vui thú
    Mà BÀN TAY
    Có thể vui vày
    Những ai mà đang học tiếng Pháp
    Chắc đều biết sách "INTERCOURSE"
    Ngoài công dụng của bàn chân kỳ diệu
    Độc túc bất chi lao
    Phải kết hợp với BÀN TAY mới cao
    Khi tiễn đưa ai vào nhà lao
    Những BÀN TAY níu kéo một linh hồn
    Để nó nhớ 1 cái ... gì trần thế
    Để mai kia nó còn biết quay về
    Chửi thề
    Khi ai cũng xem ti-vi đọc báo
    Chắc đều thấy những BÀN TAY bắt nhau siết chặt
    Như hổ báo
    Gặp mồi
    Công dụng của nó quả không tồi
    Khi hai ta cùng đi vào bóng tối
    Việc đầu tiên là của những BÀN TAY
    Chuyện ấy rõ như ban ngày
    Mà có mấy
    Ai hay
    (còn nữa)
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
     
    ha ha ha [​IMG] cười ngất ! [​IMG][​IMG][​IMG] sao không đọc bài mà lại biết được người ta nói gì mà đòi KHINH RẺ ! [​IMG][​IMG][​IMG]
     
     
    .......come together


  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @blow: Hì... em được cái... dốt thơ. Tuy nhiên cũng hiểu hiểu dăm ba ý tứ của bác. Cảm ơn bác! Có dịp anh em ta bàn về thơ bên Thi Ca nhé!
    -----------------------------
    Hèm... con bé nào lại thích bị "vạ miệng" thế nhỉ?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu này, chị nghe lời bạn chị, cũng thương cái công chú em lách cách dài dòng như thế để mà gửi một cái thông điệp gì đó đến chị, nên chị cất công lướt xem chú em bức xúc chị đến độ nào.
    Nghe đanh đá phết nhỉ!
    Cơ mà thà thằng cu cứ thể hiện tài năng chửi mà đừng thở ra cái vàng vàng kia thì chị có khi còn đỡ buồn cười, chứ đàng này, nói nọ nói kia đanh đá cá cày gớm ghiếc thế, rồi lại dạy chị như thế... chị buồn cười quá!
    Chị thua chú! Ô kế? Chị thua chú như thua cô em Mooninteo, ô kế?
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
     
    1. em đọc chẳng thấy người ta mắng gì chị cả ! [​IMG]
    2. em chẳng hề nói gì đến việc chị nên hay không nên khinh rẻ người ta ! [​IMG]
    3. em không có ý định phân tích cho chị Cundc hiểu., em nghĩ trong mấy khoản này chị đủ tài rồi[​IMG]
    4. chị có mắng em cũng cười toe toe thôi vì em bảo chị nghe này, em chả thèm khóc vì chị mắng đâu hi hi[​IMG]
     
    .......come together


  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    vâng! chị thích làm gì chị cứ làm !thế cho nó thanh thản !
    em thì em khinh rẻ ai , em chả thèm reply cơ !
    cười ngất !
    chị vui vẻ nhé !
  10. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lâu quá ko vào thăm topic thấy dạo này bàn luận (chửi nhau cũng có) rôm rả quá. Em thuộc phe anti Bóng Đè, nhưng cũng rất muốn nghe tại sao lại có ý kiến trái chiều, lại cũng chẳng dưới 25 tuổi, đọc topic hơi ấm ức vì đang bàn luận rất vô tư thành cãi vã chẳng ra gì. Thôi các bác, có gì các bác nghe không lọt tai thì các bác chẳng thèm trả lời là xong. Tốt nhất mỗi bên nêu ra được lý do mình thích hoặc không thích, việc gì phải nói năng xúc phạm nhau cho nó mệt, chị Diệu mà biết có nhiều người ủng hộ thế, sẵn sàng mang cả phẩm giá của mình ra bảo vệ thế chị ấy lại định viết văn cả đời thì khổ. Rồi thì con cháu mình nó đọc được lại lôi thôi, lại khổ để giáo dục nhân cách.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này