1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @chị Choai: về chốn "nhà quê" chơi với cả Will, Tedi & em nhanh
    ở đây đường xá phố phường bụi bặm lắm, cho mượn cái kính râm nè: (xài xong nhớ tặng em bài hát nhá)
  2. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Úi chời, nhiều người bợ.. cái gọi là văn học của chị Diệu nhỉ? lại cứ tha thiết nhận là mình tinh thông, học rộng... xem ra những người này sắp thành lập topic những cái hay, đẹp trong tác phẩm Bóng đè để mọi người thưởng thức xem trình độ thông rộng đến đâu thôi, hay lại như "Lục lão" bảo cả thể chế, xã hội VN đang "đè" chị Diệu, mà ấm ức, trong khi chị Diệu thích bị "đè" lắm kìa.
    Thôi, các bác, đừng vì thấy ai đó láo quá mà bực mình chửi lại làm gì cho mệt, mà làm giảm giá trị của mình đi, xem còn bao nhiêu người "học cao hiểu rộng" ca tụng tác phẩm đó nữa như xem màn hài kịch. Các bác thấy đấy, mấy cái nhận xét ấy cũng "mua vui" được vài phút đấy chứ. Mà hình như chị Diệu sắp đi buôn muối iot đấy, nịnh chị ấy tí mà mua những thứ mình thiếu chứ nhỉ...
  3. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thdgfhgfhs
  4. Moonintel

    Moonintel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cún thương,
    Chị đã định ko dính tới em nữa dưng cơ mà em ngu quá, chị trông thấy mà thương em nhiều lắm với lại hình như em cũng nhớ chị thì phải, thấy gọi tên chị suốt thôi. À, chị cũng nói luôn cho em biết tại sao chị ko gọi em là chị nữa. Chị biết là em kém tuổi chị từ lâu rồi, nhưng vì thôi thì nể tình em có nhiều "trải nghiệm" nên chị nhường em tí vậy. Còn bây giờ, cứ nghĩ đi nghĩ lại, ngó qua ngó lại, đọc đi đọc lại những gì em ị bậy ra cái box này thì chị càng khẳng định là mấy cái thứ "trải nghiệm" của em đúng là chỉ có "nhiều lần, nhiều kiểu" thôi nên chị ứ dám nhường em nữa.
    Em bị người ta chửi đau lắm phải không em, nhìn thì biết em nhỉ. Bảo làm sao mà chị càng đọc càng thấy em cả giận mất khôn, đến cái vốn kiến thức ao tù nước đọng của em giờ cũng biến thành ngu đần làm trò cười thiên hạ mất rồi mà em đâu có biết. Em chỉ cố sủa cho bớt đau thôi phải không em? Cũng tội nghiệp, nếu khôn hơn một chút thì cũng ko đến nỗi khổ thế.
    Em bôi đen bôi đậm cái chữ "hãy cẩn trọng trong việc phán xét một con người" khi bị người ta gọi là thiếu giáo dục, em ***g lộn, nhảy xếch lên để chứng minh mình là thừa giáo dục trong khi em xưng mày xưng tao, em chí phèo, em chửi bới tất cả mọi người bằng đủ thứ từ ngữ ngoa ngoắt của em. Chẳng nhẽ em lại ko nhận ra là chính em đang chửi chính bản thân em à? Em tát vào mồm mình vái cái đi cưng ạ.
    Thôi thì cứ cho là đa số mọi người ở đây ko đủ bản lãnh, không đủ trải nghiệm và tri thức để mà thưởng thức cái "mùi thơm" đặc biệt của bãi *** chị Diệu chị ấy thải ra như em đi, thì điều đó âu cũng dễ hiểu thôi phải không em? Vì nó "thơm", nó đặc biệt, nó lấp lánh mà lại ẩn dụ thế cơ mà. Nhưng những bài học phổ thông nhất, dễ hiểu nhất mà Le_Matador dậy em như hãy biết mình đang đứng ở đâu rồi hãy bàn luận, bài học về văn hoá bàn luận mà em cũng không tiếp thu được thì quả là ngu lâu, dốt dai khó đào tạo em ạ.
    Em lại còn cay cú bôi bác người ta là "được ăn uống no nê các món ngon vật lạ trên thế giới chỉ để khoe "tao đã ăn"", sao lại ngu thế hả cưng? người ta đã ăn nên mới biết cái nào ngon, cái nào dở, đủ tri thức và kinh nghiệm để phân biệt và nhận xét các món ăn hay dở khác nhau chứ nhưng vì cưng đầu đất quá, lại hung hăng húng hắng muốn làm anh hùng quá nên không phải phí công phân tích cụ thể cho cưng hiểu thôi. Chứ ai như cưng, ăn một bãi *** to tướng, nhưng có mấy bác uyên thâm đứng cạnh cổ vũ nên cố gắng nhắm mắt nhắm mũi mà thưởng thức mà hít hà rồi khen ôi sao mà ngon thế, ôi sao thơm thế, ôi sao có nhiều mùi thơm lạ thế. Cũng tội nghiệp cưng nhỉ.
    Thôi, chị đi ngủ đây, post vài dòng mong em bớt ngu nhưng chị cũng chả chắc, thấy cần làm thì làm thôi. Còn em, thay vì việc tiếp tục thể hiện cái ngu của mình thì hãy gọi thêm một vài đồng đội đồng chí như Trai_nuoi_de hay gì gì đó đến ngồi xung quanh bãi *** của chị Diệu mà tiếp tục hít hà, tiếp tục phân tích những mùi thơm có giá trị cao cả đó đi.
    Chị té. Lần này thì bye em thật.
    Cưng ạ.
    Chị Moon
    [/quote]
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Trời, các bạn đi xa quá chủ đề rồi các bạn, cẩn trọng 1 tí đi và hạ nhiệt một tẹo nào, không nên căng thẳng quá như thế
  6. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sao mà hạ nhiệt được chị cundc .Mọi người phải công nhận đống rác thối tốt cho sức khoẻ thì chị cundc mới vui , mới hạ nhiệt được. Đừng mong ! Làm "chã" , thưởng thức những món ngon của văn học VN-TG đến mức béo phì đầu óc , thì cũng tốt . Đó là hướng đi chung của tất cả những thế hệ lành mạnh rồi.
    Chị cundc, dân trí chúng em còn thấp, nên chắc chị đã xong cái nhiệm vụ chửi vung vãi ở đây rồi. Mong các admin chấp nhận ý kiến chị , mở ra một topic riêng cho chị và bác trai-nuoi-de cảm thụ BĐ , nơi mà chị có thể xoá béng những bài mà chị không "đốp chát" lại được . Cá nhân em sẽ không đụng gì đến cái topic sặc mùi thơm tho của chị nữa . Còn đối với người khác , em có lời nhắn như thế này : Mọi người có thể hơi khó khăn khi phân biệt tác phẩm hay, tác phẩm dở , nhưng phân biệt một người phê bình VH có bản lĩnh và một mụ hàng tôm hàng cá để không dây vào thì dễ hơn nhiều chứ ,nên hãy để chi chị cundc có khoảng không gian riêng để tận hưởng Bóng Đè .
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sáng ngày ra đã thấy vui vẻ sảng khoái rồi!
    Chổi cùn rế rách càng ngày càng chứng tỏ nhận xét của mình chẳng có gì là sai cả!
    RẶt một lũ chửi đổng rồi ăn vạ.
    Vừa ăn cắp vừa la làng!
    Vừa lôi "cô giáo Thảo" lên đỉnh để soi sáng cho các truyện khác, lại vừa lên giọng khoe ta cũng có tâm có ý với văn chương!
    Vừa giả vờ nôn ẹo khi người ta tả cảnh ***, lại vừa nghĩ đến cảnh mình với chồng mình!
    Ở đời toàn cái ngữ ấy chê bôi truyện của chị Diệu, thảo nào chị Diệu vẫn cứ vui vẻ yêu đời thế!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày đọc lại bài của bác Trai_nuoi_De là đủ mát ruột rồi!
  9. reagent

    reagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cactus_vn cần fải lo đến chuyện mở thêm cái tai ?obóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tương ?" part2? được rồi !
    Ngày nào tớ vào đây cũng thấy cái chữ màu xanh ?ohôm nay? của cái tai tồ này cả. Nếu dựa vào số lần đọc và bình loạn thì chị Diệu cũng nên tự hào vì đã có quá nhiều người quan tâm đến chị í, ít ra là ở trong cái TPVH, nhở?!
  10. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này đọc và nhận thấy 1 điều :
    "Bóng đè" đang bị "Người đè"
    chết cười...
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 16/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này