1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ui, em nó nói thế này rồi mà mình bẻ tiếp thì mang tiếng chấp trẻ con. Dưng mà em thân mếu ơi, em cho hỏi kĩ lại cái nào. Chị không hiểu chị học dốt tiếng Anh hay là tất cả các từ điển có vấn đề... hay là em thân mếu giảng giải cho chi cặn kẽ về từ "serious" được không nhể?
    Quái lạ... lúc em bảo mọi người "đừng take serious" thì chị cứ chỉ hiểu ra tiếng Việt rằng thì em bảo là "đừng nghiêm túc" mới lạ chứ.
  2. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, em chỉ nói là 50% là thích nổi danh thôi, em vẫn còn chừa 50% bệnh hoạn cho chị và chị Diệu chọn cơ mà. Chị đọc kĩ lại đi ,em cũng nghĩ như chị (chị em mình hợp nhau quá ), chắc chị Diệu chả muốn nổi danh gì đâu, mà chỉ bởi đầu óc bệnh hoạn thôi. Chị lớn rồi mà cứ láu táu như vậy, em buồn cho các "fan" của BĐ lắm. Nhưng có lẽ "fan" của BĐ cần phải như vậy, chỉ cần đọc đến cái "phê" bệnh hoạn là đủ, là sướng, là bênh chằm chằm .
    Còn chuyện đánh trống lảng, gớm, đã đánh cho cả làng nghe rồi chứ có đánh cho riêng thằng em này nghe thôi đâu. Các bài phân tích đều đánh giá BĐ toàn diện, còn chị chỉ chăm chăm vào chỗ mọi người chê bai cái *** trong đó mà tru tréo lên , mà khen lấy khen để nó hợp logic, là chuyện bình thường như nguời ta thở...Thôi thì con bò nó muốn nghĩ sao thì nghĩ, em cười với chị thêm cái nữa vậy
  3. thuytienxanh

    thuytienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chị ngạc nhiên vì em này đấy... Em đã nghĩ được như thế này rồi mà em còn lên đây đôi co với cái loại mà em gọi là con bò làm j hở em?
    Qua mấy bài viết cũng đủ thấy có loại người coi ý kiến của người khác như rác, chỉ giỏi bôi vàng rồi ngoạc mồm ra xuyên tạc theo ý mình thôi í mà... Chị biết chị thế nào, em biết em thế nào, thế thì cứ để cho cái loại đấy tiếp tục tưởng mình như thế nào, có chết ai đâu?
    Người ta vẫn bảo với cái kiểu ko biết j thì ko cần to tiếng, cứ nhỏ nhẹ thôi. Em đừng fí hơi làm j em nhé. Có mang tiếng bù lu bù loa hay chổi cùn rế rách thì cũng vẫn chưa xuống cấp bằng cái loại ấy đâu. Thế nào cũng có cả cundcfanclub chuẩn bị sang đây làm lụt cái topic này cho mà xem.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    SPAM
    Được lissette sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 27/12/2005
  5. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cho em cười chung với : hi hi... (xin lỗi vì đã xì bem )
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, hôm nay dạo loanh quanh mới biết con Vịt nhà em nó đụng chạm chị Cund đấy . Trước là cho iem xin lỗi chị "thân mếu". Thứ nữa là cho iem mạn phép thay mặt con Vịt nhà em "giảng giải cho chị cặn kẽ về từ serious" ạ. Trong tiếng Anh một từ có đến vài nghĩa là chuyện thường chị ạ .Từ "serious" ngoài cái nghĩ là "nghiêm túc" như chị đây bẩu thì còn có nghĩa khác là "nghiêm trọng", "trầm trọng" nữa cơ chị ạ . Như con Mỹ làm chung với iem, hư cái máy copy hay các files có vấn đề gì thì là mà nó cứ tuôn "serious problem" ra thôi. Chết, có lẽ con Mỹ đó nó học hành ít ỏi nên không biết dùng từ, ngày mai iem sẽ bẩu nó đi học thêm ESL . Gia đình iem mới qua Mỹ 4 năm thôi, trình độ nghe hiểu chỉ tới đó. Nếu chị muốn hiểu thêm về "serious" có thể sang box Mỹ hỏi các bác trong ấy cho tường tận nhé. Thôi iem biến, chúc chị Cún ở lại tranh luận vui vẻ ạ!
  7. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Không biết là bà con đang bàn cái chuyện rì nữa??
    Hãy đi vào zấn đề coi nào. Thực ra là đang bàn về cái truyện MA HIẾP NGƯỜI của chị Riệu cơ mờ. Rức cái đầu wá
  8. Le_Matador

    Le_Matador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, mấy chủ đề này sao cứ bị đá đi đá lại hoài giữa "Tác phẩm văn học" với "Văn học" vậy?
  9. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác Cún uyên bác thế mà không biết từ "take serious" là gì thì cũng lạ nhỉ? Chẳng cần ở Mỹ, ở VN thôi, mấy chị làm cho công ty nước ngoài, mỗi khi người đối thoại với mình mà có vẻ lo lắng việc gì, thì đều xổ ra là: đừng "take serious".
  10. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Khá ngạc nhiên khi topic này lên đến 48 trang - nhưng đọc thấy bình luận, bình phẩm thì ít mà chí choé nhau lại nhiều. Mọi người lạc đề rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này