1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vomynuong

    vomynuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hã hã hã......hhã...
    Cundc hay gây bút chiến nên đề cao cảnh giác quá đó mà!........
    Còn về tất cả các diễn đàn có cundc tham gia í à? Tớ tình cờ chỉ xem được 2 là diễn đàn này và "đất không thể hoá..." được thôi. Tớ đã nói rồi, chưa bàn đến đúng sai, nhưng mà gây "náo loạn" những nơi mình đi qua như cậu và tác giả Bóng đè là điều không phải ai cũng làm được đâu. Về mặt nào đó, cậu đã giúp cho diễn đàn trở nên sôi động.
    Chúc cậu có cái gì hay thì làm cho nó thành mới mới, và cái gì mới thì cố gắng cho hay hay nhớ!.....
  2. emnam

    emnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    BD giờ đã quá đát rồi, ai khen chê đều đã bày tỏ. Giờ chỉ còn em cuncd làm bài phân tích tổng quát về BĐ và trao huân chương cho DHD nữa thôi là tan tiệc. Nhưng cún chả làm nổi điều đó, cứ khư khư ôm BD và chĩa súng cao su vào ai muốn phản bác. Topic này nhạt nhẽo đi nhiều có lẽ vì thái độ cực đoan của cún. Có lẽ khi cún lớn lên, lấy chồng có con sẽ thấy những tranh cãi trong này thật ngớ ngẩn.
    Giờ là 2006 rồi, ai sẽ làm nóng văn đàn nữa đây???
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @vomynuong: Quả thật Cún luôn tâm đắc một câu chuyện về hai chữ "Hay" và "Mới". GIờ bạn nhắc đến "cái hay phải mới" và "cái mới phải hay", đâm ra khoái chí quá cơ.
    Đối với Bóng Đè, cái Hay không được công nhận là Mới, và cái Mới lại không được ông nhận là Hay. Vì sao? Vì điều quan trọng là nhận biết đúng đâu là Hay và đâu là Mới thì mọi người lại quên mất.
    Đôi khi những cái Hay không-cần-phải Mới đâu bạn ạ. Cún lại thích những cái Hay được tìm tòi ngay từ trong cái Cũ. Như Bóng Đè chẳng hạn, có rất nhiều cái Cũ nhưng chị Diệu đã Làm Mới nó rất Hay nên Cún thích.
    Nói thế nào nhỉ? Cũng như chuyện vợ chồng ý mà. Chẳng lẽ cứ đòi Hay-phải-Mới và Mới-phải-Hay? Thế thì bỏ nhau mà cưới đứa Mới để mà tìm cái Hay nhỉ? Tại sao không nhìn ra Cái Cũ theo một Cách Mới để thấy nó Hay mà cứ phải trước tiên chê nó là Cũ để nói nó là Tầm Thường? Nói thế, có nghĩa là Cún cảm thấy chị Diệu là một người phụ nữ thuỷ chung và luôn biết cách làm cho tình cảm vợ chồng không bao giờ nhạt nhẽo. Thật Hay vì cảm thấy điều đó từ trong những câu chữ bị thiên hạ rỉa rói là "dâm đãng" hay "đĩ thoã".
    HỀ hề... tạm thời buôn thế đã... tại đang cảm hứng về chuyện vợ chồng đâm ra... hé hé... từ từ buôn dưa về chuyện Cũ Mới Hay Dở tiếp nhé!
    ---------------------------------------------------------------------
    @emnam: Cảm ơn bạn cho ý kiến!
    Tất nhiên không phải Cún không nhận ra mình cần phải có một bài viết nghiêm chỉnh để những lời nói của mình được nhìn nhận tử tế hơn. Tôi có viết, nhiều là đằng khác, chỉ về riêng chuyện Bóng Đè. Nhưng khi đọc lại tôi luôn có một cảm giác rằng nếu người khác đọc thì ngay lập tức hoàn toàn có thể nói: "Đó chỉ là ý của riêng cô, cô đừng có mà ÉP BUỘC người khác phải nghĩ như cô!" (về 2 chữ ÉP BUỘC đã có người nói Cún thế rồi đấy).
    Tôi muốn chờ đến một ngày mọi người ở đây không còn nghĩ đến Cún như một kẻ cố sống cố chết bênh vực BĐ và "chị Diệu". Một lúc nào đó, khi "hiện tượng Bóng Đè" thật sự qua đi và nhường chỗ cho một "hiện tượng" khác, tôi sẽ chia sẻ với bạn bè những cảm nhận của mình về một TRUYỆN NGẰN mà tôi đã ĐỌC VÀ THÍCH như những tác phẩm VĂN HỌC khác mà tôi TÂM ĐẮC.
    Thế bạn nhé, mong bạn hiểu rằng tôi là một người khi đọc một tác phẩm Văn Học thì KHÔNG QUAN TÂM TÍNH TỪ "HAY" mà chỉ cần thấy TÂM ĐẮC là được (tất nhiên không thể so sánh cái TÂM ĐẮC của chúng ta với cái TÂM ĐẮC của bọn suốt ngày đọc truyện *** rẻ tiền trên những website ngoài luồng). Nhưng phần lớn những người ở đây thì sao? Họ chỉ chăm chú đánh giá mỗi tác phẩm là phải HAY và MỚI thì mới đáng nói, còn nếu không thì họ chê trách phỉ báng không tiếc lời. Còn khi tôi mắng mỏ những độc giả hạng bét lôi truyện ngoài luồng ra để nói chuyện văn học thì cũng chẳng có ai đứng về phía tôi để cùng đánh đuổi loại độc giả đó. Đối với một "đại chúng" như vậy, liệu tôi có cần thiết phải chia sẻ một cách nghiêm chỉnh những cảm nhận của tôi về một truyện ngắn mà tôi thích, để rồi mất thời gian "giải trình" về những cảm nhận đó và mang tiếng là "ép buộc người khác nghĩ theo mình" không?
    Thân mến.
    Chúc cuối tuần vui vẻ và nhất định sẽ có lúc chia sẻ cảm nhận với những người như bạn!
    Đặc biệt thích câu cuối của bạn: 2006, ai sẽ là người làm nóng văn đàn đây?
    "Sir, you are no gentleman."-Scarlett
    "And you Miss, are no lady. Don''''t think that I hold that against you. Ladies have never held any charm for me."-Rhett
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 04/02/2006
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Hoàng Diệu làm nóng được cái ...mông của Thảo đòm trong năm 2005. Không biết ai là người kế tiếp đây, hi vọng là Cún đờ cờ nức danh ti ti vi en ...
  5. iem_ko_biet

    iem_ko_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Được iem_ko_biet sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 04/02/2006
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn phải có người kế tiếp chứ, nếu không thì nhạt nhẽo và lạnh lẽo lắm. Dưng mờ sau nóng mông thì nóng đến Đòm nhỉ ?
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    mấy bà này làm cái trò khỉ gì vậy nữa ko biết
    ghét cái kiểu này !
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ? Mấy con ranh con lại cứ thích đi theo chị làm trò nhắng nhít à? Chị chả chấp. Nhá!
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đúng gồi, các cưng không có nên theo Hoàng Dịu hay là Cun dc làm trò nhắng nhít ,hổng có nổi đâu .
    -----------------
    Tập trung vào chuyên môn tí: Mỗi bạn nữ Việt Nam nên cố gắng lấy khoảng 4 chồng trở nên, từ chồng thứ 4 trở đi sẽ viết truyện được dễ thương như Hoàng Dịu. Cái thói đàn bà nước mình đã hay ghen ăn tức ở lại được phép lấy có mỗi một chồng nên chỉ viết được như Thu Huệ hay mẹ gì viết "đàn bà xấu không có quà ý nhỉ". Đấy đấy, kiểu kiểu nó thế
    ------------------
    À nhân đây hỏi thăm chị Cún đờ cờ hum qua đi dancing có vui hông?
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cố gượng buôn chuyện ba lăng nhăng như thế này cũng tốt. Khá khen con em đấy.
    Có giai rủ em viết Đè Bóng kìa. Làm chị đang định post truyện Người Đè của chị lên thì lại tụt hứng. Có gì cứ post Đè Bóng cho thiên hạ chiêm ngưỡng trước đi, rùi chị già lết theo gái trẻ post Người Đè sau vậy nhá!
    Hình như mình đang spam?
    Ới có Mod nào treo hộ cái nick tôi lên dăm bữa không? Đang cần thời gian viết nốt Người Đè đây nài.
    À, em dòm. Hôm nọ đi dance hoá ra có đi mà không ra chào chị mày một tiếng. Hỗn quá đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này