1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    " Tấn trò đời " chết chị Green rồi.
    Cố lên ,cố lên , sắp hết trang này rồi . Spam đè Bóng đè đi.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn ko can dự gì đâu nhá !
    bạn chỉ thấy ko hỉu thì hỏi lại cho hỉu thôi!
    Thôi chả vào đây nữa. Các bạn chả ra làm sao, cứ đọc Đạo, Phật, Trang Tử, Khổng tử rồi lại chui vào đây xì pam
    Mà hôm nay xì pam ở đây cũng được rồi.
    Chả ai như bạn Deny_me bên Thica, hở fát là xoá bài, xoá bài, mà thực ra lúc mình post mình cũng ko có ý nghĩ là spam
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó thì ngon nhưng mà em ghét mấy con chó cứ thi thoảng lại đứng 3 chân ngoài đường lắm
    Anh Hắc độc lan kia, có được ăn bao giờ đâu mà cứ bon chen, không có đủ 150k (không gồm khăn thơm và tăm)thì đừng mơ nhá.
    Thịt lừa ngon hơn bạn Thi Thi nhỉ? Không có thịt ăn tạm da cũng tốt
  4. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ờ... !
    Không đủ anh sẽ đi xin...ờ.
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    em ở nhà gặm " Miếng da lừa" và cổ vũ chị Green .
    Dạ ! iem cứ thích chị Green nhà mình đánh nhau. Hôm nào chị ấy đánh nhau trên mạng xong là chị ấy về lại cho em kẹo ạ
    Chị Green cố lên ,cố lên
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố ko lại hết hơi. Thì toi.
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ớ em Cún, thế người đè cũng phải viết cơ à? Em đã hỏi bút nó còn mực ko mà đã đòi?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các Mod VH thì còn bận suy nghĩ xem cái đống kia là đống gì. Một là khoá mõm chúng nó lại, hai là khoá topic là xong. Thế mà cứ để lòi ra cái thấp kém của VH này. Nhục vãi linh hồn!
    Nói chung, cứ hí hửng tưởng có giai nào gái nào đủ trình đè Cún này, thế là vào xem. Ai ngờ lại bọn trẻ ranh ăn nói hèn hạ trình độ lùn vãi... linh hồn.
    Gì chứ cái tiếng Chó thì Cún này vác mãi rồi. Đi đâu chả thế, các con các thằng cú Cún này lại đếch chơi chữ được với Cún nên lại giở cái trò gọi Cún là Chó, gắng gượng ra vẻ cũng biết "chơi chữ". Dễ chừng từ đời ông tằng ông tổ nhà chúng nó không biết người ta gọi con Chó con là con Cún chắc? Thế mà cũng phải lôi ra để khẳng định lại. Tiền của cha mẹ chúng nó bỏ ra cho chúng nó học lớn từng đấy hoá ra vứt cả. Học đòi "chơi chữ" như thế thì trẻ con lên ba cũng biết chứ gì. Nhìn mà thương.
    Nhiều khi nghe con Chó nhà hàng xóm sủa lại thấy muốn làm đồng loại với nó hơn là làm Người với cái lũ ngu si hèn kém như một bọn đang đánh đu với nhau cố gắng chọc ngoáy mình. Đúng là nhờn Chó Chó liếm mặt! Mới nhếch mép với con Đòm một phát mà cả lũ tưởng bở nhảy vào liếm hôi. Cún này chừa! Từ giờ chả dây với lũ tự cho mình cái quyền đi-nói-người-khác-là-Chó! Nhờn với cái lũ đấy chỉ có ướt nước giãi, rửa OMO cả tấn chả hết mùi.
    Ở đời, chỉ có cái loại thấy mình chưa đủ tư cách làm Người thì mới sợ bị người ta chửi là Chó. Còn mình, xét thấy đếch cần phải bực tức nếu loại thiếu-tự-tin-làm-Người ấy nó bảo mình là Chó.
    Con cái nhà ai mà ngu mà HÈN. Chị thương chả hết!
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nàng nhiệt tình quá, văn chửi ít hiểu nhiều quá ba dòng ít người đọc lắm.
  10. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ******** là một nhu cầu của con người, đề cập đến nó chị Diệu đã nói đến nhiều vấn đề mà người ta không dám nói, hoặc vừa nói vừa run. Vi Linh cũng đã nói đến nó nhưng Diệu còn vượt ra hơn với việc vạch trần bản chất cái xã hội VN đang trong giai đoạn quằn quại mà chả đẻ ra cái gì ngoài những cái "bóng" đè lên số phận người phụ nữ. Cái xã hội đó, mà anh Thụ chỉ là một điển hình cũ của một thời đại mới, có lẽ được chị Diệu ngụ ý thông qua hình ảnh cô gái đó. Có thể ngoài đời chị Diệu không đến mức như vậy, nhưng chúng ta phải thấy cái ẩn ý sâu xa khi chị viết vậy.... Tờ An ninh thế giới có lí khi đặt Bóng đè cùng với các truyện khác, trong đó có anh Karl (chỉ thiếu đưa chữ M vào trong) để nói cái ẩn ý chính trị mà chính quyền vẫn khuyến khích thế hệ, thế hệ nữ phải tham gia nhiều vào.
    Tôi cho rằng sự kìm hãm tính dục người phụ nữ trong xã hội, đặc biệt ở nông thôn từ hàng nghìn năm nay và vẫn tiếp diễn cho đến tận ngày nay, rồi khoác lên đó cái vẻ "đạo đức, đạo lý" cần phải bảo tồn trong "kỉ nguyên Internet, thời đại mobile, thế hệ @" đã bị chị Diệu phê phán là hoàn toàn đúng. Chúng ta không thể cứ sống mãi trong cái xh đó được, nhất là những người phụ nữ....Chính vì cứ cấm đoán, chịu sự chi phối của nhiều ông cảnh sát trưởng văn hoá mà nền văn hoá VN không phát triển được, đời sống người phụ nữ ngày càng khổ bởi những ông chồng như ông Thụ (Tinh chăng)... nên mới sinh ra bóng đè chứ ở phương Tây làm gì có bóng đè.
    Tôi hỏi nhiều người quen thuộc, họ cảm thấy ghê sợ với kiểu viết này nhưng nghĩ cho cùng thì chị Diệu cũng chẳng thể làm khác được khi mà chị đã ở bước đường cùng của sự tự do của ngòi bút mà sẽ lâm vào cảnh giải thưởng văn học 2005 thôi. Cần phải có bứt phá và trên tinh thần đó mà Bóng đè cần được khuyến khích hơn là phê phán.
    Đã đến lúc chúng ta đưa ra một cái nhìn mới và cởi mở hơn về các vấn đề văn học thực sự... Có thể rồi theo thời gian Bóng đè sẽ mất giá trị (kiểu thơ của Tố Hữu vậy) nhưng ít ra ở thời điểm này nó chính là phát súng nổ vào "Bộ Tư Lệnh của chủ nghĩa bảo thủ văn học" nguỵ trang và giáo điều, lố bịch và kệch cỡm mà tập thơ "Dự báo thời tiết" của nhóm 5 cô gái SG cũng đã nói đến. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông"... thế sao người ta lại khó khăn trong việc tiếp nhận cái mới thế nhỉ?
    Cần phải đổi mới để tiến lên, xã hội đã thay đổi nhiều nhưng văn học VN thì vẫn còn đó cái chất "tiểu nông", thói "thủ dâm văn học" nên xét cho cùng Đỗ Hoàng Diệu cũng chỉ là người phụ nữ vùng lên để chống lại nói (kiểu như Hồ Xuân Hương vậy).
    Đó là một tín hiệu tốt chứ các bạn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này