1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, hải ngoại thì đã sao... Tôi hỏi bạn, tại sao Bóng Đè lại được hải ngoại in trước mà ko phải Việt Nam in trước.
    Còn kiểm duyệt văn học thì đến đứa trẻ lên ba nó cũng biết chứ đâu phải tôi nói. Còn ngây thơ ư, à há, có lẽ các bạn mới ngây thơ trong văn học vậy.
    Nếu không biết gì thì đừng trích dẫn Einstein kẻo khổ cho vĩ nhân này quá.
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Vầng ! Ấy lắm, vì trước sau ai cũng phải ấy thế.
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Uiii...bông hoa của anh đã lên tiếng rồi,anh sẽ không viết.... ấy nữa.
    Nếu bông hoa nhỏ của anh có băn khoăn hay thắc mắc bất cứ điều gì thì cứ PM cho anh (gửi ảnh kèm theo thì càng tốt) , anh hứa sẽ giải đáp hết.
  4. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế "vấn đề xã hội" không được đưa vào trong văn học sao hả Cún? Tôi chưa tìm thấy tác phẩm nào lại ko có vấn đề xã hội cả... Hay là ý bạn là văn học phải viết về các loài kiến, sâu, giun, ếch... như Trần Đăng Khoa thời trẻ thì mới hay (kiểu "đám ma bác giun") ( vậy
    Còn đại diện cho đống lùm nhùm lót dưới thì tôi chỉ thấy là những thành viên của box Văn học này làm vấn đề Bóng đè nổi lên và bôi xấu tác giả ĐHD chứ bản thân tôi thì chỉ mới được đọc tác phẩm này do NXB Đà năng in và khi thấy topic này vào đọc thì mới hiểu ra thói bảo thủ cố hữu của người Việt trong việc tiếp nhận cái mới là thế nào.
    Tôi đã từng ở box này 3.5 năm nhưng chưa bao giờ thấy cái kiểu "lên án hội đồng" vài chục trang như thế này cả... Sợ thật. Ngôn từ tranh luận cũng kinh tởm nốt.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ lại gọi là The black sheep of family
  6. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thật là một câu chuyện thú vị và mang đầy bí hiểm tôi cũng đã nghe nhiều về chuyện bóng đè nhưng hôm nay tôi mới biết nguyên nhân của nó là do đâu. Cảm ơn tác giả!
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0

    @EHHL
    Rủ chị về chốn quê mà lại vẫn ở đây à. Khéo nào, khéo nào. Giọng trời cho là để country nhé, đừng phung phí nơi này nơi kia nha
    Được choai sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 08/02/2006
  8. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Uiii...bông hoa của anh đã lên tiếng rồi,anh sẽ không viết.... ấy nữa.
    Nếu bông hoa nhỏ của anh có băn khoăn hay thắc mắc bất cứ điều gì thì cứ PM cho anh (gửi ảnh kèm theo thì càng tốt) , anh hứa sẽ giải đáp hết.
    [/quote]
    Dạ em thì em không có thắc mắc nào cả, chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Ảnh thì em có. Nhưng có lẽ em sẽ không gửi cho anh, vì em biết em là người con gái dễ thương lắm.
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bài em Thu Hương viết bên tự cảm cũng ấy quá. Anh đọc từ sáng đâm cả ngày hôm nay cứ bóng đè thế nào.
  10. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Dạ anh thông cảm cho, em đang yêu và em là một cô gái trẻ cho nên đôi khi có những ám ảnh về bản năng anh ạ. Những điều em viết ra như để chối bỏ nó khỏi đầu óc mình anh ạ. Những điều đó đôi khi khiến em cảm thấy hổ thẹn, mac dù em hiểu nó là một phần của cuộc sống. À em thấy bài viết của em cũng đâu có ấy lắm bằng những gì các anh chị viết bên này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này