1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay ví von như thế này
    Mẹ là nhà xuất bản
    Con là Tác phẩm
    Bố là Tác giả
    Nếu nhà xuất bản nào cũng sinh ra Bóng Đè ..chắc chẳng ai mà biết đâu là bố nó nhỉ
    Chính chuyên chết cũng ra ma
    Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng
    Có thể đánh đồng với nhau như thế không ...câu trả lời nằm trong sự suy nghĩ của chính các bạn
    Mình đã từng đọc truyện của Vệ Tuệ
    ...Bóng đè cũng hy vọng được như thế
    Nhưng đúng là
    Học đòi ăn ớt với gừng
    Vừa cay vừa đắng lại trừng mắt lên
    Khổ quá cơ ...mọi người nói nhiều quá mình đau cả tai rồi
    bây giờ mới biết thực sự thế nào là tai tiếng
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 09/02/2006
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bà vomynuong ôi! Cún chán ngán quá rồi, đừng có réo lên nữa!
    Đồng chí đồng bào của Cún cứ nhắn nhe có người réo gọi nên phải vào đây, để rồi phải cố giữ cho đỡ đứt ruột vì tức... cười.
    Đời thuở nhà ai, bị người ta (là Cún này này) chửi cho té tát ra, còn cố vớt vát vào nói nhăng nói cuội ra cái vẻ văn hay chứ tốt. Những loài thấp kém đọc thì thấy câu chữ của nó (của cái đứa có nick là "chua" ý) hay lắm đẹp lắm, đâu có đủ trí khôn để nhận ra là mấy cái văn vẻ ấy chả ăn nhập gì ở đây cả.
    Thật đúng là hết cả hứng thú với những loại cố gắng văn vẻ nhưng thật ra rỗng tuếch, lấy hết cớ nọ cớ kia ném đá con nhà người ta, bị bóc mẽ thì lại chẳng biết gì, lại đánh trống lảng rồi cố mà làm trò văn vẻ.
    Thật tình là rất nẫu rồi đấy chị/anh vomynuong ạ. Làm ơn đừng réo cundc ra nữa! Pờ lịt!
    Hồi trước là "dỗi" VH, bây giờ thì thật sự là CHÁN đấy.
    Thấy gây gây ở cổ họng vì cái loại chỉ giỏi tay bẩn ném đá rồi đánh trống lảng ra vẻ thanh cao. Ngu thì ngu vừa thôi! Thà cứ đanh đá cá cày bốp chát như gái Chó đây còn đỡ buồn xổ hơn.
    Chúng anh chị ở lại mà đè nhau. Tớ đi, kẻo cho các chúng anh chị ăn chè thì chẳng đẹp lắm.
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đọc thể loại nào nói vậy thôi các bác ạ
    Cái văn cái hoá nó ngấm vào người mà em là con gái Việt nam nói đúng ca dao việt nam đó thôi
    Em vừa đọc được một số câu thấy hay hay up lên cho các Bác xem thử
    Lời nói lột ngôn ngữ cử chỉ lột dòng họ
    Danh ngôn campuchia
    Kẻ nào không có trí tuệ không thể nói năng dịu dàng ..
    em chua lắm ...
    Người nói hỗn không được tín nhiệm dẫu cho họ có nói sự thậtCổ ngữ Trung Quốc
    Nước chấm phải dịu ( đừng có Chua )chỗ ngồi phải thấp đầu óc phải nhanh ..lời nói phải cao quý .
    Danh ngôn Campuchia
    Vàng thì thửa lửa thử than
    Chuông kêu thử tiếng người ngoan thử lời
    Dạ đây là Ca dao tục ngữ Việt Nam đó ạ
  4. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, đọc bài của chị Cún em chỉ thấy thương.Chị cứ vật vã quằn quại rồi lại quằn quại vật vã là thế đèo nào thế nhỉ?
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi quán ấy vắng khách, nàng Cún nhà anh đang Bấn. Em thông cảm và thấu hiểu giùm. uki ?
  6. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bóng nó đang đè mà lại
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
  8. Tramyhaykhoc

    Tramyhaykhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Em chửa thấy quê hương thanh bình
    Em chưa thấy quê hương Việt Nam
    Em chưa hát ca dao một lần
    Em chỉ có con tim căm hờn....
    Em còn " điên" hơn chị Diệu nữa cơ...
  9. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Khi con người hướng về con người, đó là tình yêu thương đồng loại. Chúng ta sẽ sống tốt hơn.
    Khi con người tự giải phẫu mình, điều đó sẽ mở ra một ngày tiếp theo khác những ngày cũ.

    Khi con người hướng về thiên nhiên. Cuộc sống này là một thiên đường đích thực.
    Đỗ Hoàng Diệu viết hay, nhưng đó vẫn chỉ là những con chữ vô tri không làm cho bạn sống tốt hơn, sâu sắc hơn mà sẽ đưa bạn đến một ngày khác, một mê cung khác của con người. Nó vẫn tối lắm .
    Tôi tìm những người khác, những người viết để biết yêu nhiều hơn và yêu tốt hơn chứ không phải viết để ngồi rên rỉ, ủ rũ.
    Người ta bảo Hàn Mạc Tử điên nhưng không bằng nhà văn trẻ bây giờ, nhiều người đi lạc quá, nhưng dù sao vẫn chỉ là thiểu số trong xã hội này.
    Mong rằng tác phẩm này sẽ đem lại vật chất nuôi sống tinh thần một con người chứ không làm mê muội tinh thần của những người còn tỉnh táo.
  10. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ĐHD: Thực sự khi cầm bút viết, tôi không có ý định xây dựng nhân vật trong truyện là những cô gái khát khao ********, ham muốn và tự tìm kiếm thoả mãn. Cũng không ngờ truyện của mình lại tràn lấp nhục cảm khi đến tay người đọc. Nghe nhiều người nhận xét, tôi ngồi cả đêm đọc lại 4 truyện đã công bố trên Hợp Lưu, và thấy "chẳng có gì". So với thực trạng cuộc sống, những gì tôi viết quá kín đáo và nhẹ nhàng. Nếu tôi xem một bộ phim mà nhân vật chỉ toàn đàn ông hoặc đàn bà, tôi thường bỏ nửa chừng. Đọc sách cũng vậy. Tôi thấy xấu hổ, nhưng thành thật khai báo một điều, tôi đã lấy hết can đảm để đọc Chuông Nguyện Hồn Ai của Hemingway 4 lần, song lần nào cũng thất bại. Đến gần hai chục trang mà chưa thấy đàn ông đàn bà ở đâu, tôi đành bỏ cuộc. Mọi người nói kiên nhẫn, sẽ thấy yêu đương nồng nàn. Tôi chẳng thể nào kiên nhẫn. Nhưng tôi cũng không thích Kim Bình Mai, Hồng Lâu Mộng hay Quỳnh Dao, dù trong ấy đâu đâu cũng là trai gái. Những chuyện tình lãng mạn, thơ mộng, nhạt nhoà, đúng như người ta thường nói: tình yêu tiểu thuyết. Vậy ra người bị ám ảnh là chị D đấy nhé!
    Mọi người khỏi cãi nhau chưa? Dân tộc bị ám ảnh ư?
    Cả dân tộc bị ám ảnh, nhưng chỉ mình chị D này viết ra dc? Vậy chị là 1 nhà văn xuất chúng! chị cundc cũng nhìn ra được, vậy chĩ cũng bị ám ảnh ư?
    chị cundc vào đây là để công bố cho mọi người biết, chị cũng là ng xuất chúng đấy!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này