1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đè - một truyện ngắn quái dị hay là hiện tượng?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cactus_vn, 06/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienlinhlinh_dialinhlinh

    thienlinhlinh_dialinhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    BĐ là một chuyện hông thể chấp nhận đươc. Lấy hình ảnh bàn thờ tổ tiên để làm hình tượng . Nếu hông muốn nói là khốn nạn thì có thể nói là điên khùng .STOP TẠI HERE
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Có vẻ nhà ông Trai_Nuoi_De, ở quê ấy, cũng có cái bàn thờ đầy ảnh, một năm có nhẽ được ăn vài chục cái giỗ, và bà mẹ ông thì có đôi bàn tay chả liên quan gì đến thân thể
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cậu có vẻ tự hào khi lôi Mẹ người khác vào cuộc tranh luận của mình. Cậu chưa phải là mất dậy nhất. Tôi gặp nhiều người mất dạy hơn cậu nhiều. Xét cho cùng thì cậu vẫn chỉ là kẻ lười suy nghĩ.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    63 trang rồi
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ra tr BĐ là thế, vừa đọc xong
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chịu, ko viết cảm nhận vì chưa đọc kỹ, vả lại thấy ko phê, cái này fải để chị sutsit tình cảm ướt át phát biểu . chat tí
  7. langxettu

    langxettu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn đứng canh cơ à ? Thôi em hầu chuyện bác tiếp :
    Bạn thân mến, tư cách của tôi với bạn, không bị ai kéo xuống với rác được, chỉ có bản thân mỗi người mới tự kéo mình xuống với rác, rồi tự bộc lộ ra thôi. Những gì tôi đã nói không hề muốn đánh vào một cá nhân nào cả. Những câu tôi trích, những từ tôi dẫn chỉ lấy để minh hoạ luồng tư tưởng kìm hãm cái "rác rưởi", cái mà ngay cả khái niệm rõ ràng, nhiều người còn không biết. Tất cả đều bắt nguồn từ sự lười suy nghĩ, được bộc lộ ở việc "chê lỡ lời".
    kìm hãm, hay chưi rủa cái rác rưởi không phải chỉ 1 luồng tư tưởng. Cái chính là những luồng tư tưởng khác, những bài phân tích phê phán đống rác ấy đàng hoàng ( có đầy ở những trang đầu ), bác không có can đảm đứng ra chống, mà chỉ chơi trò du kích, lựa chọn vài bài lỡ lời để nhảy vào kêu réo om xòm, rồi chụp mũ cho tất cả.
    Có thể những người mà bác mò được là lười suy nghĩ. Ok. Thiếu quái gì những người đến với văn học chỉ để giải trí, để tâm hồn thảnh thơi. Và như vậy,khi họ bốc nhằm phải đống rác bẩn, họ văng ra câu chửi tục, vậy thôi. Đừng quy chụp là họ thiếu văn hoá, cái đó là bình thường trong tính cách con người. Những từ ****, scheisse... sẽ luôn là những từ biểu cảm mạnh mẽ không mất được trong dân chúng ở những nước văn minh hơn VN cả chục lần. Chính ý kiến của những người bình dân như vậy mới có trọng lượng về việc xác định giá trị tác phẩm.
    Vậy nhé, nếu muốn bảo vệ cho chị Diệu hữu hiệu, bác hãy dũng cảm đối diện với những bài phân tích đàng hoàng . Còn kiểu phân tích của bác chỉ là cố gắng hạ thấp người khác, rồi chụp mũ cho đó là "luồng tư tưởng" kìm hãm. Chơi kiểu đấy chỉ gây phản ứng ngược thôi. Kính bác.
    Được langxettu sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 15/03/2006
  8. Eternity_E

    Eternity_E Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Đè cái jề mà đè lắm thế??? Không biết chán à
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ông thích BĐ thế thì sao lại nhẩy dựng lên khi tôi ví mẹ ông với nhân vật chính, cái nhân vật mà ông thích ấy????
    Mà tôi có lôi mẹ ông vào đâu, tôi lôi cả cái bàn thờ tổ nhà ông nữa đấy chứ, thế mới có ông được phải không?????
  10. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào đâu mà cậu nói tôi "thích BĐ thế"?? Dựa vào đâu mà cậu đưa ra những ví von kia? Cậu nghĩ rằng cậu lôi Cha Mẹ họ hàng nhà người ta ra thì người ta sẽ không làm lại như thế với cậu?? Nếu chỉ nói không có dẫn chứng thì chỉ chứng tỏ duy nhất một điều là cậu đang muốn chửi nhau. Mà tôi thì không có hứng chửi nhau với cậu. Tôi chẳng "nhảy dựng" lên làm gì cả. Có 2 loại người không đáng để bận tâm, thứ nhất là hèn, thứ hai là mất dạy.
    to langxettu: Bạn thấy đấy, những người lười suy nghĩ thì không cần phải "mò", họ luôn tự thòi ra. Bạn muốn tôi "dũng cảm" đối mặt với những "bình dân", "có trọng lượng", chứa đựng những "biểu cảm mạnh mẽ" như vậy hay những bài "phân tích đàng hoàng"??
    Vâng, thật đáng trân trọng khi "Thiếu quái gì những người đến với văn học chỉ để giải trí, để tâm hồn thảnh thơi. Và như vậy,khi họ bốc nhằm phải đống rác bẩn, họ văng ra câu chửi tục"!! Nhưng sẽ còn đáng trân trọng hơn nữa khi người ta biết là mình đang chửi cái gì.
    Hãy tạm bỏ qua những bài chửi tuy "lỡ lời" nhưng vẫn có hướng và chửi có hệ thống, tôi cũng từng có ý kiến về những bài viết nghiêm túc. Những bài viết phản hồi BĐ, đối với tôi chưa có bài nào thực sự thoả đáng, và tôi vẫn đang chờ đợi điều đó. Tôi biết là việc này hoàn toàn không cần thiết nhưng nếu muốn, bạn có thể trích dẫn những bài viết nghiêm túc nào, trang bao nhiêu, do ai viết lên đây, tôi sẽ "chụp mũ" từng người một.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này