1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng chợt yêu một thiên thần Phần 10.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 17/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Update tiếp theo


    Chở gái về nhà trên đường về gé tiệm thuốc tây mua thuốc rữa bông gòn y tế và mấy thứ lặt vặt. Tới nhà e mở khóa cổng dẫn xe zô nhà gái bước xuống hình như chân còn đau nên gái nhăn mặt. E dìu gái lên phòng hên là ôbn đang ngủ trưa thím lên cty còn LA thì đi học nên k có ai cũng hên đỡ mệt. E lên kêu gái thay đồ ra đi mặt quần ngắn thôi ( k ý gì đâu nhá quần ngắn cho khỏi động vết thương chứ e nghiêm túc bm hiahia). Rồi e chạy về phòng thay đồ xong qua gỏ cửa phong gái.

    - Xong chưa L?

    - Đợi chút xíu. - Im lặng. - Rồi N zô đi.

    - Woa ngắn ế. - E nhìn L ngạc nhiên vì L mặt đồ hơi bi ngắn trên đầu gối xíu xiu hêhê.

    - N kêu mà. - L cúi mặt mắc cỡ.

    - Ờ thôi cũng đc, ngồi ghế đi tui rữa rồi băng vết thương lại cho. - E vừa nói rồi e lấy trong cặp L bọc thuốc ra.

    - Mà N làm đc hk để L làm cũng đc mà.

    - Cứ ngồi xuống đó chuyện vặt.

    E lôi mấy thứ mua lúc nãy ra rồi kéo thêm cái ghế lại gần L.

    - L gác chân lên đây cho dễ mần ăn coi nào. - E cười cười nói vs L.

    - Rồi đó đc chưa a N. - L nói mà còn kéo dài chữ a N nghe mà nổi da gà.

    - Ờm ngoan chút a cho kẹo. - E troll gái.

    - Hứ gét. - Gái nguýt e một phát.

    - Hê, thôi chịu đau chút nha tui rữa vết thươg cái để nhiễm trùng.

    Nói xong e lấy chai oxy già ra nhỏ zô cho xước hên là trầy da thôi.

    - Á rát quá zậy. - Gái nhăn mặt.

    - Rán chịu chút, mà làm gì bị trầy nói nghe coi.

    - Thì bị mấy đứa kia đuổi theo nên con bạn của L chạy nhanh quá tới tiệm tạp hóa thì mấy kia rượt kịp nên nó thắng xe lại L xuống xe chạy thì vấp té hên có cô bán tạp hóa cho trốn rồi cản bọn kia ko cho zô rồi L sợ quá ko biết sao nữa tự nhiên lúc đó chỉ nhớ tới N nên đt luôn. Rồi N lại tới. - Gái kể lại.

    - Sao nó đánh con bé kia. - E hỏi tiếp.

    - Bọn nó nói là giật bồ bịt gì đó L ko biết nữa.

    - Ờ mai mốt đi vs N ko đi riêng nữa mới một bữa đã có chuyện. - E vừa nói vừa lấy bông gòn lau vết thương cho L.

    - Hihi.

    E lấy viên Ambi rắc zô vết thương cho mau khô rồi lấy băng băng lại xong xui e mới để ý đùi trắng vãi hĩa hĩa. E tia thì L kêu.

    - Nhìn gì đó.

    - Nhìn gì đâu hề. - E gãi đầu cười.

    - Chết giờ. - L giơ nắm tay lên.

    - E sợ. - E làm mặt tội.

    - Xí.

    - Mà L kute này chiều tắm không để nước thấm zô nha nhiễm trùng đó.

    - Dạ a N. - L khoanh tay lại cúi đầu làm e bật cười.

    - Ờ ngoan thôi L nghỉ đi chiều N đi mua nghệ về sứt cho hết sẹo.

    - Ừ L nghĩ chút.

    - Mà L ăn cơm chưa ăn gì ko?

    - Thôi ko ăn đâu.

    - Ừ thôi nghỉ đi cần gì nói tui tiếng.

    E ra ngoài đóng cửa lại. Lên sân thượng làm điếu thuốc thì thấy thằng T chạy về nó đậu xe trước công móc đt gọi e.

    - Mày chạy về bên m luôn đi chiều t qua lấy.

    - Ờ mà L có sao ko? - Thằng T hỏi.

    - Ko trầy nhẹ thôi t băng bó rồi.

    - ** bọn chó t gặp lại t đánh chết mẹ. - Thằng T chữi.

    - Ừ thôi té đi. - E tắt máy.

    E về phòng mở máy zô kt chơi 1h30 trể tk cmnr thế là ra tương dương múa lửa. Chán lướt fb xong tắt máy làm phát tới chiều. Mà nc buổi chiều tối ko có gì hót ở nhà chém gió vs thằng T rồi tối thì blabla vs L xong học bài rồi ngủ hết một ngày, mà lúc đó e thấy thương L quá tự nhiên khơi khơi bị chuyện không đâu còn bị trầy da nữa đùi trắng thế mà thôi nhắc lại thèm. Hĩa hĩa [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

Chia sẻ trang này