1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng chợt yêu một thiên thần Phần 5.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 17/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    UPDATE CHIỀU 13/10

    update sáng 13/10

    Buổi sáng tự nhiên nổi hứng thức sớm 4h30 đi tập thể dục, bật ngồi dậy vào WC vệ sinh đâu đó rồi đi lại phòng L gõ cửa.

    - L ơi thức chưa?

    - Hả thức rồi đang thay đồ đợi tí.

    - Thay đồ đi tập thể dục luôn đi L.

    - Tập thể dục á, ở đâu?

    - Ra cv Lưu Hữu Phước, ở đó sáng vui lắm.

    - Ừ đi thì đi đợi chút thay đồ đã.

    Chờ tầm 10p thì L ra định mở miệng " 10p đó hả L" nhưng cứng họng luôn mồm chữ A mắt chữ O luôn [​IMG] L chơi quần ngắn ngang đùi áo thun ngắn gần như áo thun 3 lổ, cái gì cần lòi thì lòi cái gì cần lỏm thì lỏm nhìn muốn sặc máu cam. Chân dài tới thắt lưng ôi vãi k 1 tì vết (thôi bỏ qua nhắc đến lại thèm hiahia.)

    - N bị gì thế? - L tròn mắt hỏi.

    - Ớ....à ko gì, mới sáng sớm mà bị say nắng ý mà hi. - E lúng túng tl lại, nói thật vs các thím chứ lúc đó đứng hình toàn tập.

    - Nắng đâu mà say khùng.

    - Đây nè một người con gái đẹp như vầng thái dương tỏa hơi nóng quá trời trong nhà nè nên bị cảm nắng rồi hjx. - Mắt e vừa nhìn đùi vừa nói [​IMG]

    - Có gì đâu trời bình thường mà.

    - Ừ ai nói gì đâu nịnh tí thôi cũng ko được khó tánh. - E nhăn nhó

    - Chị là vậy đó kưng. - L vênh mặt nhìn yêu dễ sợ.

    - Vãi kưng luôn, mà thôi đi nhanh đi L kute trễ bây giờ. - E hối L...

    - Rồi dắt xe ra đi tui mở cổng ok men.

    - Ừ nhanh ngay và luôn đê.

    Em xuống gara mở cữa dắt con martin thần thánh ra ngoài thì L đã đứng ngoài cổng từ khi nào rồi. Buổi sáng còn lạnh nên cái chân hơi thốn, e lếch cái body cùng chiếc xe ra đường L thì đóng cổng lại. L hỏi:

    -Giờ sao men.

    - L chở chứ sao trăng gì ở đây. (Buổi sáng ít người nên kêu L chở cho phẻ)

    - Ứ chịu. N chở đi con trai ai lại thế. - L chu mỏ lên nũng.

    - Ặc thưa chị L chân e nó hơi đau, chị L ngoan đi chở e chút e bao chị L uống cafe vs ăn sáng chịu hok.

    - Ở thế thì được hihi.- Nghe ăn cái mắt sáng lên, mà cũng lạ L ăn cũng ngang ngữa con heo mà thấy ko mập thân hình cân đối là éo nào nhỉ các thím.

    L leo lên ngồi trước e thì 3 chân 2 thay nhảy lên ngồi sau, khởi hành công viên LHPhước thắng tiến. Nhìn L chạy xe đạp mắc cười lắm các thím à! 2 chân trước nó túm túm lại nhìn hài lắm. E thì ngồi sau lâu lâu L né xe thắng lại e được cớ trườn người tới 2 tay thì chống vào eo L hehe. L chạy xe đạp hơi yếu nên e tha hồ lợi dụng hoàn cảnh hiahia. Chạy hồi cũng tới 5h kém 5p rồi còn sớm hai đứa gữi xe xong lội bộ vào công viên, Cviên sáng sáng thik hợp cho....các cụ già tập thể dục, ở đây sáng già có trẻ có trai thanh gái tú như e vs L cũng có hiahia, sáng ra đây tia gái sướng bm. Tâm trạng đang phơi phới vì tia được mấy cái đùi thì L kêu.

    - Bắt đầu ngen.

    - Ừ. - E gật đầu 1 phát mắt thì vẫn tia gái.

    L chạy lạch bạch nhìn đến hài chạy như vịt xiêm ý. E gọi theo

    -Từ từ L chân đau nên hok chạy được đi bộ thôi hihi.

    - Xí zậy mà cũng kêu tui đi tập thể dục.

    - Thì đi bộ cũng tập thể dục mà. À L đợi tí N chạy ra quán coffee mua 2 chai 0 độ uống.

    - Ừm đi đi.

    Em qua đường vào tạp hóa mua 2 chai trà xanh thì gặp nhỏ con gái mặc đồng phục LQĐ, tướng tá ngon lành mỗi tội "lác cót" nên e trả tiền xong té lẹ. Quay lại gặp L đang ngồi trên ghế đá e lại ngồi xuống kế bến.

    - Nè cấm lấy chút khát uống. - E đưa chai trà xanh cho L

    - Ừ đi nhé tự nhiên ra đây ngồi. - L đứng lên phủi đít hix phủi đâu ko phủi, phủi ngay mặt mình nhìn muốn xịt cả máu.

    Hai đứa bắt đầu đi vừa đi vừa bla bla nhìn các cô cụ chú bác chị tập thể dục uống éo đủ động tác, L đi tới đâu bọn zai làng nhìn theo chãy nước miếng ròng ròng cho bọn nó rữa mắt buổi sáng luôn. Mà nghĩ lại L chơi cũng ác mặt đồ thế cha thằng nào ko nhìn. E khều L.

    - Ê này lạnh ko.

    - Ko N lạnh hả?

    - Ko có thấy L mặt đồ mát mẻ nên hỏi thui, à này sdt đây có gì liên lạc chứ ở chung mấy bữa rồi mà chưa có. - E móc con s4 gẻ ra đưa cho L. - Bấm số zô.

    L cấm đt bấm bấm chọt chọt rồi đưa lại cho e. - Nè!

    - Ặc L kute nữa tự tin như con tinh tinh hê.

    - Đánh cái chết giờ. Thích zậy đó ý kiến ko.

    - Ôi bạo lực quá sợ, mà đánh 1 cái chết luôn ko cho hoi hóp luôn hả? - E nói xong rồi té luôn L thì đuổi theo.

    - Đứng lại ! Đứng lại coi.

    - Áaaaa.... - L bắt được e rồi nhéo ngay luôn làm như để lâu nó hết nóng hay sao á.

    - Sợ chị chưa?

    - E hàng chị L kute tha e hê hê.

    - Ngoan chút chị cho kẹo.

    Hai đứa cứ giỡn rồi bl bla nhìn đồng hố gần 6h e vs L lấy xe đi về, lượt đi thì L chở nên lượt về cũng L chở. Về nhà tắm rửa thay đồ dắt xe ra sân mà L vẫn chưa xuống lâu ghê, ngồi hồi cũng thấy vác cái cặp lạch bạch đi xuống.

    - Cao su quá. - E nhắn nhó

    - Hi. - L cười trừ


    - Hôm nay đi xe máy đi đau chân hết đạp nổi rồi.

    - Ừ chị thì dễ lắm sao cũng được hi. - Gái lại cười ko biết có ăn trúng thực ko mà cười hoài [​IMG]

    - Lên xe nhanh đi ăn sáng nữa.

    - Dạ e N hihi.

    L leo lên ngồi sau e mở khóa đề xe lên côn tay và thẳng tiến, chay ra cỏng gặp thằng T nó kêu í ới mà kệ cha nó e chạy luôn. Chở L đi ăn cơm tấm rồi chở tới trường luôn, đậu xe trước cổng thì cái bọn cao đẳng lại nhìn e éo bik nhìn cái gì. Thôi kệ mệ bọn nó chắc tại mình đẹp zai ( bạn nào học cao đẳng hôm ấy gặp thằng đẹp zai ngồi chiếc ex xanh lục trắng đích thị là e đấy ạ)

    - Khi nào về gọi a a qua đón nha e L kute.

    - Èo ứ chơi vs N nữa zô đây pipi. - L chu mỏ lên rồi đi zô trường, còn e thì chạy về trường định mệnh xém trể herher........[​IMG]
    TY LE CA CUOC TY LE CA CUOC BONG DACA DO BONG DADU DOAN TY SOKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này