1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng chợt yêu một thiên thần Phần 8.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 17/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    UPDATE TỐI 20/10

    - Ơ vếu! ( cái này e đùa ạ chứ lúc đó miệng e cứng đơ như này [​IMG])

    - Á dâm tặc!!!!!!! - L hét lên.

    - Á sr N ko cố ý. - E đóng nhanh cửa lại rồi bước ra.

    Mà dâm cái *beep* có thấy éo gì đâu vẫn còn áo con mà " nếu ông mà vào trể 10 giây nữa thì..." ôi đời khốn nạn. Đợi tí gái đi ra gái lườm e 1 phát e giật cả cái mềnh.

    - Hi N ko cố ý thiệt cho N xin lỗi nha. - E làm mặt này nỉ.

    - Hứ tin được bao nhiêu phần trăm. - Gái làm mặt dỗi.

    - 100% chứ nhiêu.

    - Chứng minh. - Gái hất mặt về phía e.

    - N là người của Đảng, đạo đức ngời ngời. Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức HCM, ai lại làm chuyện như thế đúng hôn L kute. - E chém ngay.

    - Èo mắc ói. - Gái cười nhăn cả răng.

    - Thật mà tin N đi N mà nói dóc hai đầu gối N bằng nhau.

    - Ko lẽ đầu gối của N bên cao bên thấp à? - Gái xoáy ngay. - Bỏ qua cho N lần này nhá nhá.

    - Ờ tui là người có lòng vị tha cao cả sống theo chủ nghãi Mác- Lenin nên ko giận mấy chuyện vặt. - L nói tỉnh queo.

    - Chém kinh. - E lắc đầu.

    - Học theo N thôi hihi.

    - Huề nhé!

    - Ừ gác lại đó bữa nào tính.

    - Ặc mà thôi cũng được.

    - Giờ sao đứng đây nói dóc hả?

    - Ra sân đi tí tụi nó hú.

    E vs gái xuống nhà ra xích đu ngồi thì con L.A ở đâu lù lù chạy tới.

    - Hai!!! . - Nó đập vai em

    - Đù! hết hồn gì nhóc. - Nó làm e giật mình tập 2 kiểu này chắc mai mốt yếu tim mất.

    - Quà đâu. - Nó vừa nói vừa nheo mắt.

    - Quà gì chưa tới SN mày mà. - E tròn mắt nhìn nó.

    - Hai kỳ cục bữa nay phụ nữ Việt Nam mà. - Nó nhăn mặt.[​IMG]

    - Èo bữa nay phụ nữa VN nhưng mà cô là con nít mà quà gì. - E troll nó.

    - 16t còn gì chiều hai đi chơi về mà k thấy có quà là e nghỉ chơi hai luôn. - Nó làm mặt dỗi rồi chạy zô nhà ko quên phán thêm. - Hai nhớ nha.

    Thế là mất tiền gái thì ngồi cười như lên rồ. Ngồi bên đây nhìn qua nhà thằng T thấy ku cậu chở con P ra ( chap trước e cdsht nên ghi lộn tên con O ạ các thím thông cảm) ku cậu nhìn thấy em.

    - Đi ku ngồi gãi lông à? - Nó đểu e.

    - Gãi cái đầu *******, mà đi éo gì sớm ế mới 2h. - E nói vs nó.

    - Đi sớm chơi cho đã, qua nhà thằng H ml nhé. - Nó nói xong lên ga vọt luôn ra cổng.

    - Đi L. - E quay sang nói vs L

    - Ở dắt xe đi tui mở cổng.

    L đóng cổng leo lên xe đâu đó e lên côn thẳng tiến nhà thằng H mà éo đâu xa cách nhà thằng T có 1 căn nhà. Tới thì thấy nó dẫn xe ra con O thì đeo balo lớn chà bá, éo đi cấm trại hay gì mà con này nó mang nó vác kinh vậy ko biết. Chạy tới thì bla bla ra CV nước. Thế là cả đám chạy đi, e lướt nhanh nhất vì trời nóng bm, các thím nào ở CT chắc biết nắng buổi trưa nó như thế nào. bla bla... tới CV nước nhào đầu zô gửi xe, xong rồi đi thay đồ rồi gữi balo lại. Đậu xanh thật ba gái vừa bước ra ba thằng em muốn té xỉu con O vs con P thì chơi quần tới h*ng áo thun 3 lổ nhìn kinh vl. Gái thì dỡ hơn vẫn tông sẹt tông quần đùi áo thun bó sát nhìn phê vãi, bọn con gái tung tăng đi trước bọn e thì cất bước theo sao model tà lỏn cở trần cho oách, đi tới đâu thì bị soi tới đó vì cơ bản là tụi e có xâm mình ợ, mà có xâm éo gì đâu có hình con sói ba đầu ở phía vai phải sau lưng thôi mà, hình này ý nghĩa nhá các thím éo phải đua đòi xâm trổ gì đâu. Ý nghĩa nó là thế này, con sói ba đầu có nghĩa là một cơ thể có ba cái đầu ý là ba đứa có 3 thằng nhưng cùng chung một cơ thể, thằng kia bị đau thì thằng này cũng éo sung sướng thế nên bọn e xâm mỗi thằng một con y hệt nhau, nên giờ đi đâu ba thằng cũng như **** vs ass vậy.[​IMG]. Đang đi thằng T khều e.

    - Giờ bọn nó tắm mình soi gái ok. - Mặt thằng T hớn hở đưa ra ý kiến.

    - Giơ tay nào bạn. - thằng H vs e bộp bộp tán vào đầu thằng T hưởng ứng ý kiến của nó, bọn e đồng ý là thế đó ạ.

    - Hề. - E cười trừ.

    Thằng T thì ức nhưng mà luật đã định rồi phải chịu, thế nên e ít khi nào ý kiến lắm hé hé. Mấy gái thì chơi cầu trượt nữa mới kinh, còn L thì bá đạo luôn chơi luôn vs mấy đứa con nít. Ba thằng đực rựa tụi e thì bla bla soi gái, đùi còn này ngon ass con kia tròn đủ thứ trên đời nói chung cũng chẳng gì nhìu thôi next nhanh tới tối vậy. Sữa soạn bảnh thật bảnh phong cách hết cở chuẩn bị đi bar tập trung đâu đó chuẩn bị đi thì L lên tiếng.

    - Thôi đi karaoke đi mình hok quen đi bar vào đó mệt tim lắm. - L vỗ vai em.

    - Sao bây. - E nhìn mấy đứa kia.

    - Tui thấy cũng được chứ đi bar mấy ngày này mệt. - con P lên tiếng.

    - Bar thì ngày nào ko như ngày nấy. - E nói. - Mà thôi chiều pé L luôn.

    - Này thì pé. - L nhéo vào eo e.

    - Á đau L có chiêu nheo đau quá. - E nhăn nhó

    - Hihi. - L thì che miệng cười.

    - Ý hai đại ca sao ạ. - E quay qua hai thằng cờ hó kia làm ra vẻ lẻ phép.

    - Ý chú sao hai a vậy. - Thằng H nói.

    - Ok con dê quán xx thẳng tiến. - E la lên thế là lên đường đi karaoke

    Chạy vòng qua này rồi qua này rồi lại quẹo qua kia cuối cùng cũng tới, thằng bv gặp bọn e thì chạy tới.

    - A T , a H , a N lâu quá ko gặp. - ku BV nhìn thấy bọn e mắt sáng lên.

    - Ừ còn phòng nào trên làu ko em? - E hỏi nó.

    - Dạ để e xem. - Nó chạy vào hỏi hỏi gì đó rồi thấy a Q chủ quán bước ra.

    - Chào ba đứa lâu quá mới gặp. - A Q lại bắt tay bọn em.

    - Dạ chào anh. - Thằng T bắt tay vào chào lại.

    - Còn phòng ko anh trên lầu phòng cũ. - E nói

    - À đang có người, mấy e đợi tí để a vào nói xem họ có nhường ko. - A Q nói rồi quay đi.

    - Dạ. - Thằng H nói.

    Ba nàng thì nảy giờ vẫn đứng im ko tỏ thái độ gì. Đợi tầm 5 phút thì a Q đi xuống. Tiến về bọn em. - Mấy đứa đợi chút a cho người dọn dẹp cái nghe 5 phút xong ngay.

    - Vâng a cứ thông thả. - Thằng H nói.

    Cả đám đứng bla bla ... dọn dẹp xong xuôi bọn e lên phòng thằng T thì chạy lại ghế phủi phủi.

    - Mời đại ca ngồi đây. - Nó kêu em

    - Ờ ngoan tí a thưởng. - E nói tay thì vuốt vuốt tóc nó.

    Em vs L ngồi xuống, bổng thằng H nói. - Còn chỗ anh đâu đệ.

    - Vâng vâng đây ạ mời a vs chị ngồi. - Thằng T làm bộ điệu haiz vl.

    - Ừ tí a cho ăn xương. - Thằng H troll nó.

    - Ở cái đệch mã mama mày. - Thằng T chữi lại cả đám cười như rồ.

    - Uồng gì mấy đứa. - A Q từ ngoài bước zô nhìn bọn e hỏi.

    - Có ken Pháp ko anh Q. - Thằng T hỏi.

    - Có em.

    - Vậy cho e két Sài gòn lùn đi vs dĩa trái cây xoài cốc ổi gì cũng được hehe. - Thằng T nó troll luôn a Q vãi thật.

    - VL chú đợi chút a cho đệ mang zô. - A Q nói rồi bước ra để bọn e quẩy

    Thằng T vs con P thì chọn bài này bài này rồi bài này , nghe hai đứa nó hót bài Vầng trăng khóc hài vl cơ mà thằng T hát hay nó hát chế lời ( ba đứa e thì thằng nào cũng có khiếu âm nhạc các thím à SViên kiêm giang hồ mà ghita thì chuyện nhỏ piano thì cũng có chút đỉnh kiến thức vì học được từ mama thằng H). Rồi tới thằng H đơn ca Miền cát trắng nó làm bài này chuẩn, rồi nó song ca vs con O bài Ngôi nhà hoa hồng nữa mới vãi. Đồ ăn thức uống đem vào cả bọn khui bia ra.

    - 1 2 3 zô 3 2 1 zô 113 chạy!!!!!!. - Cả đám đứng lên nhưng chỉ có ba thằng đực la làng thôi.

    Xong thì hát tiếp e thì ngồi làm khán giả gái chơi luôn bài Khóc nghe hay lắm các thím à. E thì ngồi im im nhưng hồi rượu nhập tâm thì cuồng hát nổi dậy [​IMG] e cầm cuốn album lên lật bài Phía Cuối Con Đường rồi khều gái,

    - L biết bài này hok.

    - Biết chi vậy. - Gái quay qua nhìn e.

    - Hát vs N.

    - OK. - Gái gật đầu thế là triễn luôn.

    - Đưa cho a cái remote mấy ku. - E quay qua bọn nó.

    - Dạ đây anh N đại gia. - thằng T troll e.

    Thế là triễn luôn e đứng lên giơ tay ra hiệu im lặng tiếng nhạc vang lên gái cất tiếng.

    "Con đường dài,lá rụng đầy. Bỗng một ngày gió đến thì thầm, gọi chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say."

    E lấy giọng rồi quất "Em ngại ngùng giấu nắng vào lòng.Đêm dù dài cũng sẽ phai, và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em tới!"

    Gái, e (e cố lấy hơi từ ass lên để hát) : '' Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...(hố hô)
    Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm, để biết yêu em nhiều hơn!"

    Tới nhạc dạo nhìn qua bọn kia thì mặt bọn nó như này [​IMG] chắc thấy e hát hay bọn nó ngưỡng mộ. E cầm ly lên:

    - 1 2 3 zô!!!! - Thím nào chơi thử Sài gòn lùn chưa ạ cũng ngon phết.

    Hát tiếp Gái cầm micro " Con đường dài,lá rụng đầy. Bỗng một ngày gió đến thì thầm, gọi chiếc lá cuối đông thức cơn ngủ say"

    E: ''Em ngại ngùng giấu nắng vào lòng.Đêm dù dài cũng sẽ phai, và hãy rộng lòng đón yêu thương đang chờ em tới! ''.

    E vs gái : ''Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...
    Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm, để biết yêu em nhiều hơn!"

    gái: '' Xin đi cùng chung tới cuối con đường để chiếc lá không tàn phai.Xin cho tình yêu luôn trong xanh chẳng nhạt phai theo năm tháng!Yêu! Là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc. Dắt nhau đi trên ngày xanh...( ố ô wooooooó). Yêu!Là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt. Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm,để biết yêu em nhiều hơn. '' ( e bao đảm vs các thím là L lấy hơi từ ass lên chắc vì khúc này nó cao lắm bình thường lên éo nổi đâu)

    Hát xong bọn kia vỗ tay như đúng rồi. A ly chú ly, a hát e nghe, e hát a nghe, hai đứa hát hai đứa cùng nghe, rồi cũng tầm 10h cũng xỉn quất cmn cần câu rồi cơ mà vẫn còn đủ tỉnh để tình tiền và chạy xe chỡ gái về chầu hát mất 600 cơ mà vui. Về ngủ vẫn nở nụ cười mãng nguyện. Chạy xe về tới nhà mừng hết lớn các thim à ko gặp con bé L.a còn mừng hơn vì quên éo mua quá cho nó, L dìu e lên phong đơn giản là lúc đó còn tỉnh nhưng éo hiểu sao cái chân nó đi ko vững [​IMG] các thím có biết tình trạng gì ko. Vừa đi lên tới phòng thì buồn cmn nôn, thế là gạt tay L chạy vs tốc độ ánh sáng vào WC làm một đống nước ko ( thế éo nào mà ko nôn 3 thằng làm gần 2 két mợ ko nôn trên đường là may mắn rồi).

    - Ọe....!

    - N có sao hok? - L vỗ vỗ lưng e.

    - À ko sao L pha cho mình ly trà gừng nhé nóng nhé. Thím để hộp trà ở bếp đó

    - Ừ đợi L chút mà N đi ra được ko?

    - Được mà ko sao đâu tại hơi no nên nôn thôi.

    L chạy đi pha trà e thì lếch body về phòng nằm vật ra đó mơ mơ màng màng đầu óc quay quay rồi. Tự dưng cảm giác như có người lay lay mình hình như là L e nghe thấy tiếng L rồi nhắm mắt ngủ luôn. Sáng thức đậy thì....- Ơ !!!!http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif


    p/s : E style mà ko soi chính tả có gì các thím bỏ qua. Chào thân ái đoàn kết và xây dựng ạ.[​IMG][​IMG]
    TY LE CA CUOC TY LE CA CUOC BONG DACA DO BONG DADU DOAN TY SOKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này