1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn " Ấy " .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi New_face, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Ko ấy được thì nhờ thằng nào nó ấy hộ cho
  2. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thế mà đã lâu lắm rồi mình mới lại ấy vào buổi sáng Từ dạo thời tiết chuyển sang mùa Đông lạnh giá, mình không còn ấy buổi sáng thường xuyên được nhiều như trước nữa. Mặc dù lòng vẫn còn nhiều ham muốn
    Mùa Đông dậy không được sớm, nên muốn ấy buổi sáng nhiều khi không kịp, mới lại có ấy cũng không được lâu, nên nhiều khi mình bỏ lỡ cái việc ấy. Dù sao thì sáng nay mình cũng thử ấy một cái xem sao. Quả thiệt là đã, đúng là lâu không ấy có khác
    Không hiểu mọi người thế nào chứ ấy buổi sáng phải khởi động kĩ lắm, phải khởi động từng bộ phận một cho máy móc trong người nóng lên đầy đủ, không thì dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Thế nên mình luôn khởi động rất từ tốn
    Mọi người cứ cho rằng việc ấy là những hành động có vẻ nhàm chán lặp đi lặp lại đều đều. Âu thật là những kẻ không hiểu gì về chuyện ấy cả. Ấy cũng có cao trào lắm chứ , một cuộc ấy có khi còn được chia thành mấy giai đoạn khác nhau.
    Này nhé, mới đầu thì phải ấy từ tốn nhẹ nhàng. Mới vào cuộc mà bạn ấy dữ dội ngay là dễ bị "giữa đường đứt gánh" lắm đấy, thậm chí bạn còn có thể bị...chuột rút Nên ban đầu tớ ấy rất từ tốn để cơ thể làm quen với chuyển động và hưng phấn.
    Rồi thì đến giai đoạn giữ sức và kéo dài cuộc ấy. Nếu bạn ấy ngay nhanh mạnh một lúc thì hẳn là không thể kéo dài được lâu đâu. Nên trong giai đoạn này thỉnh thoảng tớ mới ấy nhanh lên một chút rồi lại chủ động chậm lại, để duy trì được lâu, kéo dài thời gian ấy, đồng thời tạo thêm nhiều cảm giác khác biệt Mồ hôi bắt đầu rịn ra rồi đấy, hơi thở của tớ đã có vẻ hổn hển
    Trong xuốt khi ấy bạn cũng nên nhớ để ý đến hơi thở, hơi thở rất quan trọng trong việc ấy, bạn có thở tốt mới ấy được lâu. Đôi khi phải thở thật mạnh và sâu. Khi bạn ấy nhanh thì hơi thở trở nên hào hển...
    Tớ bắt đầu muốn kết thúc rồi đây...vào giai đoạn cuối mồ hôi vã ra, nhịp ấy bắt đầu tăng lên rộn ràng...Tớ quyết định giành toàn bộ sức lực để ấy gấp rút.
    Giờ thì tớ ấy thật nhanh mạnh hết sức,mặc dù giữa mùa đông mà mồ hôi túa ra khắp mình mẩy, hơi thở tớ gấp gáp, chân tay quơ cào...Uao không dừng lại được nữa, tớ như phóng về phía trước, nhịp tim tăng lên thình thịch...còn một chút nữa thôi, Ô mai gót, Uao..xong rồi...phù...đúng là như vừa trút bỏ toàn bộ gánh nặng...thiệt là đã..Úi gời ơi toàn bộ cơ thể tớ như vã ra, như tan chảy trong từng nhịp đập và hơi thở...
    Đã lâu rồi tớ mới tập chạy bộ buổi sáng
  3. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Topic này lâu rồi, lôi nó lên để tổ chức "ấy " tập thể cái nèo.
    Đang thèm quá đây.
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy "ấy" ở đâu thế, cho tớ "ấy" ké với.
  5. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sao ít người thích ấy thế nhẩy?
    Mọi khi toàn nói phét ở đâu. Các chị ẻm đâu rồi lên tiếng đi nào... Cuối năm rồi tổ chức 1 buổi cho máu.
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    khi nãy bà ấy xoa xoa nơi tay mình{1} và nói mấy câu làm mình râm ran trong người{2} muốn ấy kinh khủng ôi trời lúc ấy giá như không có ai ở đó thì...... mãi mới về đc phòng, đóng cửa lại, và tắm
    1: xoa cồn để tiêm
    2: nói mấy ngày chưa tắm
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét ấy, thế mà nhiều người lại thích ấy thế không biết? Mỗi lần ấy, mặt mình cứ đỏ phừng phừng, chẳng những mặt mà cả người cũng nóng ran nữa cơ, bực bội, khó chịu lắm, cứ muốn cởi bớt ra cho nó mát.
    Nhưng mà ai cũng ấy, nên phải đành chìu theo thôi, mình không ấy thì sẽ bị bảo là nhà quê.
    Phải ấy thôi
    P/s: Ấy = nhậu
  8. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    tớ lại thích nhậu cùng Ấy...ấy là bắp cải ( đầu ấy tưởng tưởng phong phú thật - giỏi đấy ! )
  9. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sao phải thẹn thùng hỡi em yêu.
    chuyện "ấy" có ai biết đâu mà.
    Em thì đắm đuối, anh hì hụi.
    Cùng nhau hưởng cõn lạc trần gian.
    Là người nếu không thích "ấy" thì sống làm chi trên cõi này
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm, em thấy người ta nói vè chuyện "ấy" nhiều lắm rồi ... Nên cũng không có ác cảm lắm. Với chuyện "ấy" mà nói thì em cũng trải qua một vài lần rồi ... nhưng thực sự là chưa gặp đúng "chuyên gia" hay sao ấy .. mà em ko có khoái cảm. Chậc. em xem trên ti vi nhá. .. em cũng thấy thích lắm, toàn thân em là cứ rạo rực hết cả lên .. Thật ..ạ. Cũng phải hai năm có lẻ rồi em ko làm chuyện "ấy" ... Lần này em hạ quyết tâm ... nhưng tất nhiên cũng phải cân đo đong đếm hậu quả về sau .. Năm hết tết đến, em cũng cần phải làm cái gì đó để chấm dứt những chuỗi ngày buồn chán này ... Có lẽ chuyện " ấy" sẽ giúp em phấn chấn hơn cho một năm mới đang gần kề ... Em nghĩ mọi người đều nhớn hết cả rồi ... Chắc là " chuyện ấy" ko có gì nghiêm trọng đâu nhỉ? Tư vấn cho em với ... Em có nên làm chuyện "ấy" ko?
    .." em có nên đi spa hok ^^?

Chia sẻ trang này