1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn " Ấy " .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi New_face, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang thèm ấy quá, nếu mà ko ấy thì mai lại càng thèm ấy hơn đằng nào cũng chết, thôi phải ấy thôi....SƯỚNG..hikhik!
    p/s ấy=n g ủ
  2. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ấy xong rồi lại ấy. Sáng dậy thật thoải mái
  3. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Vừa cho ấy, lại đòi ấy... đến khổ vì ấy. (=xiền đấy)
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Muốn ấy .... mà chẳng được ấy ... Bứt rứt khó chịu chết đi được ( ấy = đi chơi "
  5. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Trời thì lạnh lại rủ ấy...ấy làm sao...ko ấy được..sun hết rồi..buồn. (= bơi)
  6. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Đang spam lại thấy buồn ấy
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm ùi đang mún "ấy" mà chẳng có ai chịu " ấy" với em
    (ấy =tám chuyện )
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Ấy một mình mãi rồi cũng quen, cũng thích ( gams )
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng lập trường của em rất vững chắc và em rất biết mình biết người. Mặc cho mấy đứa cùng phòng rủ em ấy nhưng mà em không ấy ....
    Chậc chúng nó rủ nhau ấy với nhau rùi .. em ngồi một mình trong phòng .. em buồn lắm .. em cũng muốn ấy .. nhưng mà Tết nhất thế này .. ấy rồi thì Tết biết làm sao ...
    Hik .. .em thật là tội nghiệp, tội nghiệp quá thể ...
    Có ai ấy với em không ... đặt lịch là ngày T7 .. cuối tuần cho nó đúng nghĩa ...
    ấy = sắm Tết ạ
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Có cô bạn ngoài Hà Nội cứ bảo tớ ra để ấy cùng cô í một phát.
    Khổ nỗi, trong này ngày nào tớ cũng ấy ít nhất 2 lần, nên ko mấy thèm thuồng ấy với cô í nữa.
    Mất mấy chai mua vé bay ra HN, chỉ ấy với cô í độ nữa buổi rồi về. Xem ra hơi...đắt nhỉ?
    Ấy là...uống cafe đó.

Chia sẻ trang này