1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn " Ấy " .

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi New_face, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai e được đi làm rồi,thử việc buổi đầu...ấy thật đấy Cứ nghĩ đến "ấy'' là thấy xốn xang, trời ạ, ko sao kìm được!
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, tại sao trước khi ấy đi xa mà không "ấy" với anh? Chỉ cần "ấy" với anh cho dù 1 lần cũng làm anh mãn nguyện lắm rồi. Huống hồ gì ấy lại là người mà anh yêu quý.
    ("ấy" = nói lời tạm biệt)
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, 8/3 toàn thấy ấy đi với ấy thôi, ko hiểu làm sao nữa. Ấy ko chịu được, về viết luôn ra cho nó đỡ ấy, chẹp!
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Thật tình là mình chẳng muốn ấy, nhưng mà người ta cứ bảo ấy, mình không ấy thì người ta buồn, mà mình ấy thì chẳng biết ấy như thế nào, thấy người ta ấy mà mình không ấy cũng không được, đành ép lòng phải ấy, cuối cùng thì ấy quá trời, phù....ấy mệt ghê!
    Ấy = xì-pam
  5. hoangnhi99

    hoangnhi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới "ấy" cùng cải một phát. Khoái.
    Đố biết "ấy" đấy ;à gì?
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    thèm được "ấy" ngay bây giờ ở trên giường quá.
    (ấy = ngủ)
  7. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay tự nhiên thấy buồn "ấy" thế..
  8. mazgic

    mazgic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ốm rùi chả ấy đc nhìn thấy họ ấy là lại thèm ấy
  9. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đã vào đây rồi chẵng nhẽ lại ko ấy. Chậc, ngày xưa các bác ấy vừa dài vừa chất, đọc miêu tả thôi cũng thấy fê...giờ thì thời thế thay đổi, mà cũng do bận rộn nữa nên là toàn tranh thủ ấy.
    Mất hết cả chất, chỉ là để thoả mãn nhu cầu thôi mà :((
    Biết làm sao được, đôi khi sống trên đời cũng cần 1 tấm lòng đủ lớn để nhìn đời bớt khắt khe hơn, đặc biệt là chuyện ấy!
  10. qaz004

    qaz004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ấy với người yêu xong, mỏi hết cả mồm !

Chia sẻ trang này