1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn chê... phim kinh điển

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cafe8group, 04/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe8group

    cafe8group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn chê... phim kinh điển

    Hôm nọ lôi loạt phim Ốt ca về xem. Hóa ra Ốt ca cũng thường! Hay mình ngu?

    1.TITANIC - Mèng ơi, bom tấn Titanic thì hàng khủng roài. Thú thật xem lại chả thấy đọng tý khỉ gió gì cả. Mối tính anh Dách em Dô gượng ép phết. Diễn biến cũng ứ có gì là đặc biệt. Được cái phim làm có mạch truyện đơn giản, bơm ít lãng mạng, phết chút màu sắc hoành tráng, zai xinh gái đẹp và cuối cùng zai chết, gái ở vậy... được mấy năm rồi vẫn đẻ đống con (he he) nên dễ làm các em gái mủi lòng. Xem cùng nguoi yêu được cái lợi thế là cáo cứ thút thít, mình cứ thế ôm ấp hấp ....

    2.Legend of the Fall - Quả HUYỀN THOẠI CÁI THÁC này thì mới thấy .... chán. Hôm nọ xem lại trên HBO thấy cbn sao lão đạo điễn (và cả tác giả tiểu thuyết nữa) ưu ái thằng ku Tristan thía. Thằng em út thì đúng là vai đóng để... chết vì thấy súng đạn ầm ấm vẫn cứ đòi xông lên thì thằng anh đi theo làm sao mà ngăn được loại ngu như thế. Chú anh cả chăm chút gia đình, có trách nhiệm lại bị chê bôi khủng. Thằng ku Tristan kia sống đâu vạ đấy thế mà lại được ca ngợi. Giá trị đảo lộn chả biết đằng nào mà lần. Mà đúng là một thế giới không có đàn bà nên có đứa gái vào cả 3 thằng đều yêu. Được cái anh Dát Bít đẹp zai nhưng thú thực là chưa thấy vai nào chú em này đóng thấy có chiều sâu cả. Bẹnamin Button ư? Còn kém xa Slum Dog, ke ke.

    3.Bay trên tổ chim cúc cu - Phim này xem xong phải bóp cúc cu mấy phát vì phí thời gian vô ích và tự phạt vì tội tin tưởng mấy giải Ốt ca. Mạch truyện loạn nhịp. Nhân vật J.Nichoson đóng dễ dàng thoát được cùng thằng da đỏ thế mà không thoát. Cả bọn dễ dàng thoát được thế mà không thoát, chỉ vì đợi thằng ku em mần thịt con ca ve. Cuối cùng chết đáng đời.

    4.Ngọa hổ tàng long -- Oài! Thằng nghiện xem phim kiếm hiệp như em thấy phim này đáng xách dép cho những phim kiếm hiệp khác. Oài!
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he hai cái trước chê thì đành rồi chứ hai cái sau mà chê thì hơi khó hiểu.
    Mà kể cũng chẳng khó hiểu. Tự hỏi tự trả lời đấy rồi còn gì.
  3. Stavrogin

    Stavrogin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mang Oscar ra để làm chuẩn kinh điển thì dốt chứ còn kêu gì
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chê cái thứ 2, còn thích cả 3 cái còn lại. Tuy nhiên để nói là kinh điển chắc hiện tại chỉ có Bay trên tổ chim Cúc cu - 2 film kia cũng đỉnh nhưng cần một chút kiểm định của thời gian nữa.
    Không hẳn là chê, nhưng tớ thấy cái Shawshank Redemption là most highly overrated hehe mặc dù xem phim này mãi không chán.
  5. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Vãi linh hồn với cái danh sách "phim kinh điển" của bạn lày =))
    Mà bác Tiếu thích cái phim Sitting Tiger à :(, em thấy phim đấy hay theo "tiêu chuẩn Mỹ" không thì không rõ, chứ em fan phim chưởng xem phim đấy phải tự vận công lực tát mấy phát cho nó tỉnh ngủ, phim gì mà nội dung thì sến, kết cấu thì rời rạc, mấy màn giao đấu thì như các cháu nhi đồng múa hát, đại loại là phim anh An trước giờ em thích mỗi ... Sense & Sensibility, còn lại thì ^:)^.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he Crouching Tiger nếu chỉ nhìn qua lăng kính của phim võ hiệp thì khó mà thấy hết cái hay của nó.
    RBD chắc chưa xem Ẩm thực nam nữ và Ride with the devil nhỉ.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 04/06/2009
  7. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác Tiếu nói đúng, em xem Sitting Tiger với tâm trạng được xem một tuyệt tác về phim chưởng chứ không phải về điện ảnh.
    Nam nữ ăn uống em xem rồi, cũng không thích lắm, chắc do em không hợp gu và không cảm được cái hay của anh An thôi, chứ em cũng nào dám chê phim anh ý lởm. Mà cũng cay nữa là tiếng anh An lớn quá làm át hết tiếng anh Hiền em ở tầm quốc tế, cứ nhắc đến Taiwanese là là báo chí ca tụng anh An, trong khi phim anh Hiền em thì phim nào cũng hay và cảm động :(
    Mà bác Tiếu là cái ông viết Hoán dụ NY trên filmcriticvn đấy à?
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Dạ không phải ạ.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    phim Osca và truyện Nobel thú thực là mình không ngốn được!
    Đồng cảm với bác chủ top, mình mê xem phim và đọc truyện nhưng có vẻ như tính mình dễ dãi quá, không tiêu hoá được mấy triết lý quá cao siêu.
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hoặc hội đồng đánh giá ngu..hoặc.....chọn 1 trong 2 thôi.
    Thực ra chuyện gu thưởng thức thấy hay hoặc không hay là chuyện bình thường..nhưng không nên vì những cái mình không đủ hiểu mà chê...nhất là mình nằm trong thiểu số không hiểu.

Chia sẻ trang này