1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn chê... phim kinh điển

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cafe8group, 04/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ư hừm... đúng là rõ khổ.
  2. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ngượng quá :") lỗi typo :") sarcastic
  3. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Thương hại hử!? No, thanks!
    Tớ không có cái học thức uyên thâm để đi đánh đông dẹp bắc, chỉ có một đống suy nghĩ lổn nhổn nội suy thôi.
    Đánh đấm chửi bới lại chả phải nghề của tớ. Quá khích thì nói vậy, ai khó chịu thì cho tớ xin lỗi.
    Bác Vi là người lớn, thấy đám trẻ con nói sai thì bác sửa đi. Đấm đá kèn cựa từng chữ làm gì.

  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chốt lại câu "topic như bòi ý"......nói chuyện dư hơi.
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy bác mới là người khoe Tiếng Anh và khoe trình nhạc cổ điển còn việc phiên âm Việt hóa như thế thì báo Nhân dân vẫn viết đó thôi: "Tổng thống Giooc giơ Bút sơ gặp Thủ tướng Anh Tô ny Bờ le!
    Không tin mở "Cơ quan ngôn luận của Đảng ra mà xem"

  6. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác phân tích film Titanic hay quá,hehe.
    Film này e thấy đầy tính nhân văn còn gì, em thích nhất chi tiết mấy chàng nhạc sĩ kéo violon cống hiến những bản nhạc cho đến tận khi chết mà ko quan tâm đến việc tìm đường thoát thân. Còn love story cua Jack va Rose kia thì chỉ để cho toàn bộ film nó liền mạch với nhau thôi..hêh.. chứ thật là ko hấp dẫn.
    Mấy hôm rồi e down 1 loạt các film kinh điển về xem, love story, cuckôo, Schinder ''s list rồi những film đã xem rồi như casablance hay some like it hot.
    :(. Đúng là kinh điển quá nên người phàm như e ko cảm nhận được hết. Chẹp. Em thì prefer mấy film của tom hank như terminal, cast away, hay green miles hơn và thấy nó better hơn nhiều.
    @ bác gì : Malena e chả có cảm nhận gì cả , mỗi việc Monica Be.. gì đấy xinh và hot khủng khiếp. Đúng là mỹ nhân.
  7. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Sách chuyên ngành này nọ không nói, còn báo chí thì viết cho đại chúng. Bao nhiêu % trong khoảng 90% dân số biết chữ có thể đọc nổi một cái tên tiếng Anh? Các bạn sống cao hơn mặt bằng dân mình quá nên nhìn xuống thấy nhiều thứ buồn cười vậy đó.
  8. Moscovitz

    Moscovitz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm ơn đọc lại bài bác cafe8group trước khi ném đá em nhá
    Và làm ơn đọc lại hộ bài em xem đã có câu nào khoe trình kiến thức nhạc cổ điển nọ kia chưa. Em tự biết mình kiến thức cũng chả phải ghê gớm gì, nhg rất khó chịu kiểu k hiểu mà nói một cách coi thường như vậy.
    Còn việc chen tAnh vào thì là theo thói quen rồi, em xlỗi nhé mới cả kiểu cũng chả biết từ ấy tViệt là gì :-? mỗi ngôn ngữ nó phong phú 1 kiểu phải tận dụng thôi
    Chuyện cũng đã nhạt, cũng chả định nhảy vào mà các bác cứ ném đá em B)]
    [
    Được moscovitz sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 20/06/2009
  9. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Thế à.Mình xin phép các bác cao niên dc huyên thuyên thêm tí nhá.
    Mình thích nhất là ông quay phim. Góc máy đẹp, cảm xúc.
    Bộ phim theo mình thì nó nói về một vấn đề rất cũ, và cũng không trực tiếp giải quyết vấn đề đó. Dĩ nhiên là lại gieo một cái gì vào lòng người xem thôi.
    Mình thích những tình huống có phần hài hước trong phim. Như khi người mẹ ngồi than trời than đất mời thầy tu về trừ tà cho thằng con thì ông bố phán "Trym nó to bằng ngần này rồi..." (đại ý thế).

    Cảnh ông bố dẫn cậu con trai đến nhà thổ. ( bố thế mới là bố chứ nị)
    Bộ phim đó như một bản ballad, một bản ballad nhẹ nhàng về một cuộc sống.
    Nó nói về cuộc đời người đàn bà, cách họ lựa chọn để tồn tại.(theo mình thôi nhá) Vấn đề đc đề cập trong khá nhiều tác phẩm ở mọi thể loại. (VN có truyện Kiều).

    Cảnh Maléna bị đám phụ nữ cấu xé, đánh đập tàn tạ đối lập với lời chào ý nhị và thân thiện của cộng đồng cuối phim.

    Cảnh những người đàn ông đứng nhìn người phụ nữ trong mộng bị đánh đập mà không ai dám can ngăn bảo vệ.Bới ra thì nhiều lắm.
    Tóm lại theo mình (lại theo mình) thì những tác phẩm ở các thể loại từ trước đến nay luôn cố hướng đến những giá trị nhân văn cao cả. Nó có thể hết sức bình dị, có thể mãnh liệt, ồn ào xách động. Tất cả chỉ để cố đi tìm bản ngã của con người.
    Ma trận không phải chỉ hay vì nó có kỹ xảo đẹp.
    Dị nhân 2 chả có mấy đặc sắc vẫn có gì đó để ta suy ngẫm.
    Họa Bì không quá ấn tượng nhưng vẫn thấy được giá trị truyền tải.

    Để tránh lan man cái topic, xin dừng.
    Bần tăng tu rồi, ai chém bần tăng tụng kinh bẩu bồ tát xử tội.

Chia sẻ trang này