1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn chê... phim kinh điển

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cafe8group, 04/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Chắc hội đồng chấm phim ... ngu
  2. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Kinh điển hay ko kinh điển, Oscar hay ko Oscar cũng chỉ là khẩu vị mỗi người, thích gì xem nấy, ko thích đừng xem, đâu phải vì ăn được mắm tôm mà chê người khác ko biết ăn mắm tôm.
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác nói thế éo đúng. Trước em là thằng có thích xem phim tình cảm lãng mạn quái đâu? Sau khi xem xong cái Note Book thì thấy mình là thằng ngu đã bỏ qua 1 mảng của cs cũng như phim đấy chứ.
    Kinh điển vẫn là kinh điển, chẳng qua các bác có thẩm thấu được hay kô thôi chứ các bác kô ăn được món này lại chê nó éo ngon thì éo được
  4. AshesofTime

    AshesofTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Titanic thì xem một lần thấy hay thôi, lần hai là thấy nhạt rồi. 2 phim kia hông có ý kiến.
    Riêng Lelend of the fall thì đoạn đầu quay cảnh Tristan với con gấu gượng ép quá. Mà bạn cafe8G nói đúng về phim này. Tristan được tung hê hơi phi lý. Xem xong kết lụân rằng: dính vào mấy người có máu nổi loạn thường là bất hạnh trường kỳ.
    Cảnh lúc Tristan ôm đứa em trai chết trong lòng cảm động quá.
    Và hình ảnh lúc Tristan râu tóc như chúa Jesu tắm trong hồ nước thật ... gợi cảm.
  5. cafe8group

    cafe8group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xem 2 phim của một đạo diễn, 1 phim thấy hay bao nhiêu thì phim còn lại thấy CBN chán bấy nhiêu:
    Đó là THIÊN HẠ VÔ TẶC! Gud gud
    Đó là DẠ YẾU! CBN
    Tiên sư anh Phùng
  6. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Bác nói làm em nhớ đến Taegukgi - Cờ bay phấp phới của Hàn Quốc, tình anh em sâu đậm, lột tả bản chất tội ác của chiến tranh. Những cảnh mà 2 anh em chiến đấu và xung đột tâm lý quá hay, Jang Dong Gun và Won Bin diễn tuyệt thật.
  7. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Thằng thứ 1: hay nhất của phim đó nằm ở giá trị tư tưởng....nó chỉ mượn chuyện tình đó để nói thôi. Còn chuyện tình thì chả có j để nói.
    Thằng thứ 2: Dịch dùm là huyền thoại mùa thu cái đi...thác rơi mưa rơi gì đây.
    Thằng thứ 3: Không có bình luận cụ thể

    Thằng thứ 4: Đang mấy phim tử tế nhét thằng này vào mần chi rứa
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he tư tưởng gì hả em? Những thằng nghèo hãy lạc quan vì vẫn có cơ hội phịch gái nhà giàu à? Hay như nào?
  9. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống như 10 năm nữa xem lại Transformers cũng "xem một lần thì hay xem lần 2 là nhạt" (chắc ngoài em Megan mông to ngực lép ra thì ko còn gì để xem). Lúc nó chiếu Titanic thì thiên hạ há hốc mồm vì cái tàu to tổ chảng chứ làm sao nữa
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ko có nhiều thời gian nên tớ chỉ phân tích cái Titanic thôi nhé, mấy cái khác tự tìm review với cảm nhận trên Google mà đọc.
    Chuyện tình lãng mạn giữa Jack với Rose trong phim chỉ là thứ yếu thôi, cái khiến cho Titanic đoạt giải Oscar : Thứ nhất là kỹ xảo quá đỉnh của nó, vào thời đó việc dựng được 1 con tàu khổng lồ, hoành tráng đâm vào núi băng rồi gãy đôi ra như thế là gần như không tưởng. Thứ nữa là âm thanh của Titanic cũng quá đỉnh luôn, từ theme song ( My Heart Will Go On ) đến các đoạn soundtrack trong phim đều thuộc dạng bất hủ cả.
    Thêm một nguyên nhân nữa, những phim hoành tráng kiểu như Titanic mà ngồi nhà ôm TV thì ít khi cảm hết được cái hay. Nhớ hồi năm 199x, được xem ngoài rạp tháng 8 xập xệ thôi mà đến đoạn tàu gãy đôi, người người la hét tự tìm cách sinh tồn giữa 1 khoảng không đen ngòm của biển đêm...đã thực sự rất ấn tượng và xúc động rồi. Mấy em/chị gái ngồi xung quanh cứ gọi là rưng rức...
    Mà quả Legend of the Fall dịch là huyền thoại cái thác thì pótay toàn tập rồi, nếu đùa thì ko nói làm gì, còn nếu dịch thế thật thì ko hiểu xem phim cảm được cái gì nữa

Chia sẻ trang này