1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn chê... phim kinh điển

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cafe8group, 04/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên cũng công nhận ko phải phim đoạt giải Oscar nào cũng dễ xem và dễ cảm. Điển hình như cái Forrest Gump, xem lần đầu chỉ thấy là nó...hay, còn hay thế nào thì cũng ko lý giải nổi và cũng ko đọng lại nhiều sau khi xem lắm. Tức mình lên mạng đọc review thấy chỗ nào cũng khen, nào là một bộ phim bất hủ cho hướng đến người "retard", nào là "cuộc sống trong FG như 1 thanh chocolate tuyệt vời..."
    ==> Quyết định xem lại lần 2, nhưng sau khi bỏ hơn 2 tiếng rưỡi ra cày lại vẫn chỉ có 1 nhận xét duy nhất là nó...hay, nhưng ko cảm được nhiều và cũng ko đọng lại gì sâu sắc lắm
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    HBO mới chiếu lại Transformers.
    Nhạt như nước ốc.
    Quả thật chỉ có mỗi em phốc là đáng chú ý. Còn lại ....
  3. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Con tàu

    Một con tàu vĩ đại. Con tàu ko bao giờ chìm. Con tàu với sự xa hoa có thừa, với vật chất đầy tràn, với tất cả những thú vui trần gian được chuẩn bị sẵn.

    Có những vị khách hạng sang được phục vụ đến từng milimet. Và có những con người trốn vé dấu mình trong xó tối ẩm thấp bẩn thỉu đang trên con đường tìm một cuộc sống mới.
    Con tàu trở thành một xã hội thu nhỏ. Và kế quả là nó chìm. Chìm bởi 1 tảng băng trôi.
    Người ta dành dật nhau sự sống để lên những con thuyền cứu hộ. Dành dật nhau như thú vật, là đạp lên người khác mà đi, là sự nghi kị lẫn nhau.

    Cái xã hội thu nhỏ đó là một tiêu bản cho thế giới thực. Một thế giới với đủ mọi thứ tạp nham. Và khi nó đụng phải một "tảng băng trôi"...nó sẽ chìm.
    Câu hỏi đặt ra là: Con người lại tiếp tục đối xử với nhau như vậy hay ko?


    Dài dòng văn tự cho nó thêm phần ứ đọng
    Nhân tiện thấy các bác lôi cả Tranformer lẫn FG vào cho em hỏi ai xem Maléna rồi thì cho ý kiến nó "hay" hay "không hay" được ko

    Được thismyname11 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 06/06/2009
  4. wolvr1988vn

    wolvr1988vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    xem titanic lần đầu hồi học lớp 4 thì chả hiểu cái j` cũg chả để ý lắm (đêk hay bằng năm anh em xiêu nhân=))
    xem lần 2 hồi mới rồi mới thấy nó hay
    chuyện tình jack & rose thì hay + cảm động ròi
    nhưg cái hay hơn của titanic giống như bạn kia nói, là hình tượng con tàu giống như 1 xã hội thu nhỏ & chuyện tình của jack & rose giống như bằng chứng xoá bỏ định kiến của xã hội về các tầng lớp nghèo hèn & giàu sang
    cái hay thứ 2 là khi tàu chìm, mọi người chen chúc, bắn giết lẫn nhau, dùng mọi thủ đoạn để giành giật lấy sự sống, từ những người giàu sang phú quý đến những người nghèo mạt cũng chẳng khác j` nhau
    chắc cái hay của titanic là ở đấy chăng:D
  5. AshesofTime

    AshesofTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạ, phiền bác phân tích thêm được không? Em đọc qua rồi mà còn mơ hồ quá.
    Em xem phim lâu rồi, chả nhớ gì mấy, cơ mà lúc loạn ở tàu, thì thằng giàu hay xấu tính, còn kẻ nghèo lại hữu tình. Em thấy cái đấy viết kịch bản rõ là chưa sát với thực tế bác ạ.
    Em chưa cảm được những cái này (tảng băng trôi, xã hội thu nhỏ, và vấn đề "có lại tiếp tục đối xử với nhau như vậy hay không?") nên muốn học hỏi thêm từ bác.
  6. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Phim Thứ 4 , xem mấy lần chưa chán
    Mà dân VN thích xem phim chưởng phải nhảm nhí kiểu main char đi cảnh lên level rồi giết boss cơ
  7. thismyname11

    thismyname11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    1
    Con người vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình suốt bao nhiều thế kỷ đấy thôi.
    Công nhận là mình nói hơi mơ hồ. Có lẽ do văn chương mình nó ko súc tích.
    Con người. Nó là thực thể đấu tranh để tồn tại.
    Vấn đề này được nháy lại trong War of the World. Cảnh cả đoàn người chặn xe của ba bố con. Đánh đấm, bắn giết...
    "Tảng băng trôi" nó là bất cứ cái gì có thể đến trong cuộc sống. Một cuộc chiến, một cơn khủng hoảng tài chính.v..v... Nó đến âm thầm, hoặc ồn ào và nó đủ mạnh để nhấn chìm một con tàu "vĩnh cửu".
    Chẳng phải người ta đang đem vũ khí ra dọa nhau đấy sao!?
    Cơn khủng hoảng tài chính này đang đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp, và có chắc là trong lúc này ko có những người sẵn sàng đạp lên ngay cả những đồng nghiệp cũ để có được một chỗ làm!!?
    Tàu Titanic phản ánh khát vọng vĩnh cửu của con người. Và nó đã chìm. Điều này chắc chắn phải ám ảnh đạo diễn.
    Trên con tàu đó là nhà hàng sang trọng, là gầm cầu đầy dầu cặn bẩn thỉu. Đó ko phải là tiêu bản của cuộc sống này ư!?
    Như bạn wolvr1988vn có đề cập chuyện tình Dách và Râu . Nó chỉ là một Rô meo và Du liét phần 2 thôi. Nó hay nhưng khiến người ta hơi chựng lại vì có một tác phẩm đứng trước cùng chủ đề.
    Cái mà bạn AshesofTime nói là kịch bản chưa sát thực ra là kịch bản nội dung. Và mình vẫn nhấn mạnh là cái kịch bản văn học đối với một bộ phim điện ảnh chỉ là một thứ sương mù hướng người ta theo. Cái xương của nó là ngôn ngữ điện ảnh và trái tim là tư tưởng truyền tải.
    Nhưng cũng có thể trả lời bạn một cách chủ quan thế này.

    Khi cái chết là giới hạn của mọi giá trị phiếm định của loài người. Hãy sống để được tự hào khi nhắm mắt.


    Được thismyname11 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 07/06/2009
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    phê vãi
  9. Stavrogin

    Stavrogin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ếch Xanh này kêu ộp oạp phết nhỉ. NHTL kết cấu lỏng lẻo như thế nào? Tớ không thích phim này ( và Ang Lee nói chung) vì dù rất elegant nhưng quá academic quá conventional nhưng chê kết cấu lỏng lẻo khác gì chê phim Wong Kar Wai monochrome?
    Hiền là Hou Hsao Hsien? Một người bây giờ làm phim mainstream, budget xông xênh nên độ popularity khác với một người làm phim arthouse (mà lại rất giản dị chứ không hipster-ish kiểu Jim Jarmusch) là điều bình thường. Không hiểu Ếch ngồi giếng nào được thả cho giấy gói xôi gì (Đất Mũi Chuyên Đề à?) mà khóc lóc người ta lờ HHH, khiếp!
    Được stavrogin sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 07/06/2009
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vãi lốp. Lại nhớ giọng bựa của thằng cha thầy Nguyễn Thành Lân "nhờ lụm lại tờ giấy gói xôi ăn hồi sáng, chúng tôi hân hạnh biết đến cty quý ngài.."
    Hou Hsiao-Hsien.

Chia sẻ trang này