1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***BỗNg DưNg MuỐn.........ĐứT....Sai Thêm Sai????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uiucich, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiucich

    uiucich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ***BỗNg DưNg MuỐn.........ĐứT....Sai Thêm Sai????

    Tôi một chàng trai HN 26t rồi, tôi cũng đã làm bạn với ttvn từ rất lâu (chính xác là từ năm 2002) khi tôi mới biết Net là gì? nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết những dòng tâm sự này Có lẽ tôi là ngưòi quá khô khan cũng không hẳn nhưng lúc này gần như tôi không hiểu mình suy nghĩ gì và làm gì nữa.
    Đang học dở ĐH năm thứ 3/5 thì tôi nghỉ dở cũng chẳng hiểu vì lý do gì mặc dù nếu học hết thì hiện tại tôi đang làm tại VCB rồi -1 phần là có lẽ do tôi mải chơi nên bị nợ môn qúa nhiều nhưng đúng lúc trường đưa cho tôi phao cứu sinh thì tôi lại gạt đi và cứ chìm dần chìm dần,,,,,,,,,,,,,Khi biết chuyện BỐ tôi đã rất giận và gần như chết lặng khi tôi thông báo cái tin đó
    Rồi mọi chuyện cũng dần trôi khi tôi bắt đầu đi làm, một chỗ làm mà tôi tự kiếm được, tôi đã từng tự hào là mình có thể làm ở vị trí mà 3 ng trước đều có bằng ĐH ko làm được. Rồi cũng hơn 1 năm sau tôi lại nghỉ khi được đề bạt lên làm phụ trách nhóm. Cũng chẳng hiểu mình nữa tự dưng lại muốn nghỉ.
    Rồi tôi đi học lái xe dự định đi lái Taxi vì thất nghiệp đã gần nửa năm. Nhiều lúc tự thấy rằng mình quá ngu khi nếu không vì những quyết định sai lầm thì chắc tôi đi học lái xe là để lái xe riêng của mình chứ không phải phục vụ người khác như bây giờ nhưng quyết định sai lầm vẫn chưa hết.
    1 ng hàng xóm ở gần nhà tôi đã qua Mẹ tôi giới thiệu cháu gái cho tôi ( người sắp làm vợ tôi ) Tôi thì cũng không thích lắm vì nói thật từ trước đến giờ những cô gái tôi quen đều cao và khá xinh nhưng mẹ tôi cô ý vun vén vào .Nhưng trong lúc chán nản vì học hành chẳng đến đâu rồi lại thất nghiệp, tôi cũng nghĩ thôi xem như duyên số ,rồi yêu nhau rồi....... rồi cô ấy có thai....Mặc dù 2 gia đình cũng đã định là cuối năm nay sẽ cưới nhưng Ông nội tôi mất vào cuối tháng 7 âm lịch, Mà tôi thì là cháu trưởng, Bố tôi là con trưởng nên Bố tôi dự định là sẽ ăn hỏi và đăng ký trong năm nay và đầu năm sau sẽ tổ chức lễ cưới vì Bố tôi không muốn Ông tôi mới mất mà đã có chuyện hỉ nhưng thật không ngờ chuyện trớ trêu lại xảy ra. Những ngày mưa tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định * bỏ hay không bỏ......... *
    Tôi cũng không hiểu được mình nữa không hiểu sao khi Bố tôi hy vọng và dự tính làm những điều tốt đẹp cho tôi thì tôi lại bị 1 cái gì đó phá ngang....Có lẽ cuộc đời đang thử thách tôi vì tôi đã quá lười biếng, không chịu làm?????mặc dù tôi là 1ng khá thông minh và khỏe mạnh.......Cuộc đời thật nhiều ngang trái,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tôi viết những dòng này thật sự là để giải tỏa tâm trạng của mình, cho vơi đi nỗi lòng còn trong thâm tâm tôi thì vẫn biết là tất cả đều do mình mà ra .
  2. insensible_doll

    insensible_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    POOR Girl!!!!! Poor ur Family!!!!!
    Bạn gì ơi, bạn có thất bại hay thành công thì bạn tự làm tự chịu thôi, chẳng ai quan tâm...nhưng bạn ko thấy thương cho gia đình bạn, bố mẹ bạn bao nhiêu năm nay nuôi bạn, và cả người con gái đáng thương, đứa bé đáng thương sắp ra đời phải nhận 1 người như bạn làm chồng làm cha sao? trời đất ơi!!!!
    26t? thông minh? thôi, đọc là dã ko muốn trả lời rồi...
    Vẫn còn 1 con đường nữa cho bạn đấy... nếu bạn giỏi thì cố gắng làm lại từ đầu, và cố gắng trân trọng những gì mình đang có.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cuộc đời thật nhiều ngang trái???
    Cuộc đời đang thử thách bạn???
    Ủa, thấy toàn bạn kể là bạn đưa ra các quyết định lớn mà chính mình không hiểu rõ lý do mà.
    Chính bạn quyết định nhiều việc mà không có lý do gì, nên bây h cuộc sống như thế này, chứ có gì ngang trái hay có thử thách gì đâu???
  4. joliejolie

    joliejolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đã vô trách nhiệm với chính bản thân mình thì còn mong có trách nhiệm với bố mẹ vợ con thế nào đc.
    26 tuổi còn thế này. Nghe cứ như chuyện của 1 chú bé đang học cấp 2.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    buồn nhỉ, cũng đang ở tâm trạng giống ông này, nhưng tôi chẳng than "cuộc đời sao nhiều ngang trái". tưởng mình low rồi hoá ra vẫn có người low hơn.
  6. gossipgirl

    gossipgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ kỹ nhé, nếu k y cô ấy thật sự thì k nên tiến tới hôn nhân :)
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có khi hắn bỏ cô gái, đó lại là sự may mắn lớn của cô ấy. Haizzz. Cứ ngồi đó mà than thở thì ko bít cs còn đi đến đâu. Tự nhận là thông minh mà câu cú lủng củng quá trời. Hị hị.
  8. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    đọc thấy trái ngang quá nên vào góp ý đôi lời :
    Mẹ của ông đã cố vun vén cho ông cô gái ấy vì muốn ông có vợ có con sẽ hiểu suy nghĩ của bậc làm cha làm mẹ...
    Đọc tâm sự của ông tôi thấy thương ông 1 mà thương bố mẹ ông 10 . Xin lỗi nếu phán đoán sai : 2 con người đã già rồi mà vẫn phải lo cho cậu con đã 26t ...
    Việc bỏ hay ko bỏ cô gái kia người ngoài ko thể khuyên được . Nhưng có 1 điều mà ông có thể làm được như bố mẹ ông mong muốn: đó là đặt mình vào vị trí của bậc làm cha mẹ mà hiểu nỗi lo của các cụ ...
    Tôi tin rằng khi biết thông cảm cho nỗi khổ của người khác , mà ko đâu xa chính là bố mẹ mình , ông sẽ ko bao h kêu cái gọi là "cuộc đời trái ngang" nữa , và cũng sẽ thấy là dù 26 tuổi phấn đấu cũng ko bao h là muộn
    Chỉ có đôi lời vậy thôi

Chia sẻ trang này