1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn mất trí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn mất trí

    Bỗng dưng muốn chửi bậy.. (Mình là chuyên gia)
    Bỗng dưng muốn mất trí... (Cái này khó phết, mà có khi chả làm được, đành cố gắng đến 80 tuổi thì thành công)
    Bỗng dưng muốn đi mịa nó đâu đó cho nó thư thái (Mặc dù *** hiểu sao đêm qua mình lại có mặt ở nội bài và lại về được nhà)
    Bỗng dưng muốn là 1 thằng con nít, đòi gì cũng được
    Bỗng dưng không muốn làm cái mịa gì hết
    Đấy là chuyện hôm nay....

    Còn chuyện hôm qua:
    Bỗng dưng lên cơn hâm, đập phá 1 số thứ, dạo này ức chế nhiều quá, chịu không nổi. Hậu quả là bây giờ đang không biết đào đâu ra tiền để đền bù một số thứ đã bị đập.
    Bỗng dưng lên cơn hâm, uống để say bò ra mà chả biết là mình làm cái mịa gì.... Chung quy cũng chỉ vì ức chế...
    Bỗng dưng muốn bay đi đâu đấy, sài gòn, đà nẵng, thái lan, lào, campuchia hay bất cứ chỗ nào, kể cả điện biên lai châu hay tuần châu sơn la, đi éo đâu cũng được, chứ ở cái đất hà nội này thì điên lên mất. May mắn thế éo nào là éo có cái máy bay nào nó chịu chở mình vào lúc 2h sáng..... Nó chỉ chịu chở mình lúc 7h nên đành phải đi về.
    Bỗng dưng lên cơn hâm. Lên tận nội bài...
    Cái cảm giác đi đường tối om, thỉnh thoảng le lói ánh đèn 2 bên đường, rồi ánh đèn pha chiếu ngược vào mặt, gió buốt qua kẽ tay, kẽ tóc thật là khác lạ. THật là cảm giác Yomost...
    Cái cảm giác đấu đầu với cái ô tô, haha, hôm qua thật là Yomost.... vì muốn vứt mịa nó hết, nhưng cuối cùng thì lại chẳng vứt được cái gì, vì chả có gì để mà vứt.
    Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, mình không kìm chế được bản thân, uất ức, giận dữ, mình như 1 thằng điên lao vào bất cứ cái gì có thể làm cho mình nhẹ nhõm hơn, dù chỉ trong 1 giây, 1 phút.

    Chả hiểu sao có thể mò về đến nhà, có thể chui được vào cái chăn ấm áp của mình và ngủ... híc.... tại sao lại về được nhà nhỉ? Câu hỏi đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.

    Thế đấy, mình đã rất nhiều lần ngồi nghe những thằng khác lên cơn hâm, và bây giờ đến lượt mình lên cơn hâm...

    Câu chuyện bây giờ:

    Mình phải làm cái *** gì bây giờ????
    Mình không muốn cái tình trạng này kéo dài thêm bất cứ 1 giây phút nào nữa, nhưng mình phải làm gì???
    Mình không thể ngày nào cũng ngất ngây trong hơi men, nhưng cũng không thể về nhà để nhìn 4 bức tường.. Tù túng, nhìn quanh phòng nơi đâu cũng cảm giác tù túng....
    Mình không thể ngày nào cũng để các cụ gọi điện để hỏi mình đang dư thế lào.... Mệt mỏi và chán nản vô cùng, nhưng biết làm sao để thay đổi???

    Bây giờ mình muốn:
    Có 1 cục tiền rơi vào đầu, để mình trang trải hết toàn bộ những nợ nần, vướng mắc, trả hết toàn bộ những gì đã bị mình phá sạch sẽ trong ngày hôm qua, để mình bỏ đi đâu đó mấy hôm cho thanh thản, và có thể để mình nhẹ nhàng hơn....

    =))



    Không biết phải làm gì trong cái thời điểm này cả....
  2. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sao không ước được trở lại chính mình ?
    Chỉ có là chính mình thì bạn mới thấy nhẹ nhõm và thanh thản được.
    Chỉ có là chính mình thì bạn mới biết, bạn cần phải làm gì trong thời điểm này.
    Chúc bạn sớm vượt qua được thời kỳ này.
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ơ ...
    Hay thế ....
    Đang hâm hâm .. định làm cái gì đấy cho hết hâm .. Bỗng dưng lại đọc được những lời này ... hết hâm ... ( mà chuyển thành điên )
    Đang chán chán .. định làm cái gì đấy cho hết chán .. Bỗng dưng đọc được những tâm tư này .. ko thấy chán nữa... ( mà thấy chán hơn ..)
    Uhm ... Cuối tuần ..
    Cơ số chuyện ức chế ....
    Và cả cơ số chuyện gây ức chế cho người khác ...
    Chả biết cái việc mình đang điên rồ theo đuổi này có mang lại lợi ích gì cho mình ko? Nhưng rõ ràng có cái mình nhìn thấy mấy ngày nữa có lương thì .. trong túi mình vẫn rỗng ..
    Chẹp ..
    Bố khỉ!
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét chút: Topic này hay....
  5. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng ước giống ông bạn, có cục tiền rơi vào đầu =)) Tôi sẽ không chửi đời 1 câu nào nữa, không uống rượu 1 ly nào nữa, không đập phá bất cứ thứ gì nữa, không đốt bất cứ quyển sách nào nữa...
    Thế đấy!
  6. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình chưa lên nội bài bao h
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    mình cũng muốn mất trí,muốn quên đi mình đã từng yêu quý và tôn trọng 1 ng`,nhưng tất cả chỉ là tự mình nghĩ mà thôi
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Đây thì nhẵn mặt cái miếng đất bằng phẳng đó roài. Nói chung là chán ngắt. Chỉ có điên mới đến cái nơi khỉ ho cò ó ò o đó :((.
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mình muốn mất trí đi, quên đi mọi hình ảnh, quên đi là không phải nhớ nữa.
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nhiều thứ bỗng dưng muốn lắm...nhiều người cũng bỗng dưng lâm vào tình trạng như bạn lắm..................bỗng dưng muốn chốn chạy keeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...bỗng dưng muốn ...ăn kem

Chia sẻ trang này