1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn mất trí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thơ hay... ko biết có phải chuottrang làm ko nhưng rất hay, rất đúng tâm trạng....
    nếu có cơ hội nhất định sẽ 1 lần uống với chuottrang, tất nhiên là nếu chuottrang ko từ chối
  2. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đã vui khi đi cùng cơ quan. Trong cuộc vui mình đã bị ép uống. Trong lúc đầu đang quay quay đó, tự dưng nghĩ đến 1 người. Đó là vô thức, không chủ ý, không gì cả. Về đến nhà, mở điện thoại nghe 1 bài của ĐH, nhìn lên stt trên YM... tự hỏi "Cái gì thế???" Không hiểu sao lại lỡ tay nhắn 1 cái tin. Có lẽ, lúc đó mình biêng mất rồi.
  3. insurance165

    insurance165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ừ tình cảm là thế mà. chả trách được. ngay cả khi có người mới rồi thì vẫn có thể làm vậy. hi vọng ông ko làm nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình sau này
  4. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì không phải là muốn mất trí mà là muốn nổi khùng.
    Bực mình ếch chịu đc,
    Công việc thì như ****.
    Cứ như thế này chắc mình out mất.
    Có 1 chút khủng hoảng
    có 1 chút dở hơi
    Hơi bị bực mình....
    Éo hơn ai nhưng cũng éo bao giờ kém thằng nào, cứ chờ đấy.
  5. huyentrang123456789

    huyentrang123456789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi chúc ước mơ "mất trí" và "có cục tiền rơi vào đầu của mấy nguời thành hiện thực, lúc đó tôi sẽ tìm gặp và nói "mày trả tiền mày nợ tao đi, lâu quá rồi đấy" hèhè !
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Con người đôi khi cũng nên sống bằng cảm xúc nhất thời của mình chứ nhỉ? Tại sao lại cứ phải sợ thiên hạ đàm tiếu? phải gò mình theo khuân mẫu? Nhiều lúc cũng phải sống vì bản thân mình. Nếu ức chế quá thì nghĩ gì cứ làm, để vậy có ngày phát điên lên mất.
    Những người cố giữ mình sống trong chuẩn mực thì nhìn mình như một đứa bốc đồng. Uh, tôi bốc đồng. Nhưng khả năng trở thành người điên của tôi rất thấp. Cứ chịu đựng theo cách của mấy người đi. Xem ai điên sớm hơn ai.
    Chủ topic và những ai thít nhậu, mình cụng ly phát
    1,2,3

Chia sẻ trang này