1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn mất trí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    # tớ: bỗng dưng muốn ăn kem
    @giocuon_thuyentroi: bằng phẳng là thế nào, có cái sân bay to uỳnh vs cái nhà chờ rõ hiện đại cơ mà dột tứ tung
  2. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện tối nay:
    Rõ ràng là mình đã giải quyết được 1 đống vấn đề đang tồn tại trước cái thời điểm viết cái bài này:
    Thứ nhất: Mình đã giải quyết được một đống các vấn đề liên quan đến tài chính. Tất nhiên không phải là có 1 cục tiền rơi vào đầu. Sẽ phải cày kéo, nhưng sẽ là động lực cho cái thân già này.
    Thứ hai: Tự dưng mình bỏ được cái thói quen ích kỉ của mình, là đếch quan tâm người khác nghĩ gì về mình, mà đã nhận ra rằng người khác nghĩ gì về mình cũng khá quan trọng.
    Thứ ba: Tự dưng cảm nhận được tình cảm của một số người dành cho mình, ít ra trong những lúc mình khủng hoảng nhất, họ nhẫn nhục ngồi nghe mình, làm cho mình đỡ cảm thấy cô đơn. Và họ chịu được cái sự điên của mình.
    --------
    Ngày hôm nay đổi số điện thoại, chỉ là tạm thời không muốn dùng số cũ, đổi sang số mới để có cảm giác mới mẻ 1 chút. Nhưng chỉ là một thời gian ngắn vì đó là cả 1 đống các quan hệ lằng nhằng, từ công việc đến xyz các vấn đề liên quan.
    Ngày hôm nay không còn cái hiện tượng cầm điện thoại lên, ấn số rồi lại cancel, không còn cái hiện tượng soạn tin rồi delete...
    Và đặc biệt là ngày hôm nay uống rất rất ít, mơ màng nhưng không say, và cảm thấy tâm hồn mình thật là hoang dại...
    =====
    Thời điểm này, mình muốn ra đường, mình muốn nhìn thấy bóng dáng của ai đó... không biết là ai... không muốn biết là ai...
    Thời điểm này, mình tỉnh táo hơn mình tưởng
    Thời điểm này, mình bình tĩnh hơn mình nghĩ
    Thời điểm này, mình cảm thấy mình thật là trơ trẽn....
    Thời điểm này, mình không biết mình đã, đang và sẽ làm gì
    Có ai nhậu không ạ
  3. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar của cậu là cái bài tớ cực thích
  4. sunrise_sunshine_sunset

    sunrise_sunshine_sunset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cũg đag mún mất trí ... Đầu đau như búa bổ ... vì chả có gì để nghĩ, để lo hết
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn mất trí mà được mình muốn mất trí từ lâu rồi
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mãi mới về được đến nhà, suýt nữa thì ngủ ngoài đường híc
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 05/01/2009
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ uống đi, uống cho say vào, để mà có thể chìm vào trong giấc ngủ, để làm những việc từ xưa đến nay có mơ thì mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm.
    Hãy cứ uống say đi, để tưởng rằng có thể quên mà quặn lòng lại vì nhớ... Người ta bảo khi say thì sẽ nói thật, nhưng có khi uống say để rồi trở thành 1 con người lươn lẹo hơn những gì có thể tưởng tượng.
    Đọc lại những gì có trong cái blog mốc meo của mình trước khi close lại. Chợt nhận ra, đôi lúc say cũng có những cái hay của nó.
    Khi ta say, ta sẽ dễ mủi lòng hơn.
    Khi ta say, ta sẽ mơ mộng hơn
    Khi ta say, ta sẽ dễ tha thứ hơn
    Khi ta say, ta sẽ dễ nhớ hơn...
    Và khi ta say, ta không cần biết ta là ai, để đừng đặt ta vào những hoàn cảnh chết tiệt nào đó.
    Khi ta say....
    Khi ta say....
    Nhưng khi ta say ta không mất trí được...
    Không phải cứ uống say để quên, mà uống say là để nhớ, để thổn thức, để gào la, để yêu đời hơn, vì còn cảm thấy vẫn có cái để bấu víu...
    Giờ này có ai muốn say không ạ??
    30 tuổi, và không biết lúc nào sẽ hết say...
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    79-2009 = 30 tuổi thật ...
    5 năm nữa mình cũng bằng cái tuổi của anh này ....
    Liệu có thế này ko nhỉ?
    5 năm nữa ... anh có say được 5 năm nữa ko?
    Tưởng rằng khi 30 người ta sẽ chững chạc và chai sạn hơn chứ .. hoá ra vẫn bồng bột và dễ bị đẩy đổ như khi ta 20
    Ha ha ...
    Mình cũng muốn được say ....
    ( Chỉ tiếc là chai Vodka dởm hnay ngum thử nó như là nước đổ thêm cồn .... Nhạt tèo )
  9. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc tới cái chỗ này thấy giống mình trước đây, cũng thật may là khi khó khăn vẫn có người thân ở bên để chia sẻ, an ủi và động viên mình. Có lẽ nếu không có những lúc khó khăn ấy, chả bao giờ mình có thể nhận ra được tình cảm mà mọi người dành cho mình rõ ràng đến thế.
    Chúc bác chủ topic có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống! Làm người bình thường dù sao cũng tốt hơn là làm người điên.
  10. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay say, nhưng không điên,
    Say để biết được rằng mình ít ra còn chút gì đó giá trị trong cuộc sống,
    Hôm nay buồn vui lẫn lộn, nhưng hiểu rằng, không có cái gì trên cuộc đời này là vĩnh hằng cả.
    @chuột trắng: nếu em ở HN thì anh hi vọng là em sẽ được nếm cái vị vodka không pha nước lã... hehe.. và chẳng có ai say được 5 năm đâu em ạ, chỉ 1 năm đã là quá lắm rồi

Chia sẻ trang này