1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn mất trí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noithat05

    noithat05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    một lần say và tỉnh lại thấy cs không khá hơn. Vẫn bê bết, mệt mỏi và chán nản
    TỈNH để đối diện nhưng cũng không thay đổi được gì?
    KHÓC quá nhiều để rồi đều trở thành vô nghĩa
    BUỒN thì có làm được gì đâu
    uh, ước gì mất trí được thì tốt: cười suốt ngày và vô lo vô nghĩ nhỉ.
    MỆT MỎI và Mất Ngủ bao đêm rồi không rõ......
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hik .... thì tại hqua .. có người chào hàng Tết với đứa bạn ... trông hình thức thì ko lởm lắm mà ...uống thì cứ như là nước lọc pha cồn ..
    Phí rượu ^^
    Hy vọng hnay anh ko say. Hnay HN có sương mù ....
  3. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Hiện nay, hầu hết các nước đều cho phép khi lái xe nồng độ rượu trong máu là 0,08-0,10g/ 100 ml máu. Tuy nhiên, ngay sau khi uống, tuỳ nồng độ rượu trong máu, người uống sẽ bị ảnh hưởng từ rượu với các tác dụng khác nhau như:

    - Khi nồng độ rượu là 0,05: người uống thấy bớt bị ức chế và tăng khả năng giao tiếp.

    - Khi nồng độ tăng lên 0,10: người uống bắt đầu lè nhè.

    - Nồng độ từ 0,40: người uống bắt đầu lơ mơ.

    - Khi nồng độ 0,50: người uống sẽ rơi vào hôn mê.

    - Còn từ 0,60 trở lên thì người uống sẽ bị liệt các cơ hô hấp và tử vong.
    Đấy, @dantri.com.vn... lúc nào cũng muốn nồng độ cồn trong người thấp hơn mức 0,50.
    Hôm nay chắc nó dưới 0.05 luôn
    @chuôt trắng: Hôm nay chắc anh không thể say, nhưng còn hên xui , Nhiều lúc không muốn say nhưng không say không được. Dù sao cũng cần làm gì đó để đỡ ức chế và tăng khả năng giao tiếp
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Say rồi cũng phải tỉnh. Hết.
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 05/01/2009
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiêu người .. SAY thế ... em cũng mún say say này ... hik hik ...
    Uhm .. thế gian điên đảo, lòng người điên đảo khó lường ... Sống mà ko dám đặt niềm tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì? Sống vui ko? Say mà cứ uống, uống mà chẳng biết vì sao cần uống? Uống chỉ để quên đi những điều ko muốn nhớ, để chạy trốn thực tại .. Uống có Say? Say có quên ?

    Cầm chén ngẩn ngơ ngó quanh mình
    Dường như chỉ thấy những lặng thinh
    Thì uống, chén này ta tự thưởng
    Thì say, bình đó cũng riêng mình
    Chán kẻ vô tình, thêm một chén
    Ghét người dối gian, dốc một bình
    Thất vọng người ta nào hay biết
    Thôi thêm chén nữa, cạn ân tình.

    Vốn ghét kẻ say rượu. Vốn sợ người điên. Nhưng những lúc thế này .. thèm say, thèm điên ko tả được ... Không phải nghĩ ngợi nhiều về hậu quả, ko phải lo lắng hay sống trong mệt mỏi .. Uhm .. TA SAY ...
    Nâng chén ưu tư nhấp cạn đời
    Bóng dương còn ở mãi xa xôi
    Biết đâu trần thế người cô độc
    Nhấp chén ưu tư uống cạn đời
    Rượu gì ngàn chén nhạt thếch môi
    Chẳng ngấm lòng ta để mặn lời
    Nặng ân tình phải vùi chua xót
    Ủ men vào rượu để lả lơi
    Chẳng biết lòng ta có rã rời
    Bốn bề u uẩn mãi không thôi
    Tương tư có biết người vô vọng
    Tìm kiếm nhân gian một nụ cười !

    Ờ .. quên mất đang làm việc .. hì hì
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    @chuột trắng:Ai cũng đang đi làm, và ai cũng đang ăn cắp tí ti trong 8 giờ vàng ngọc mà
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Muốn mất trí vì mod xoá nhầm topic
  8. exentrix

    exentrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sao có nhiều người ủng hộ ý tưởng uống say để quên chuyện đời đen bạc thế nhỉ? Rượu có bao giờ là lời giải đáp, say đó rồi tỉnh đó, mọi chuyện vẫn y nguyên, cuộc đời vẫn đen bạc, nhưng cuộc đời chính mình thì có thêm một khoảng trống mơ hồ điên loạn. Uống cho say để quên đời cũng chẳng khác mấy so với hút hít ma túy cho phê, chỉ khác ở chỗ một bên là tự hủy đời mình một cách hợp pháp, còn bên kia là hủy đời mình một cách bất hợp pháp. Nếu cuộc đời không đem lại niềm vui cho bạn, hãy tranh đấu để thay đổi nó, chứ đừng dìm mình trong men rượu, chạy trốn thực tại một cách hèn nhát.
  9. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Say đâu có làm cho người ta quên được cái gì đâu, nó gần như chỉ làm cho con người ta rũ ra và có thể ngủ được qua 1 đêm dài.
    Đêm qua thức trắng đêm, sáng nay lại đi làm, nhưng mắt ráo hoảnh. Không còn cảm giác gì hết, con người mình hình như đang đờ đẫn ra. Chỉ biết cắm mặt vào công việc. Đã 1 tuần nay mình không đủ tinh thần để làm cho ra bất cứ 1 việc gì, ngoài việc nhậu.
    Phải thay đổi thôi, phải khẩn trương làm cho mình quay trở lại với công việc.
    Đổi số đt, xóa YM và Blog. Cũng từ những phương tiện này, đã giúp mình có được 1 điều gì đó thật sự ý nghĩa trong cuộc sống. và mình đã không thể chịu đựng thêm nếu vẫn còn những thứ quen thuộc này trên màn hình của mình. Phải thay đổi, để nếu còn có cái gọi là duyên phận, thì nó sẽ lại có nhau, như những thời gian đã qua.
    Viết 1 cái mail, có những việc mình đã hứa, đã làm và bây giờ mới nhận được phản hồi, nên dù sao mình cũng phải báo cho .... biết.
    Bỗng dưng muốn khóc....
    Bỗng dưng muốn là hư vô....
    Bỗng dưng muốn là 1 đứa trẻ, nhanh giận hờn và nhanh quên...
    Bỗng dưng muốn nhìn thấy cầu vồng.
    Chủ nhật tới hẹn 1 cô em đi chụp hình. Hi vọng sẽ có vài bức hình đẹp, để mình cảm thấy thư thái hơn...
    Chủ nhật này đã gần ngày ông công ông táo chưa nhỉ
    Tết này mình sẽ làm gì nhỉ...
    Ai là người mình yêu thương nhỉ....
    <=== đầu mình đang quay ntn
    <===== mình đang muốn được như thế này
    <=== tính mình đang như thế này
    <=== mình muốn cái này
    <=== nhuưng giờ thì mình như thế này
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói rất chí lý. Tuy nhiên, thực tế thì phải rơi vào một số trường hợp, mới biết được cái cảm giác muốn uống rượu như thế nào, thấy nó như hứa hẹn một sự huy hoàng sau những gì ngột ngạt, cùng cực đến như muốn nổ tung, bất lực. Nhưng dù sao thì uống mà xác định được là chỉ để giải toả căng thẳng lúc đó thì còn chấp nhận được. Thì một người mà ( trong con mắt mọi người) hiền, dịu dàng, nhẹ nhàng, tốt tính và đôi khi ngu ngốc như mình mà cũng đã có những lúc trong cuộc sống, cười một mình với ý muốn uống rượu cho vui đấy thôi. Nhưng kết quả là vì nhiều suy nghĩ, vì nhiều trách nhiệm nên hết can đảm dám uống.
    Hình như cũng có những lúc " bỗng dưng muốn mất trí". Tuy nhiên oái oăm ở chỗ là không muốn mất trí toàn phần. Vì còn nhiều điều muốn nhớ lắm, đó là những niềm vui, những yêu thương ai đó dành cho mình hay mình giành cho mọi người; đó là những con người mình yêu quý, những con người khiến mình ấm áp. Và bố mẹ nữa, anh chị em của mình nữa, khi vui, khi buồn nhưng đó là những yêu thương ruột thịt không gì thay thế được. Vì sao lại có thể quên?
    Hai từ cuộc sống vốn hàm chứa thật nhiều điều. Ít có ai trong cuộc đời mà không phải trải qua một giai đoạn, hay một lần khủng hoảng nào đó. Và nếu vì một giai đoạn khổ cực hiện thời mà muốn mất trí nhớ hẳn luôn thì thực sự là hơi cực đoan đấy, và như thế có nghĩa là không công bằng với những gì thật ý nghĩa mà mình đã có hay đã giành cho mọi người. Okie?

Chia sẻ trang này