1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn mất trí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 03/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy mình hình như cũng hơi lắm chuyện rồi thì phải,

    Thôi, đã vào nhà người ta rồi thì cũng có chút quà gọi là tình cảm, nhỉ!
    http://www.youtube.com/watch?v=l9Kvw6jZMIQ
    Chúc bạn bỗng dưng muốn mất trí sẽ không còn "bỗng dưng muốn mất trí" nữa!
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn mất trí, có ai muốn đi uống rượu tối nay ko??????
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    He, topic hay!
    Phởn quá, tự nhiên muốn làm 1điều j đó điên rồ
  4. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đang định về đi ngủ sớm, tự dưng biết rằng nếu ngủ sớm thì đêm sẽ khó ngủ và có thể sẽ không ngủ nổi...
    Đang định về thì thấy có người kêu có ai muốn nhậu không?
    Thế là tối nay lại phải làm 1 tí, để có sức mà về đi ngủ rồi. :D
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Adiđà phật. Tội lỗi, tội lỗi.
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 05/01/2009
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá,,,, Có khi mình lại đắm chìm trong game, hay là làm thêm 1 việc gì nhỉ.
    Rảnh rỗi nhiều thì chỉ nghĩ nhiều, càng nghĩ càng trở thành mất trí
    Làm sao bây giờ
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại say.
    Say để rồi lại mất trí...
    Hehe
    Phá hết, bỏ hết, nhất là bét...
    Khi say, người ta trở nên dữ dằn hơn
    Khi say, người ta trở nên nhỏ mọn hơn
    Khi say, người ta trở nên bất cần hơn
    CHÁN TOÀN TẬP, và chẳng còn gì để nói cả
    Muốn bình yên, 1 mình
    Bắt đầu quen dần với cảnh ngộ này
    Bắt đầu cảm thấy tình yêu không phải là số 1
    Bắt đầu
    Bắt đầu
    Có cái bắt đầu nào mới không nhỉ
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn chửi bậy
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    nhàn cư vi bất thiện
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cuộc sống xáo trộn quá. Làm việc không tập trung. Làm sai những việc mà ngày thường mình cho rằng ngớ ngẩn. Đầu óc cứ như trên mây trên gió... Ước gì có thuốc tẩy não, mình muốn quên mọi thứ, muốn không phải suy nghĩ nữa...

Chia sẻ trang này