1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn mất trí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  2. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng tự ghét mình...
    Sao lại có thể hủy hoại bản thân mình như vậy chứ.
    Lại một ngày mới, Bắt đầu ngày mới bằng khung cửa sổ quen thuộc, bằng con đường mà mình thuộc từng cái ổ gà.
    Đã bao lâu nay đi trên con đường đó.
    Đã bao lâu nay in đậm bóng hình đó.
    Mệt mỏi
    Rối ren
    Nhưng vẫn phải cười
    Nhưng vẫn phải sống
    Nhưng vẫn phải tồn tại
    Và phải vươn lên
    Ngày mai
    Ngày kia
    Sẽ... Tốt hơn...
    Sẽ... Làm những việc mà mình chưa hoàn thành
    Sẽ... không say thêm 1 lần nào nữa....
    Sẽ chuyển từ rượu sang cafe
    Sẽ cần 1 người ngồi cafe cùng mình
    But....
    Missing you
  3. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chiều, cơ quan vắng tanh, buồn
    Nỗi nhớ quay quắt
    Tối, hẹn bạn đi ăn
    Muốn làm sao 1 giấc ngủ bình yên
    2 tuần mất ngủ, chỉ ngủ khi đã 4h sáng
    Lang thang,
    Cô đơn
    ...................
  4. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    17-2: đường về dài quá, nó đi như vô thức, như một thói quen từ lúc nào ko biết nữa ... ngó qua chốn "tệ lạn" và mong là ko có 1 cái dáng quen quen.
  5. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    11h54: xin phép 2p...
  6. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Làm sao vậy này, D-G- trốn khi thấy M- sáng. Mà D-G- ngồi đây để chờ ai? Rồi sẽ qua mau thôi. D-G- vẫn tự đứng vững được mà.
    Sẽ..
    ko sao
    ko sao
    ko sao
    ...
    ...
    Với tay ra và... hình như ko còn gói giấy ăn nào ở đây...
  7. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    http://www.imeem.com/people/PTVpWD/music/JzX9NGJY/kelvin_kern_pastel_reflection/
  8. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    2h33 18/2: ngủ thôi, hnay sẽ đc ngủ sớm 1 chút. Ngày mai dài lắm, dài lắm D-G- ah.
  9. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
    Anh đi tìm màu hoa em cài
    Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
    Áo em đẹp màu thơ,
    Môi tràn đầy ước mơ
  10. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sau ngày thứ 3 và D-G- muốn đưa ra 1 quyết định, một quyết định sẽ là tốt nhất cho M- (D-G- nghĩ thế)
    Trước tiên D-G- muốn nói cảm ơn M-, M- như một người bạn xuất hiện khi D-G- cần lắm sự chia sẻ. D-G- được sống trong cái cảm giác vui mừng háo hức mỗi tối đi về muộn lại có 1 ng lắng nghe và làm mình muốn đi chườm má :P. Vui lắm lắm ấy.
    abc...xyz...abc....xyz...
    Mọi thứ cứ diễn ra vèo vèo đến mức D-G- đôi lúc ko hiểu nổi cái gì đang đến và sẽ đến...
    D-G- cực kỳ nhạy cảm, chỉ 1 động thái rất rất nhỏ thôi cũng giúp D-G- biết được M- đang nghĩ gì, muốn gì, phân vân, đắn đo, lo lắng, bức bối, nổi loạn.... D-G- hiểu mà.
    Lúc này đây, sau 3 ngày cực kỳ khó khăn của D-G-, ko biết là M- có hiểu ko. D-G- buồn lắm lắm, tay phải đánh tay trái, tay trái đánh tay phải ko được cầm điện thoại, ko được gửi tn, ko được type w---. Vì... muốn để M- yên tĩnh.
    M- ah, cảm giác và tâm trạng của D-G- lúc này và về sau nữa sẽ ko bao giờ để M- biết đâu, D-G- sẽ giữ nó làm của riêng mình mà thôi. M- hãy kệ D-G- đi, coi như D-G- là 1 đứa chẳng quen, chẳng biết ấy.
    D-G- ko muốn M- phải khó xử. M- có những suy nghĩ và quyết định riêng của mình. D-G- ko bao giờ can thiệp vào những khoảng riêng đó. Chỉ có điều này, có những lời khuyên chân thành như những người bạn. Đó là hãy nghĩ thật kỹ, nhớ nhé, ko thể làm theo cảm xúc trước những quyết định quan trọng được đâu. Số 4 là một người theo D-G- nghĩ là người năng động, giỏi giang, được nhiều người quý mến. Đôi khi người ta cũng chỉ bị cảm xúc nhất thời đánh lừa mà thôi. Và M- thử nghĩ xem có phải 1 phần là cũng do M- ko? Phụ nữ luôn cần sự quan tâm, chăm sóc nhưng hãy ở một chừng mực nhé. Ko nên dành quá nhiều tgian chung. Vì như vậy sẽ rơi vào cảm giác giống như "bội thực" í, và khi đó người ta sẽ cảm thấy nhàm chán với cái ng ta đc cho quá nhiều, khi có 1 cái mới hơn, lạ hơn thì ng ta dễ bị chạy theo nó. Tạo khoảng trống, tạo khoảng riêng cho nhau là rất cần thiết. M- nên thông cảm và học cách tha thứ. Cân nhắc kỹ giữa cái gì là bản chất của ng ta và cái gì chỉ là tức thời. Dù sao thì cũng đã gắn bó sâu sắc với nhau, điều đó phải đáng trân trọng lắm lắm.
    D-G- ko muốn để M- khó xử đâu. D-G- nghĩ kỹ rồi, và D-G- có quyết định riêng của mình. M- đừng để ý gì D-G- nữa, cứ kệ nó đi. Đừng gọi D-G-, đừng liên lạc với D-G-. Vì D-G- sợ, sợ mình ko cứng rắn đc trong lúc này. D-G- nghĩ rồi thời gian sẽ làm lành các vết thương mà.
    D-G- lại là D-G- thôi, vui vẻ, yêu đời, cất những nỗi buồn và niềm nhớ cho riêng mình biết. Con đường phía trước còn dài lắm mà :). cứ mỉm cười đi nhé.
    D-G- sẽ vác máy đi chụp mỗi khi hứng thú. Và biết đâu 1 ngày nào đó lại được vinh dự đi bám càng chụp ảnh cưới cho M- í nhỉ. keke.
    D-G- vẫn luôn tự đứng vững được mà. Yên tâm nhé :)
    Quẳng gánh lo đi mà vui sống! Đừng làm gì để ngày mai phải nuối tiếc.
    Giữ cái trang này nhé, vì từ giờ D-G- sẽ coi đây là một nơi để vui, để buồn, để khoe khoang, để tâm sự, để.... ôi, tham lam quá. ;)
    Sẽ ko chào nhé, cứ để như vậy thôi. Câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu thì cũng ko kết thúc. nhỉ? :)
    Vui lên Mỳ!

Chia sẻ trang này