1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng muốn mất trí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dungtin79, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tệ!
  2. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải làm khổ mình ra, rồi lại khổ cả ng khác nữa. Trước đây sp đã nói với đt câu gì nhỉ? "Cái gì là của mình thì trước sau cũng thuộc về mình" phải ko nào. Còn đt muốn nói lúc này là "Khi mất đi cái gì đó thì người ta mới thấy điều đó là quan trọng". Hôm nay sp đã đánh mất 1 điều - đánh mất sự bình tĩnh.
  3. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã đoán và ko thể ngờ được sự việc nó lại như vậy. Không thể chấp nhận hành động đó của sp, sp làm đt thất vọng quá... Có đáng để mình đánh mất bản thân như thế ko? Rồi sp sẽ nhìn người ta ntn đây. Thật ko thể tin được!!!
  4. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Có những khi một mình
  5. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nghĩ nhiều quá đấy.
  6. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Miẹ!! Giờ mà điên được thì sướng biết mấy, chết nỗi lại tỉnh táo quá cơ, càng tỉnh càng lắm chuyện. Thỉnh thoảng muốn ngu đi 1 tí, muốn bựa đi 1 tí mà cái thằng "tử tế", nó không cho. Vậy thì tiếp tục chiến đấu thôi, đêk phải quên cái gì cả.
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, ngồi 1 mình, nhìn ngắm những bức ảnh, những khoảnh khắc mà vô tình ta lưu giữ lại được. Chợt cảm thấy.... nao lòng.
    Ngày mai lại là 1 ngày mới...
    Chưa tìm lại được cảm xúc trong công việc.
    Chưa tìm lại được sự tự tin trong chuyên môn.
    Phải chấm dứt ngay cái tình trạng này, càng nhanh càng tốt.
    Tình cảm???
    Lý trí???
    Hay là hên xui????
    Hãy cứ say đi đã, hãy cứ sống đi đã...
    Và mãi mãi là những câu hỏi không được trả lời...
  8. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    tớ ước là mình sẽ quên đi những khoảng thời gian này. đây thực sự tồi tệ và mình không muốn nhớ về nó
  9. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy ai đó đang "bình phục". :)
  10. hyperlove

    hyperlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    good, phải uống mạnh, nốc mạnh, nốc thật lực, đừng nghĩ, đừng gì cả... đừng... gì cả......
    nghĩ nhiều quá chỉ nổ đầu thôi, thả lỏng 1 chút... cứ để nó thế đi....
    ... Can we fly? Do we stay?
    We could lose we could fail
    Either way, options change
    Chances fail, trains derail...

Chia sẻ trang này