Bỗng dưng muốn ... phượt Hi các bác, em là newbie ạ. Năm hết tết đến, hoa đào nở choe choét tóe lóe. trưa hôm qua ngủ đẫy giấc, chân tay mỏi mệt, đến tối đek ngủ được. mà đêm dài thì lắm mộng tinh thần lại đang ngứa ngáy chân tay bỗng dưng nhớ đến câu chuyện ở cơ quan: "mẹ mấy thằng Hà Giang đem tài nguyên đất nước ra làm nhôm mănggan cả" - trích lời trưởng phòng em các bác ạ, đừng bảo em nói bậy. Chả nhẽ đợi chúng nó khai thác hết rồi mình lên mà nhìn bãi thải của chúng nó à. Bố tức bố lên blog ngó thiên hạ độ rày ra sao, chợt lang thang blog đồng chí chattiensinh một thời đã từng có dịp diện kiến ở các đội tình nguyện. Lòng lại trào dâng nỗi nhớ tay lái Việt Kyt trong lần tiền trạm tình nguyện ở Thái Nguyên 2007. Chợt nghe cảm xúc gợi về. Ôi những ngày thanh niên sôi nổi.... Địa đầu Tổ quốc, Hà Giang, cái sự liên tưởng tới những dãy núi trùng điệp, cao nguyên đá vôi, những tầng mây, Cổng trời Quản Bạ, phiên chợ vùng cao... và cái mà tất cả các những ai đã từng xem Rung Chuông Vàng vẫn còn nhớ, câu hỏi của ĐH RHM mà đến giờ vẫn không quên. Chợ Tình Khâu Vai 27-03. iem chợt nổi hứng lượn các bác ạ. Đời còn dài, nhưng mà dài thì chắc gì khi mình còn sống mà được lên Lũng Cú ngắm cột cờ Tổ quốc bao thân yêu. thằng Trung Quốc nó đang nhăm nhe, các bác khai thác quặng nhôm đã nhăm nhe tận thị trấn Mèo Vạc, Khâu Vai, Tà Lủng, Cán Chu Phìn, Lũng Pù (hị hị, em đi làm cho các bác này nên em biết tí chút ạ) Lắng tai nghe các đồng chí khác kể về Mã Pì Lèng cheo leo mà hùng vĩ. Lại nghe Lũng Cú địa đầu Tổ quốc nơi đón gió mùa đông bắc đầu tiên của đất nước, nơi con sông Nho Quế chảy vào đất nước Việt Nam. Lại nghe cung đường Mậu Duệ - Sủng Trái vách cao dựng đứng. Lại nghe những đá tai mèo, ngô nương, ruộng bậc thang. ôi nghe mà đã chết thèm rồi. Nay xin mạo muội đề ra ý tưởng lượt phượt Hà Giang đón năm mới, chào phiên chợ đầu xuân người Mông (em biết chắc chắn có 1 phiên vào sáng chủ nhật ngày mùng 7 âm lịch). Cung đường mà em đề xuất như sau ạ: Phương án 1: ngày 1: Hà Nội - Vĩnh Phúc - đường 2C - Lập Thạch - Ngã 3 Sơn Nam (Tuyên Quang) - Bình Ca (có thể rẽ qua thăm bến Bình Ca, điểm trung chuyển của thời chống Pháp ngày xưa) - TX Tuyên Quang - Tân Yên (h Hàm Yên) - Bắc Quang (Hà Giang) - Vị Xuyên - TX Hà Giang. Ngủ đêm ở TX Hà Giang. ngày 2: thức giấc lúc 5h30, làm bát phở cho ấm bụng rồi lên ngựa chiến lòng vòng theo đường đi Quản Bạ, qua TT. Tam Sơn (h Quản Bạ) ngắm Núi Đôi, lướt đèo Cổng Trời. Đi tiếp đến Yên Minh, tạm dừng nghỉ ngơi ngắm phố xá đang độ xuân về. Từ Yên Minh đi tiếp lên Đồng Văn theo lối Sủng Là và đương nhiên là Lũng Cú thẳng tiến (trên đường ghé thăm di tích nhà họ Vương) Đường đi cho đoạn TX Hà Giang - Lũng Cú (Đồng Văn) là 150km, dự kiến đi trong 6 tiếng. Buổi chiều: đi từ Đồng Văn - Mã Pì Lèng - tt Mèo Vạc để sáng ngày thứ 3 đi phiên chợ đầu năm. ngày 3: lượn lờ ở Mèo Vạc buổi sáng, trưa đi lối Tả Lùng, qua Mậu Duệ - Du Già - huyện Bắc Mê, ngủ lại ở TT Bắc Mê. ngày 4: đi từ HG về HN chứ còn gì nữa. và đi bằng đường thông từ huyện Bắc Mê sang huyện Na Hang (Tuyên Quang), đi dọc theo sông Gâm về huyện Chiêm Hóa , rồi đến TX Tuyên Quang. Phương án 2: ngày 1 và 2 giống với phương án 1. ngày 3: sáng lượn lờ ở Mèo Vạc, đến tầm 10h, khi phiên chợ tương đối tàn, lướt thẳng 1 mạch về HN, đi lối Mậu Duệ - tt.Yên Minh. về đến HN tầm 12h đêm ạ. Thời gian khởi hành: ngày mùng 5 tết âm lịch tức ngày thứ 6, 30-01-2009. Phương tiện: xe máy. kinh phí: 300k tiền xăng; 200K tiền ở (cả nhóm góp ở chung - cùng giới only) 200K tiền ăn; 300K tiền phát sinh. tổng thiệt hại: 1.000K Kính mong các đồng chí giàu kinh nghiệm cho ý kiến. chú thích: 1. em đã đi khảo sát ở Mèo Vạc theo lối Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc, hồi tháng 8-2008, lần đó đi bằng ô tô ạ. 2. em học ở khoa Địa lý trường ĐH Khoa học Tự nhiên ra nên thành thạo sử dụng bản đồ địa hình (không phải hành chính đâu ạ); GPS; 3. ít kinh nghiệm lái xe máy ở khu miền núi không có nhiều, cua tay áo cũng chưa được trải nhiều, mới chỉ 1 lần lên đỉnh Ba Vì (cốt 1100) 4. Đồng đội: đến giờ em mới kiếm được 1 đồng chí, cũng từng chinh chiến khắp các chiến trường tình nguyện thời SV. mỗi thằng 1 xe đi ạ
Đi 4 ngày sao bạn ko đi từ mồng 4, đến mồng 7 về, như vậy những bạn đi làm có thể tham gia đc, sẽ vui hơn nhiều..
Đọc bài bạn cassanohus mình có 1 số ý kiến như sau: ở phương án 1 ngày thứ 2 bạn chạy như thế sợ không kịp tiến độ đâu. Vì cung đường bạn chọn có quá nhiều cái đẹp như Rừng thông Yên Minh, lên Lũng Cú dốc và thời điểm này rất nhiều xương nên ko chạy nhanh được và bạn cũng phải mất ít nhất 1tiếng ở đấy rồi mới trở ra được. Chạy nhà Vua mèo bạn ko mất nửa ngày thì phí lắm. Đợt đoàn mình qua đấy lúc 4h chiều vào nhìn thấy phê quá mà chỉ lượn lờ xem qua ở đấy có 30phút rùi quyết định cả đòan chạy về Lũng Cũ ngủ đêm sáng hôm sau quay lại nhà Vua mèo khám phá cũng mất ít nhất là 3,5 tiếng sáng hôm sau đấy. Các bạn nên cân nhắc thời gian. Mình thấy ngày thứ 3 các bạn nếu có thời gian nên ghé cụm xã Sủng Là chạy vào thăm ngôi nhà làm bối cảnh quay bộ phim: Chuyện của Pao, đi qua vườn trồng hoa khá là đẹp, đặc điểm để nhận biết chỗ này là cổng chào ghi là : Làng văn hóa. Chúc các bạn có chuyến đi thành công.
cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của các bạn. mình sẽ xem xét và điều chỉnh cho phù hợp. ah em có đồng chí đồng đội góp ý như sau. các bác xem thế nào ạ, http://svtunhien.net/board/index.php?topic=31478.0
sau 1 số sự thay đổi của cá nhân, nhóm chúng tôi - đến giờ có 2 người, quyết định lùi ngày tiến quân lại 1 tuần, xuất phát vào trưa ngày 06-02-2009. lịch trình vẫn như cũ