1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bỗng dưng muốn ..yêu" cô bạn thân. Các cao thủ vào tư vấn giúp e với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conma85, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conma85

    conma85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Bỗng dưng muốn ..yêu" cô bạn thân. Các cao thủ vào tư vấn giúp e với!!

    Chào các bác, đầu tiên cho em gửi lời chúc năm mới tốt lành đến tất cả các bác trong cốc này. Sau đây em xin nhờ các bác vào tư vấn hộ em cái:

    Số là sau một thời gian kưa, tán, thịt (hoặc bị thịt) lung tung thì e bắt đầu thấy mỏi mệt, thật sự muốn dừng chân, múôn tìm cho mình một hồng nhan tri kỉ đặng mà cùng tính chuyện lâu dài.Người thì em đã tìm thấy, khốn nỗi Cáo đó lại là con bạn gái thân của em các bác ạh. Cũng may là em các bác vẫn chưa bị bệnh gà vào xương mà ***g lên tỏ tình hay lúng túng gì cả trc mặt Cáo, vẫn vui vẻ đùa giỡn, chọc phá nhau như thường.

    Tình hình của em và Cáo thì có thể tóm tắt như này:

    Cáo: tính tình vui vẻ, mặt xinh, dáng chuẩn 1m67( e các bác chỉ 1m65). Con nhà đàng hòang, bố mẹ rất giàu. Cáo đang đi làm xa nhà (SG), thu nhập khá cao. Ăn chơi với Cáo là chuyện nhỏ. Có thể nói đây ko còn là Cáo nữa mà là hồ ly rùi. Mọi ngón ăn chơi, kưa cẩm Cáo đều trải qua, kinh nghiệm phang phịch cũng ko ít. Cáo sau khi chia tay BF thứ..n hơn năm trc thì giờ vẫn cô đơn. Mặc dù có khá đông vệ tinh, nhưng Cáo giờ chỉ tòan giả nai vờn các anh ấy cho vui.

    Em: hơi tưng tửng, vui vẻ, ko đẹp trai, chỉ ....cute( theo như nhận xét của một số Cáo, ko hỉu tại sao) . Nhà tạm ổn, ko giàu như Cáo. E ở SG, việc làm thì ổn định, vị trí+thu nhập cũng ổn (hơn Cáo). Trc giờ cũng qua vài mối tình, kinh nghiệm trận mạc thì thua xa Cáo.

    Quan hệ giữa e và Cáo: Em vào Cáo trc đây làm cùng cty, giờ thì Cáo chuyển chỗ làm. Nhưng vẫn thường xuyên gặp nhau ăn trưa, mua sắm( tiền ai nấy trả) thỉnh thoảng cũng cafe, dạo phố. Hai đứa khá thân và hiểu nhau đến mức có thể thỏai mái quàng vai, khóac tay, thậm chí khi bùôn còn cho Cáo ôm nhờ. Cáo chuyện gì cũng kể e nghe, từ chuyện nhà đến tán giai, giai tán, đến các thằng BF cũ... Còn em thì cũng tâm sự khá nhìu với Cáo, có lúc trc còn nhờ em í tư vấn cách tán một em khác nữa, Cáo tư vấn khá nhiệt tình

    Hiện giờ đương nhiên là Cáo ko bit e đang tia Cáo, vẫn rất vô tư. Giờ em phải làm thế nào đây các bác, e khẳng định là lần này em hòan tòan nghiêm túc, em biết rõ Cáo và e ko quan tâm đến quá khứ ngày trc của Cáo, em í là ng luôn luôn hỉu rõ e nhất. Các chuyên gia vào gỡ em ca này với, em xin đa tạ.

    Được conma85 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 04/02/2009

    Được conma85 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 04/02/2009
  2. conma85

    conma85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi đâu cả rồiiiiiiii, bác HK, bác cqx... các bác cao thủ khác nữa, vào giúp e với..
  3. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ca này đảm bảo là cực khó,vì đã là bạn thân ,hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc,đến độ tóc em có bao nhiêu sợi cho đến chân em có bao nhiêu lông thì còn cái gì để mà tìm hiểu nưã hả bác?
    Hơn nữa từ bạn than lên NY còn có nhiều vấn đề,kiểu như là đã quen đối xử như bạn thân,lên NY sẽ thấy 1 cảm giác khó xử.
    Tốt nhất quên và đi cưa người khác thôi bác ah.
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    đảm bảo nó cũng thích bác lắm roài chỉ chờ bác chốt hạ nữa thôi . Bác tưởng tự nhiên mà dạo này bác thấy thích thích con hồ ly này đấy àh . Nhưng công nhận nếu thực sự như thế thì ẻm của bác cao tay = ( tự tin cực kỳ + nữ tính cực kỳ ) .
    Bi giờ thì có 2 cách :
    1.Bắt đầu đả động bóng gió bằng nhiều cách & có ánh mắt khác lạ đối với gái (thực ra nó biết tỏng rùi ý , nhưng vẫn phải củ từ )
    2.Cứ giả vờ ngây ngô để củ hành gái , lúc gần lúc xa nhưng lúc nào cũng phải cho gái hy vọng ======> thế này thì hơi ác , nhưng tình cảm giai đoạn này cực thú vị
  5. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tiến thui, em là em thấy con gái thích những mối quan hệ mang tính bền vững cao kiểu tiến lên người yêu từ bạn thân ý! Chúc bác thành công ná!
  6. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    đúng là hồ ly rồi, gà bị luộc vẫn là gà
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tán gái còn phải biết lượng sức mình nữa ... Cao quá đừng có với kẻo ngã đau ...
    Nói thật nhìn gái của bác ... e tự lượng sức mình ... nên chả dám tư vấn tư véo gì cả ...
    Thề đấy ...
    Chỉ có góp ý nhỏ ... gái của bác nội công thâm hậu vậy bi h bác dùng chiêu số thì cũng bằng ko khéo còn bị cười ... Chỉ có cách dùng vô chiêu mà thắng hữu chiêu thôi ...
  8. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì cứ hỏi thẳng thôi:
    "Bỗng dưng tớ muốn yêu ấy thì làm thế nào? Cậu nghĩ hôm nay có phải là một ngày đẹp trời thích hợp cho việc đó không?"
    Nửa đùa nửa thật thế, kệ mịa đến đâu thì đến
    Được thì được, chẳng được thì thôi
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bác nên xem lại những đoạn em đánh dấu vàng vàng, có lẽ bác đang chủ quan
  10. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận bác ạ , không thì mất luôn cả bạn . Được thì ăn cả ngã thì về mo đấy . Nhưng mà theo em thì kô nên ạ .

Chia sẻ trang này