1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bỗng dưng muốn ..yêu" cô bạn thân. Các cao thủ vào tư vấn giúp e với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conma85, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn tư viếc gì nữa: hôm nào đi chơi cho ôm nhờ rồi kéo con hồ ly đó vào người và hôn cái choẹt là xong.
    Thèt lên: anh yêu em từ lâu rồi!
  2. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Có cái topic "ngủ với bạn thân đấy". Lôi ra mà đọc.
    Đùa thôi. Nếu muốn nghiêm túc thì lựa hôm nào chỉ có 2 đứa đi chơi với nhau, lựa lúc thích hợp ôm em ý rồi hôn thật lâu.
    Em ý có ngu mấy cũng hiểu ra tình cảm của đ/c.
    Dưng mà yêu bạn thân cứ thấy ghê ghê thế nào ý.
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Kế sách này ổn, ủng hộ phát
  4. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Kế sách này cũng ok, cứ thử đi, mất gì của bọ
  5. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Đừng có nói yêu. Hành động thôi.
    Nói ra nó chạy mất dép thì lại nhục.
    Xem tấm gương ông già trẻ chưa?
  6. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chủ topic muốn tham khảo thì kiếm phim *** Drive về xem nhé. khỏi cần tư vấn luôn
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chú này đc cái là ăn tạp, thấy thịt thiên nga thơm thì cũng muốn thử tý, nhưng thiên nga chỉ coi chú là cóc nhái duới hồ thôi, thiên nga thích thì lội xuống hồ bắt cá đùa Chim rồi cho chú liếm cái chân vậy thôi
    Còn ăn thịt thiên nga ah, bao giờ em ấy nát bét, già khú, huạc biến thành vịt còi thì lúc đó hãy tơ tuởng
    Con gái khác con trai ở chỗ, bao giờ hết thằng ngon vây quanh nó, nó đói quá mới thèm thịt cóc nhái, mà hiện giờ thì quanh thiên nga lúc nào chả có mấy thằng chim Lông xanh Lông đỏ rực rỡ, ấy thế mà nó chưa thèm, cái loại cóc nhái nó biết thừa là xơi lúc nào chả đc nên nó mới thấy kô bõ và kô xứng đc nó xơi, nó càng biết cóc nhái kô bao giờ nhẩy đc lên đầu Thiên nga nên cóc nhái có liếm hay mút chân , nó cũng cho mút chân, nhưng chỉ thế mà thôi
    Biết thân biết phận mà sống và giữ đc tình bạn cũng là nguời khôn đấy, cố làm nguời khôn đi chú, lúc mất đi tình bạn như này lại tiếc
  8. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    gái kiểu này nếu bác muốn "có" ! thì cứ xác định là chỉ lấy nó làm vợ thôi ! kưa cẩm em đảm bảo ko ăn thua !
    ý em là gái nó chọn chồng thì bác có lẽ là hợp lý nhất ! hiểu nó , an toàn , chia sẻ... bác có hết rồi !
    nhưng rủi ro là bác phải chờ tơi khi nó tuổi băm ! đến lúc ấy nó mà tìm dc thằng khác , nó quyết ngay thì bao năm tháng chờ đợi của bác thành cháo
    chi bằng em thấy thế này ! bác cứ chém gió tinh thần em ấy = 1 câu kiểu thế này " sau này ko thằng nào nó lấy em thì anh sẽ hi sinh đời mình để cứu đời em vậy" đại loại thế !
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    này này
    chú chủ topic
    trường hợ của chú,anh khuyên chú một cách vô cùng thật lòng là như thế này
    chuyện của chú anh phân ra làm 2 trường hợp:
    1.em kia nó là người chơi bời,thoải mái,không lo nghĩ,nó coi chú như những thằng khác,nếu chú cảm nhận như thế thì thịt,loại gái này giết ko tha
    2.nếu đã coi nhau như bạn bè,mà gái nó là dân chơi,cái jì nó cũng biết,nhưng vẫn giữ một khoảng cách với chuyện tình cảm,và lại còn đối tốt với chú,cả 2 đã có một quá trình là bạn bè,thì mọi chuyện nó không đơn giản đâu
    anh nghĩ trường hợp thứ 2 này là đúng với chú hơn,chú phải nghĩ là thế này,bây h chú là một người bạn,một người yêu,một cái jì đó khác hẳn so với những jì em nó đã có,cái này có thể coi là sự hoà trộn của yêu,của tình anh em,của một người bạn
    thế nên nghĩ sâu hơn,chú cần phải duy trì cái mối quan hệ như thế,đừng bỗng dưng làm chuyện jì đó mà có thể mất ngay cái người bạn như vậy đấy,cái này anh có kinh nghiệm thực,đôi khi anh cũng nghĩ như chú,nhưng đấy là anh em mình nghĩ thế thôi,còn con gái,nói sao nhỉ,dù nó biết chú là con trai đấy,nhưng nó nghĩ,bên cạnh chú,chú cho nó cảm giác yên bình,cảm giác mà chú không coi nó là một đứa con gái bình thường,cảm giác vô tư nhưng lại rất chân thành,cái này cũng gần với yêu rồi đấy,nhưng chú phải thật bình tĩnh,anh dám chắc,nếu là trường hợp này,thì khi chú đặt quan hệ yêu là em nó có thể nghỉ chơi chú ngay đấy
    suy ngẫm cho kỹ,có thắc mắc jì pm sang đây anh giải thik thêm cho,nên nhớ anh có tới 2-3 người bạn như thế,nên anh hiểu lắm
  10. conma85

    conma85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới vài hôm ko vào cái thớt nó trôi xa ghê.. Các bác tư vấn nhiệt tình làm e cảm động quáThanks cả nhà
    Em thấy đa phần các bác đều khuyên em bỏ..hic, nếu em bỏ đc thì đâu dám lên đây kéo áo làm phiền các bác nữa. Cái này nó ko thuôc về lí trí nữa rùi các bác ợ
    Trưa nay Cáo vừa rủ đi ăn, quả thật em các bác bắt đầu có triệu chứng gà rùi Mịa, ngày trc đi với e nó lúc thì trêu, lúc thì hạ giá em nó ầm ĩ. Tự dưng giờ lại cứ thấy sao sao, may mà vẫn còn cố tán nhảm đc. Đến nỗi e nó còn hỏi : " dạo nì ông sao thía? cty việc làm nhìu quá nên đờ người ra àh?"
    @bác haclong: cao thủ như bác mà pó tay thì dạng như e còn làm đc gì nữa...
    @bácHK : bác phân tích đúng hòan cảnh thằng e quá, thank bác nhìu. Nhưng bác biết rùi đấy, khi muh bắt đầu có tc kiểu này thì sao mà em cố giữ dc thái độ tự nhiên 100% như trc với Cáo nữa..
    Nhìu lúc ngồi nghe Cáo kể chuyện các giai theo tán , máu nóng cứ dồn lên mà vẫn fải cười hề hề pha trò..khổ lắm ạh
    Hic, trưa nay lúc nắm tay đưa e nó qua đừơng( bọn e từ xưa nay vẫn nắm thế) e cứ như thằng hâm hâm, hình như nắm có lâu hơn , chặt hơn bt thì fải, chợt thấy Cáo liếc e có vẻ như hơi lạ lạ, e giật mình buông tay đùa thêm vài câu, ko bit cáo nó có nghi ngờ gì ko nữa..
    @to all: Chiêu số thì dùng ko đc rùi, có động thái khác lạ là bị nghi ngay, Cáo nó nhạy lắm.. Thế nên có kế sách nào hay các bác vào share típ cho e với nhá Thanks cả nhà lần nữa!!

Chia sẻ trang này