1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bỗng dưng muốn ..yêu" cô bạn thân. Các cao thủ vào tư vấn giúp e với!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conma85, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Câu chữ của chú topic giờ như câu bài.
    Giả bộ cưa sừng làm nghé.
    Phát chán
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chiêu số mà kô dùng đc, có động thái khác là cũng sợ, nói chung ông bạn kô dám làm jì, định kô dám đến bao giờ, đến lúc gái về già hay gái lên xe hoa với thằng khác ??
    Có 3 lựa chọn
    1- Đợi gái về già, đạp phát gái chả ngã lăn ra muốn làm jì thì làm, vì lúc đó gái còn ai nữa mà kô phần ông bạn
    2- Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm, có thể sẽ mất đi tình bạn nhưng chưa thử sao biết đc, và với độ tình cảm như này rồi thì cũng kô cần làm jì thêm, cứ nói toẹt ra huạc có hành động jì chứng tỏ luôn cho xong, chứ đến lúc gái có thằng khác thì nói hay làm jì cũng quá muộn, lại fải chờ thằng KU zai đấy no xôi chán chè nó bỏ, mình lại vào ăn xái cũng cú, mặc dù em này cũng hàng xái lâu rồi nhưng chuyện đó kô quan trọng nếu đã yêu thật sự
    3- Lừa lừa em nó uống ruợu bia phê phê, rồi cho em nó thấy bản lĩnh, trình độ của cậu ra sao, nhớ là fải làm cho em nó kô thể nào quên đc cậu ( NHƯ CẬU NÓI, EM NÓ VỀ KINH NGHIỆM FANG FỊCH CŨNG KÔ ÍT ) thế thì trình mình fải càng cao, tập luyện ngay bây giờ huạc lúc đó thủ theo thứ jì thật đặc biệt để làm em ấy kô bao giờ có thể quên đc giây phút đó, tiểu xảo cũng ok, miễn là ấn tuợng và kô quên đc
    Về cáo khoản rưọu bia thì chắc kô thiếu cách vì cậu và gái thân thế, làm vài ly bia rưọu lúc tâm sự ra vẻ buồn bã thì kiểu ji chả uống
    Nếu nhất định kô uống thì lại có cách khác, mỗi tội sợ cậu đi tù vì tội hấp diêm
    Cách 3 hơi thô thiển và tế nhị nhưng tôi thấy hợp với cậu nhất lúc này
    Hết cách rồi
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 06/02/2009
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Em sợ bác chưa đạt tiêu chuẩn của cáo, thật lòng đới :|
    Coi chừng ko những được tình yêu mà còn mất cả bạn đấy bác ạ
  4. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Từ bạn thân lên tình yêu rất là khó và cũng rất là dễ. Trường hợp như cậu chủ topic là rất đáng tiến lên.
    Về nguyên tắc từ bạn thân lên tình yêu (dục) với 1 em cáo, phải nhớ trong đầu là o bao giờ được nói từ .....yêu. cũng o bao giờ được sỗ sàng, hành động là phải tự nhiên.
    Hãy nói chuyện vui vẻ, đi chơi vui như hai người bạn thân. Nhưng về mật độ tiếp xúc hãy làm như người yêu. Làm thật tự nhiên, ôm cũng thật tự nhiên, chụp ảnh thì dí sát má vào, cầm tay kéo đi như kéo 1 đứa bạn (nhớ nắm chặt tay).
    Quan trọng nhất là rủ đi chơi xa. Nhất là với các em o sống cùng gia đình thì cực dế.
    Bày cho nhé : đàn bà ai chả thích mua sắm. Hôm nào đi cafe, giả vờ cầm tờ báo: o*, hay tao mày tớ ấy đi Sing mua sắm nhỉ, sắp mùa mua sắm rồi. Hoặc, mẹ kiếp thành phố này nóng chết mẹ, hay rủ hội nào đi resort đi (rủ thế thôi, ngu gì kéo ai đi thêm), hoặc.........
    Giả sử mà có đi nghỉ, lúc nào check in là phải đề nghị thuê 2 phòng, bảo là: tôi làm gì bà thì bà chết...........nó sẽ cười ngất bảo là: úi giời ơi,......................
    Đấy là K/N của tôi, vì tôi yêu vài đứa bạn thân rồi
  5. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    chào bạn!!
    mình thì cũng đang trong trường hợp này nhưng mình trong vai gilr,còn thằng bạn thân của mình mấy năm nay tự dưng có ý khác khác, mình biết ý của hắn nhưng mà tốt nhất là làm lơ đi vì:
    1/ đã là bạn thân của nhau lâu lắm rồi mà tự dưng giờ nói yêu khó lắm bạn ak, vì mình mà lỡ có chia tay hay có chuyện gì đó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn lâu nay của bọn mình.
    2/ vì hắn biết quá rõ về mình,cũng như bạn mình và hắn chia sẻ cũng khá nhiều.vì quá hiểu nhau,nên khó chấp nhận được sư thay đổi lớn này. bạn có hiểu ý mình nói ko...thật sự là quá khó..
    3/ đang là bạn thân rất vui vẻ tự nhiên nhưng đến khi chuyển sang TY ý thì khó mà vui vẻ được như lúc ban đầu.
    Nhưng mình cũng chưa xác định được là chuyển sang TY thì TY đó có đẹp,có hạnh phúc,nhất là niềm vui của đôi bên nữa.
    và nếu bạn có muốn yêu cô ấy thật thì phải thật tốt vì cô ấy giành hết niềm tin nên bạn rồi đó,mình có thể khẳng định là cô ấy biết bạn thích cô ấy và giờ bạn còn chờ gì nữa sao không mạnh dạn nên biết đâu TY này của hai bạn lại đẹp đẽ,và hạnh phúc thì sao nhy?
    Nào nâng ly để chúc bạn may mắn nha.
  6. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu làm sao chứ chỉ mới đọc cái tiêu đề " Bỗng dưng muốn ......yêu cô bạn thân" là đầu óc em tưởng tượng ra nhiều thứ nó hãi hùng lắm ấy ợ
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thôi thôi, cho anh can. Yêu đương gì, Mít đọt thì có.

Chia sẻ trang này