1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng thấy tâm hồn chùng xuống...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lonelycandle, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có con rồi à?
    Năng động vốn là bản năng của một bộ phận người. Khi người ta khen ngợi bộ phận người đó năng động tức là người ta khen ngợi môi trường đó năng động. Khi bạn được ban sự năng động nhưng lại phải sống ở một môi trường không năng động thì môi trường đó dìm chết sự năng động của bạn. Ngược lại cho dù bạn không năng động nhưng sống trong môi trường năng động thì không thích nghi sẽ không tồn tại được...
    Haizzz. Một mình ngồi buồn không có ai muốn vậy đâu. Ngày nào cũng tự an ủi mình, rằng hãy dùng 12 tiếng để mài sắc cái rìu và 12 tiếng còn lại để sử dụng cái rìu đó, dù tôi biết trong 24 tiếng của cuộc đời tôi có thể mài cái rìu chỉ trong 6 tiếng ở một môi trường tốt. Anh hùng tạo thời thế? Không! Phải là thời thế tạo anh hùng mới đúng. Còn người tạo ra thời thế phải gọi là dị nhân :))
    Thật khập khiễng khi nhiều người so sánh những người sống ở phố nhỏ với những người sống ở bản làng và nói phố nhỏ hãy nhìn đó mà đừng kêu ca, đừng so bì với đô thị lớn, vì lắm người còn khổ hơn mình. Nực cười thật. Như thế khác nào bảo mấy ông còn thoi thóp sống trong nhọc nhằn đừng nhìn mấy ông sống khoẻ mạnh mà ghen tỵ, vì các ông nên so mình với mấy người đã chết để biết họ còn khổ hơn. Jesus, những người đã chết thì nên so với người đã chết chứ, sao lại lấy người chết ra làm thước đo cho người sống?
    Nếu đã là ý trời thì tránh làm sao được?
    Keep me safe, God! You are my Hope...
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    ófằófằófằọằSóắóĐó,ó,SóOóăó?ófằófằófằ ó?Oó.ó,^óêó,?ó?óó-óYóóêó"ó,^ó?,ồ>óăọằ~óồ^óÊóYóđó,,ó?OồƠẵóó?óózỗó,ó?óăổ?óÊóYóóđọó,'ồ>ó,?ó>ó,
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại Hán Sở tranh hùng, đoạn trích Trương Lương đặt ra bài đồng dao để lừa Hạng Vương dời đô về Bành Thành, tự nhiên thấy hoài cảm. Ừ, mình đây cũng có khác gì kẻ mặc áo gấm mà đi chơi đêm?
    In Jesus'' name...
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang trùng xuống đây

Chia sẻ trang này