1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng tôi thành người thứ 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hatmuabay, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng tôi thành người thứ 3

    Cách đây 7 năm, tôi và anh làm cùng công ty, lúc đó tôi thích anh nhưng nghĩ anh thích cô bạn của tôi nên tôi xa lánh anh dần. Một thời gian sau anh về ngoài Bắc, quen một cô bạn gái ngoài đó.
    gần 3 năm sau chúng tôi gặp lại. Anh khẳng định là đã có người yêu và hai người đang có vài vấn đề , có lẽ anh đoán được tình cảm của tôi. Chúng tôi liên lạc với nhau, anh hay tâm sự về cô bạn kia. Vài tháng sau lần gặp đó, tôi ra Bắc công tác vài ngày. Và anh ngõ lời yêu tôi. Tôi hỏi anh về người con gái kia, anh bảo mẹ anh và gia đình không đồng ý và có vài việc không hay xảy ra nên đã chia tay. Một thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, tôi nhận lời
    Chúng tôi ở xa, kẻ Bắc người Nam nên liên lạc với nhau qua DT, Net và 1 năm đôi lần tranh thủ gặp nhau. Anh giới thiệu tôi với gia đình, với chị gái anh và bà con, vài bạn bè. Chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai, anh sẽ chuyển vào Nam làm việc tôi, khi cưới xong anh đi đâu tôi sẽ theo đó. Không may bố anh mất, anh bảo tôi cố đợi mãn tang hay ít nhất là 1 năm. Vài tháng sau khi bố mất, anh xin việc được cho một công ty nước ngoài, đi theo dự án xây dựng và anh chuyển vào Nam cách nơi tôi ở gần 300Km. Tình hình sáng sủa hơn nhiều bởi chúng tôi có thể dễ dàng gặp gỡ nhau hơn. Anh cũng hay tranh thủ những lần đi công tác ghé thăm tôi, hay ngồi xe mấy trăm cây số về để thăm tôi, anh sợ tôi buồn. Yêu anh và rất hạnh phúc, nhưng chúng tôi chưa để xảy ra chuyện đó, dù nhiều lần anh tỏ ý đòi hỏi.
    Đang vui vẻ, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn trong anh. Gạn hỏi mãi cuối cùng anh thú nhận, trong thời gian xa tôi, anh đã lỡ với cô bạn gái cũ và bây giờ đã có baby, anh đã không hay biết và nói rằng có lỗi với tôi, đã không cầm được lòng khi cô ấy năn nỉ khóc lóc. Cô gái ấy đang gởi nuôi đứa bé, và người vú nuôi của bé đang muốn mang con đến cho gia đình anh. Anh lo lắng cho danh dự gia đình, lo lắng không biết gia đình sẽ nghĩ thế nào về tôi và không biết xử trí ra sao. Tôi bảo anh chia tay, như vậy anh không có gì vướng bận nữa. Anh khăng khăng không chịu, lại còn khẳng định anh ko thể cưới cô đó do không còn tình yêu. Anh muốn có đứa bé và anh cũng muốn có tôi. Anh mong muốn tôi biết, vì tương lai anh có thể sẽ phải giải quyết chuyện đứa bé (trợ cấp)... Anh lúc nào cũng khẳng định tình cảm với tôi. Tôi nhiều lần hỏi anh về cô gái, anh cũng cho tôi số SDT dù nói thêm 1 câu là anh không muốn tôi nói với cô gái về chuyện đứa bé, nhưng tùy tôi.
    Về phía tôi, tin anh đã chia tay nên tôi không ngờ có ngày hôm nay. Thêm nữa, khi gặp mặt cô gái trong lần đám tang ba anh, trước mặt gia đình, anh đã xếp tôi ngồi giữa anh và cô đó. Cô đó cũng nói với tôi :" Em và anh ấy quen nhau mấy năm, nhưng do không hiểu nhau nên xảy ra chuyện này chuyện khác. Em mong chị đối xử tốt với anh ấy". Còn gì bằng khi tình nhân cũ của anh nói như thế phải không bạn. Sợ người ta nghĩ mình này khác, tôi đã không hỏi thêm nhiều về câu nói đó. Mới đây, do nghĩ là 2 người đã chia tay và tôi muốn nói chuyện với cô ấy mong an ủi và có ý định thay cô ấy chăm sóc đứa bé thì cô ấy cho biết anh và cô đã quay lại trước khi gặp tôi mấy tháng. Cô trách anh bạc, vì khi biết cô mang thai anh đã yêu cầu phá bỏ, anh ko dẫn đi mà nhờ bạn dẫn đi và nói dối là đi công tác xa, khi tết về cô ấy vào viện trông con anh ko ghé qua thăm và cũng không chủ động liên lạc hỏi thăm.. Phần lớn chi tiết anh kể với tôi đều đúng, chỉ trừ việc, anh vẫn ngủ với cô đó (khi tết anh về) và bảo cô ấy ráng chờ đợi. Anh định sẽ giấu luôn chuyện đứa bé, 2 người sau đó kết hôn rồi nhận nó về như con nuôi. Cô gái đó năn nỉ tôi khuyên anh ấy về với cô vì đứa trẻ và cô ấy khẳng định sẵn sàng chịu đựng mọi thứ vì tương lai của con.

    Lòng tôi tan nát, vì bỗng dưng tôi biến thành kẻ thứ ba. Tôi có thể thông cảm cho anh phút lạc lòng (vì thời gian đó tôi có việc, hay gắt gỏng mỗi khi chat hay nhắn tin cho anh và hay vặn vẹo nghi ngờ, tra vấn việc anh không vào Nam như đã hứa - mà thật ra tôi thừa biết là ba anh đang bị bệnh nặng). Tôi suy nghĩ khá thông thoáng và dễ dàng tha thứ nếu thật sự anh và cô ấy nói rõ với nhau chuyện tình cảm không thành và chỉ bàn bạc cách giải quyết đứa con nên tôi mới nghĩ chuyện giúp anh. Vì yêu anh, tôi có thể bỏ ngoài tai mọi điều tiếng và sẵn sàng lên kế hoạch cho một tương lai đầy khó khăn khi có đứa bé. Nhưng anh chưa dứt khoát với người ta như tôi tưởng. Anh không biết tôi đã biết chuyện nên vẫn ngọt ngào ríu rít với tôi. Tôi thử khuyên anh đề nghị trợ cấp cho đứa bé và cần rõ ràng để tránh ngta hy vọng. Anh trả lời là anh biết phải làm thế nào. Anh chỉ lo làm quá người ta liều. Anh cũng bảo tôi an tâm. và mới đây, cô gái ấy nhắn cho tôi hỏi tôi nói gì với anh ấy sao mà anh ấy đề nghị phụ nuôi con vậy. Cùng ngày với ngày tôi nhắn tin đề nghị anh về chuyện này.

    Hiện tôi chưa biết xử lý sao và rất đau khổ với ý nghĩ sẽ mất anh. Nhưng đứng lên giành anh, điều đó gần như là tôi phá nát một gia đình, dù gia đình ấy chưa được công nhận. Trong bản năng yêu và ích kỷ của tình yêu, tôi muốn vào cuộc đấu tranh để giành lại anh, vì tôi và người phụ nữ ấy đều là tình địch và sẽ có kẻ mất người còn. Tôi muốn chiến đấu và chờ đợi thêm một thời gian để tôi không ân hận bởi tôi đã cố hết sức để yêu và sẵn sàng đón nhận tai ương của mối tình đó. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy thương người con gái đó, nhất là khi nghe những đau khổ của cô do sự lạnh lùng bạc bẽo của anh mang đến cho cô. Cô nói một cách bi thảm về tương lai đứa bé và kêu gọi tôi vì danh dự hai gia đình. Cô bảo lòng cô đã không còn gì nữa nhưng chỉ vì thương con nên phải chịu đựng. Tôi nao lòng!

    Nếu một cuộc hôn nhân thật sự không tình yêu thì cuộc hôn nhân đó không thể bền vững và càng không nên dấn thân vào. Dù anh không có tôi, nhưng nếu anh không yêu cô gái đó cũng đừng nên cưới về rồi bỏ đi biền biệt. Anh dự định sẽ đi làm dự án vài năm rồi vài năm nữa. Vì tôi cũng có mộng ngao du nên tôi chuyển sang học thêm Văn Bằng 2 ngoại ngữ để có thể cùng anh đi làm cho văn phòng dự án hoặc dạy học cho các trung tâm nơi dự án của anh đặt. Anh bảo đến với tôi anh thấy thanh thản, yên bình, hạnh phúc vì có thể sẻ chia được những điều vốn khó nói nhất. Tôi có nên hy vọng và chờ đợi anh hay nên trả anh về với cô gái kia? Liệu tôi nên đặt bao nhiêu hy vọng cho mối tình này? Mong các bạn là người ngoài cuộc cho tôi lời khuyên, nhưng xin đừng chửi bới hay phỉ báng tôi. Bởi, khi tôi phát hiện ra thì tôi đang bị đặt vào tình thế đã rồi!
  2. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Trách là trách thằng chú em kia bạc và không có nghị lực.
    Cái thằng bỏ con là thằng bất nhân.
    Tiếc gì!
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế dù làm bất cứ chuyện gì có thể đổ tại chuyện nọ chuyện kia nhưng nếu là bỏ mặc con như vậy thì đó ko phải là một người quân tử đáng để quan tâm. Hắn chỉ là kẻ tiểu nhân thui.
    Bỏ hắn đi kẻ tiểu nhân như vậy tiếc làm gì? Bạn và hắn chưa có chuyện gì thì bỏ đi cho rảnh. Lấy hắn về con chung con riêng mệt lắm. Tội gì phải thế. Tình yêu nên dành cho người quân tử. Hắn đối với cô bạn cũ như vậy liệu bao giờ sẽ đến lượt bạn? Liệu hắn có yêu bạn thật lòng ko? Hay cũng chỉ là cho vui hay là vì hắn chưa đạt được mục đích nên chưa bỏ rơi bạn? Suy nghĩ kĩ trước khi quyết định. Chúc bạn sẽ có được một quyết định sáng suốt để sau này ko bao giờ phải nói câu : giá........... như............
  4. adam_apec

    adam_apec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà dù người ta có xấu xa thế nào , đã là người mình yêu thì thành tốt đẹp tất . điều quan trọng là giờ bạn phải nghị lực lên, nhìn thẳng vào sự thật , tôi thấy bạn viết được lên những dòng tâm sự này có nghĩa là bạn cũng là phần nào nhận ra cái điều đó . Hãy tự tin và mạnh dạn lên , lựa chọn cho mình cuộc sống tốt nhất . họ nói chấp nhận tất cả vì tương lai đứa con . Vậy sau này con bạn thì sao . Tôi nghĩ bạn đủ chính chắn để có thể làm được điều nên làm . Vết thươn g nào rồi cũng sẽ lành thôi bạn ah . Cố lên bạn nhé
  5. ptn_001

    ptn_001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào 1 tình trạng giống như bạn vì thế mình rất thông cảm với tâm trạng của bạn hiện giờ. Nói bỏ thì dễ lắm nhưng làm được mới khó. Mình cũng đã rất cố gắng để xa rời người con trai đó nhưng chỉ được vài ngày. Nhưng thực sự mình nghĩ không tiếp tục là một quyết định đúng và giờ mình đang rất muốn thực hiện điều đó. Chúc bạn có quyết định sáng suốt
  6. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Quên thằng đó đi em ơi
  7. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu hy vọng, yêu thương bỗng chốc tan tành và đè bẹp tôi. Khi nghĩ lại tất cả những gì người ta đối với mình là giả dối...thật là đau. Trong bóng tối nhòe nước mắt, tôi cố tìm những cái để bào chữa cho anh. Tôi thấy anh có làm mà ko đủ can đảm gánh chịu. Vì sự không dũng cảm trung thành quyết định của anh mà anh và tôi lỡ dở. Tôi đã từng nhói đau để lánh xa anh, để anh đi theo bạn tôi và bây giờ tôi lại một lần nữa âm thầm rời xa anh! Bao nhiêu năm vun vén, có phải dễ dàng gì bây giờ hóa ra lại thế này đây. Biết nhau khá lâu, anh không phải là người không có trách nhiệm nhưng anh sỉ diện nhiều quá. Cái tôi của anh cũng nhút nhát và yếu đuối như đứa trẻ sợ đòn trước dư luận mặc dù rất nhiều chuyện anh không quan tâm thiên hạ bao giờ. Tôi động viên anh đón nhận trách nhiệm và thẳng thắn nhìn vào sai lầm của mình để sửa chữa và sống tốt. Tôi muốn rời xa anh nhưng cũng muốn dõi theo anh, theo dõi kết quả cuối cùng của anh và cô gái ấy. Ngồi chờ như một đứa trẻ đói lòng ngồi nhìn nhà giàu người ta ăn và mong chờ có chút bánh rơi vụn vậy. Tôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân tôi, cảm thấy nhục nhã và thất bại khi lại có thể yêu cuồng nhiệt như thế! Trong tâm trí anh, tôi là kẻ qua đường, là tình nhân hờ hay sao? Sao có thể trở nên như thế? Có phải người đàn ông họ thường nghĩ thế?
    Nhưng nếu anh bỏ cô gái kia thật và bắt đứa con về. Liệu tôi có nên giữ lời hứa cùng anh vượt qua tất cả hay không? Anh bảo tôi gắng chờ đợi. Trong đầu anh, tôi vẫn như chưa biết gì về quan hệ của anh với cô kia nên chỉ bàn bạc về đứa nhỏ...Tôi không hiểu nổi suy nghĩ và hành động của anh nữa!
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thằng hèn..Chẳng đáng nói đến.Em lập topic mới về 1 người tốt hơn mau đi,,
  9. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đua đòi đi tìm cái hoàn hảo trong cuộc sống nên tôi cố hiểu và thông cảm cho điều xấu mà anh đã làm. Tôi đã tự hỏi, nếu vì một sự bồng bột nào đó mà tôi làm cho chuyện như anh, liệu tôi có dứt áo liền được không? Đó là lý do tại sao tôi vẫn đặt hy vọng vào anh. Thêm nữa, khi chúng tôi gần nhau, đi ăn, uống cà phê, tán gẫu và chỉ thế...thì tại sao một người con trai lại bỏ công khó nhọc đi xa xôi như thế đến tìm tôi? Có phải đơn giản vì anh cần một người bạn sẻ chia những áp lực trong cuộc đời vốn dĩ không dễ dàng gì nói với ai. Tôi thương anh, bởi anh rất gần gũi với những buồn đau đời thực, những trăn trở nghĩ suy vừa muốn mang con về vừa lại vừa sợ. Anh day dứt muốn mang đứa con về nhưng không biết làm thế nào để được vì mẹ đứa bé dứt khoát không chịu. Tôi có lần nghĩ đó như là một sự sai lầm nông nổi của tuổi xuân theo kiểu mỡ dâng miệng mèo tội gì... đó là những lý do để tôi tồn tại bên anh. Tôi từng đặt mình vào trường hợp những người vợ, không may chồng lầm lỡ ngoại tình và có con. Người vợ sẽ vẫn sẽ bên chồng nếu thật sự anh ta coi đó như là một cái gì thoáng qua và 3 bên thỏa thuận được dứt khoát. Chia sẻ và không ghen tuông với quá khứ sai lầm đó. Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện xây thêm một phòng trong tổ ấm tương lai của chúng tôi cho con anh và bảo với anh đây là lần đầu nhưng cũng là lần duy nhất tôi giải quyết chuyện như thế cho anh. Anh yêu trẻ con, tôi biết được điều đó qua cách anh đối xử với những đứa cháu của anh và cái cách chúng đối xử với anh. Tôi cũng yêu trẻ con. Tôi ngu si và khờ dại quá phải không?
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Tâm sự chị viết rất dài dòng, tôi đã đọc khá kỹ, có một số chi tiết nhỏ tôi vẫn chưa rõ lắm nhưng khái quát lại tôi thấy TY của chị có vấn đề nghiêm trọng rồi đấy. Quả thực tôi hơi choáng vì TY của anh chị có nhiều biểu hiện rất chông chênh nhưng cách nhìn nhận phân tích vấn đề của chị còn khá mơ hồ, chị đang cố lý giải mọi nghi ngờ bằng suy diễn chủ quan vô cùng trong sáng của mình mà không dám nghĩ đến khả năng anh ta đến với chị để tìm kiếm một sự thay thế lành lặn hơn cô gái kia. Có thể cách biểu hiện tình cảm của anh ta khiến chị cảm động và chị đang cố gắng để mở rộng lòng bao dung của mình sẵn sàng cùng anh ta vượt qua tất cả. Chị còn tính đến cả nước xây thêm phòng trong tổ ấm của mình dành cho con riêng của anh ta nữa, và nghĩ là anh ta sẽ hạnh phúc và biết ơn lòng vị tha có phần hơi dễ dàng của chị (xin lỗi nếu tôi nói hơi quá), chị đã yêu anh ta đến mức không còn biết nghĩ cho mình nữa. Trước bao nhiêu lầm lỡ, không thành thật, không dứt khoát,...của anh ta mà chị vẫn không có hành động biểu hiện sự ghen tuông, nghi ngờ hay chí ít ra là chất vất và làm rõ những vấn đề đang làm tổn thương, đang gặm nhấm cảm xúc nơi chị sao? Việc chị bao biện cho cái gia đình chưa được công nhận đó đã đẩy chị vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, và chị tin rằng mình sẽ chiến thắng người đàn bà kia để giành giật anh ta về với mình chỉ bởi vì chị đang cố hết sức để yêu và sẵn sàng đón nhận tai ương của mối tình đó. Chị có biết rằng khi chị nói ra điều này và hy vọng ở anh ta sẽ quay trở lại với mình cùng với đứa bé tội nghiệp, rũ bỏ hoàn toàn với người đàn bà kia, cũng là lúc vô tình chị thừa nhận rằng anh ta không yêu chị như chị vẫn tưởng và chị phải cố gắng để níu kéo anh ta chỉ vì "anh ta đã bỏ công khó nhọc xa xôi như thế để đến với chị". Chị đang ngộ nhận chính cảm xúc của mình đấy, lòng chị đang chơi vơi trong suy nghĩ mình bỗng dưng trở thành người thứ ba. Chị sẵn sàng làm mọi việc để đón nhận tất cả những gì không tốt đẹp của anh ta, chị hy vọng và chờ đợi xem bao giờ anh ta dứt khoát với người đàn bà kia, chị đang sợ mất anh ta có đúng không. Chị có bao giờ đặt câu hỏi xem liệu anh ta có xứng đáng với tình cảm và sự hy sinh quá lớn của chị không, tôi đồ rằng chị không dám nghĩ tới vì chị sợ thực tế câu trả lời sẽ mâu thuẫn với những gì chị mong muốn. Chị là người quá thụ động trong tình cảm đấy. Nếu anh ta đã rũ bỏ quá khứ lầm lỡ, yêu chị và nghiêm túc chín chắn khi xác định tương lai với chị thì tại sao anh ta chưa dứt khoát với người kia và muốn chị cố gắng chờ đợi, chị chờ đợi điều gì ở anh ta, chờ đợi đến một lúc nào đó chị sẽ hiểu những suy nghĩ và hành động của anh ta à, thật là điều không tưởng. Trước đây chị còn khẳng định rằng anh ta đến với chị vì ở bên chị anh ta thấy được thanh thản, yên bình, hạnh phúc và có thể sẻ chia những điều vốn khó nói nhất, vậy thì tại sao bây giờ chị lại không hiểu nổi anh ta nghĩ gì và hành động thế nào. Chị đang tự mâu thuẫn chính mình và cứ tình trạng này chị sẽ không thể tìm được lối thoát trong cái mớ bòng bong này. Thực sự đã đến lúc chị phải kiểm chứng lại chính TY, chính cảm xúc của mình đi, có phải chị đang ngộ nhận và tự làm khổ mình về sự ngộ nhận đó. Xin lỗi chị nếu tôi đã đặt quá nhiều câu hỏi làm chị khó xử, khó trả lời nhưng đó là thực tế buộc chị phải đối mặt và quyết định cho dứt khoát. Nếu cảm xúc không còn trong một TY ngộ nhận thì chị biết làm gì để giải thoát cho mình rồi đấy. Chúc chị sớm bình tâm và sáng suốt để có quyết định đúng đắn nhất.

Chia sẻ trang này