1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng tôi thành người thứ 3

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hatmuabay, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay ko, mình bạn biết, nếu đúng là yêu thì chẳng ai là ngu si khờ dại cả, cái quan trọng cảm nhận lúc yêu.
    Đàn ông bản chất là luôn ham muốn, đừng trách họ, cũng như chúng tôi không trách các bạn gái ngưỡng mộ người giỏi giang kiếm được nhiều tiền, cuộc đời là vậy, chỉ có điều là bạn có cho người ta thấy được tình yêu của bạn có ý nghĩa với người ta không? và có đủ sức mạnh làm cho người ta dù có ham muốn nhưng chỉ là ham muốn với bạn thôi hay ko?
    Tốt nhất ko làm được gì nữa thì phải chấp nhận nó thôi, cố quá để mà làm gì.
  2. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi cảm ơn các bạn đã chia sẻ trên diễn đàn cũng như viết thư động viên tôi. Các bạn- những người xa lạ không quen và mấy đứa bạn thân cùng tôi cà phê hôm nay đã làm tôi nguôi ngoai và mạnh dạn hơn nhiều so với những ngày đóng cửa trong phòng ngồi khóc. Tôi chợt thấy kem trái cây, sinh tố ... rất ngon và đáng để tôi thưởng thức.
    Đến hôm nay là một tuần từ hôm tôi biết sự thật, đó là những ngày khủng khiếp với những đấu tranh, lúc sỉ vả anh, lúc sỉ vả bản thân, lúc bênh anh, lúc tự bênh mình....rất khó tả. Và như bạn trên nói, tôi mâu thuẫn với chính bản thân tôi. Tôi như một người cất công tích cóp được một món tài sản quý giá và bỗng dưng bị cháy nhà, món tài sản đó sắp biến thành tro bụi và tôi tiếc của mà nhảy vào, bất chấp tất cả để cứu lấy món đồ mà mình yêu quý. Nhưng món đồ tôi đang cố cứu vớt kia, có quý thật sự không? Có đáng để tôi cất giữ và phải liều mạng để cứu nó không, các bạn đã giúp tôi hiểu và vững tin hơn vào quyết định của mình.
    Tôi bình tĩnh kiểm điểm quá trình yêu và tình cảm tôi dành cho anh, tôi không có lỗi gì cả, thậm chí tôi đã có những ý nghĩ rất táo bạo và sẵn sàng hy sinh cho một tương lai tốt đẹp. Nhưng anh đáp được bao nhiêu cho tình cảm của tôi? Tôi và cô gái kia đều đang âm thầm hy sinh cho anh, và đều đang sẵn sàng chia sẻ gánh vác cuộc sống với anh, nhưng anh đã đối xử với chúng tôi tàn nhẫn biết chừng nào! Tương lai của tôi, ngay cả khi tôi chấp nhận hy sinh tất cả cho anh thì với lòng tham vô đáy, bao giờ tôi nhận được những gì tốt đẹp mà vai trò một người vợ, người mẹ tương lai tôi đáng được hưởng.? Tình yêu tôi dành cho anh thật nhiều, nhưng anh cho tôi được bao nhiêu khi anh chia năm sẻ bảy cho mớ bòng bong nhì nhằng của anh? Có thể anh giàu, anh thành đạt, có thể gia đình anh danh giá, coi anh như báu vật và mang anh ra để tự hào, nhưng họ không hình dung được hết những gì mà người con, người em họ đang sở hữu đằng vẻ đạo mạo, bảnh bao ấy. Có thể anh cũng sẽ sắm vai được một người chồng và một người cha rất tốt , bởi sĩ diện với xã hội anh phải làm thế và có thể trước mọi người anh vẫn sẽ tỏ ra rất tốt với vợ, nhưng sau lưng đó là gì thì tôi không dám tưởng tượng hết.Tôi sẽ không sống chỉ nhờ vào cái tiếng khen của xã hội mà lời khen vốn không đúng thực chất của nó. Tôi cảm phục người phụ nữ đang âm thầm chịu khổ kia và tôi không nỡ cướp đi của chị niềm hy vọng mong manh, dù không biết hy vọng ấy của chị có thành hiện thực không và điều đó có thật sự sẽ là niềm hạnh phúc của chị không? Mấy năm dự án còn dài, anh đi còn lâu, không chắc anh không nhì nhằng với những cô gái khác, ngoài tôi.
    Nghĩ đến đây tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều dù rằng tôi chưa biết sắp xếp thế nào cho cuộc chia tay này. Tôi thấy mình thật may mắn khi đã không dại dột nghe lời người ta mà quên lời mẹ dạy!
    Sẽ còn những phút yếu lòng và tôi biết tôi còn trải qua sóng gió nhiều trong thời gian kế tiếp. Có thể tôi và anh sẽ còn gặp nhau, bởi chúng tôi có nhiều bạn bè chung. Sẽ có những email hay tin nhắn đi lạc giữa đêm khuya làm làm tôi không an giấc. Sẽ vẫn còn những con đường đầy kỉ niệm của một thời rong chơi không suy nghĩ. Mong các bạn vẫn sẽ cổ vũ cho tôi, để tôi không lầm đường lạc lối. À,nếu có quán cà phê, hồ bơi, quán ăn nào hay hay ở sài Gòn thì chỉ tôi với .Thanks nhiều
    Được hatmuabay sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 24/07/2007
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như anh này này anh nhể....
  4. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh này chắc có bến rồi! Không dám lăn tăn nữa, không lại phải Đánh Đồn có Địch à!
  5. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngày nhỏ có chơi trò người thừa thứ 3 ko nhỉ. Kiểu gì cũng xãy ra trường hợp 1 người phải ra đi, lại là người xếp ở cuối hàng, mình nghĩ chắc là bạn. Để bắt đầu 1 tình yêu mới cũng khó khăn quá nhỉ, vì theo bạn nói nếu mà ko yêu thì sống ko có hạnh phúc ko có bền vững. Ờ thời gian... lại thời gian.
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...có người hỏi em là :" em có đồng ý làm người yêu anh ko , em có chấp nhận khi anh yêu 2 người cùng 1 lúc ko ".....
    .........em fải làm seo ??
    .....thực sự là em ko muốn , em chỉ quý thôi , nhưng lại háo thắng , lại muốn thử ...=))....thik chết cho chết....
  7. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hichic... cuối cùng cũng phải rụng 1 thôi. Ai rụng thì còn chưa biết. Qua cô đó, mình biết anh đó đã chính thức nói chia tay rồi. Thực ra trước khi đi cũng đưa cho mười mấy triệu cho cô đó bằng 1 cái xe, bây giờ thương lượng để đưa trợ cấp tiếp.
    Cô đó nhắn tin cho mình liên tục, thông báo là anh đó đã bảo chia tay, rằng vì mình mà như thế. Hết khóc lóc rồi đến trách móc...rồi còn thêm cô bạn nào đấy của cô ta.."nói lẽ phải" với mình (có trời mới biết đó có phải người khác không hay là cô ấy nốt). Lại còn nhắn tin cho anh bạn đó, hết dọa mang con đến nhà nói cho cả họ nhà anh biết, rồi mang đến chỗ làm cho anh mất việc...mãi ko thấy anh nhắn lại thì lại trở sang năn nỉ, bảo là cô bạn lấy máy nhắn chứ nhân vật chính đi bệnh viện rồi... Như là trẻ con!
    Mình thì phát mệt lên mất. Việc mình mình quyết định, mình chả muốn bị sốc hông kiểu đó! Mình và anh đó còn chưa biết tới đâu, nhưng thấy cô này làm quá mình "làm" luôn cho 1 lèo: "Có hay ko có mình cũng vậy thôi" và nói nước đôi "mình vẫn chưa quyết định" .
    Mình hình như cũng hiểu tại sao anh này chạy như thế rồi! Mà quả thật anh ấy khẳng định từ hồi xưa khi mà anh ấy năn nỉ mình cho anh ấy thời gian anh suy nghĩ mọi chuyện (lúc đó mình ko biết tại sao, tự nhiên đề nghị ngừng yêu!!) là anh ấy ko thể tới với cô đó, dù phải nuôi con một mình.
    Cũng không biết là có cảm thông được hay không và càng không muốn vì quyết định của mình đến hay không đến với anh ấy mà làm cô ta hy vọng hay thất vọng. Mình muốn họ quyết định vì chính bản thân họ chứ không phải vì ai khác.
    Người mình cứ trống không, có vẻ như kết thúc thế nào cũng có cái hay của nó. Cảm giác thế này có đáng sợ không?
    Thế đấy, các bác còn muốn chị em chúng tôi xếp hàng nữa! Các bác có quyền mết vài cô cùng một lúc, và cho các bác tha hồ suy ngẫm chọn lựa, nhưng nói yêu rồi thì làm ơn chỉ yêu 1 người cho! Ai lại vừa nhắm mắt hôn, đầu nghĩ một người, tim đau cho người khác nữa! Potay!
  8. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nghĩ đc thế là tốt đấy. Khi một thằng quen 2,3 cô thì các cô chỉ lo choảng nhau chứ ít khi nào chịu ngó lại cái thằng ấy xem nó có đáng cho mình choảng nhau không
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi,, bỏ khẩn trương
    k có hp với ng như vậy đâu
  10. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hạt mưa bay
    Bạn đang rất phân vân, hiện nay bạn vừa vui mừng và vừa áy náy vì đã cuớp đi HP của một người khác, một cô gái và một đưa nhỏ. Tôi chỉ mong bạn nên quên nhanh cái cảm giác áy này đó đi vì chàng trai của bạn và phụ nữ kia không thành gia đình HP được đâu, không thể mang đến HP cho một đứa nhỏ bằng một gia đinh kiểu thế, và cũng có thể không bao giwò bạn trai bạn quay về với cô kia.
    Đàn ông là thế, ai cũng có sai lầm, cá nhân mình thấy chàng trai của bạn cũng là một người tốt và có sai lầm. Nếu bạn thật sự yêu anh ta và cảm nhận TY chân thành của him với bạn, hãy quên đi và hãy vi jtha như bạn đang nghĩ. Có nhiều người phê phán, nhưng mình thích suy nghĩ vị tha đó.
    Chúc HP

Chia sẻ trang này