1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 06/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ăc1,,,26 v6te nữa,,,híc híc
    vì chị dám ủng hộ ,,,ko bênh em
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ai đúg ai sai mà bêh với chả k bêh... hờ hờ
    đồ 3 phải =))
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy mình vui vẻ và bớt suy nghĩ linh tinh hơn
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng thấy mềnh.. thật là... sờ tiu pít..
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bi h c mới nhận za điều ấy áh... muộn zồi nhá
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bị lây của Vịt với Gà mà giờ mới phát bệnh
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưg thấy hiu quạnh
    bỗng dưng muốn khóc
    bỗng dưng sợ mất ng thân
    bỗng dưng...nghĩ
  8. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng muốn vào trong đó thế cho thay đổi ko khí
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ... buồn!!!
    Con không muốn cãi lời mẹ.. thế nên con ko nói một câu nào cả.. bất cứ câu nào con nói ra.. dù có liên quan hay ko.. sẽ là châm ngòi cho những điều con đang nghĩ..
    Con ko ước bố mẹ giống như bố mẹ của các bạn con...Với chúng con, bố mẹ rất tuyệt vời rồi.. yêu thương và chiều chuộng.. Có điều là, con mong mẹ.. có thể..
    Con kô thể nói chuyện được với mẹ.. Con cố đặt mình vào vị trí của mẹ để thông cảm.. để hiểu.. có những lúc con thấy mình thông cảm được, hiểu được.. những điều mà mẹ mong muốn ở con.. ko quá khó khăn.. nhưng là những điều... con thực sự ko thích.. Đã bao nhiêu lần con nghĩ thế trong đầu.. con ko nói ra.. con biết mẹ sẽ ko bao giờ đặt mình vào vị trí của con.. để thông cảm.. để hiểu...
    Con luôn nghĩ.. mai sau.. khi con cũng là một người mẹ.. con sẽ ko suy nghĩ như mẹ.. con sẽ cố gắng hiểu con cái của con hơn.. con sẽ ko áp đặt.. con sẽ để con con tự do lựa chọn và suy nghĩ.. con sẽ gắng sức làm bạn của con con.. hơn là một bậc bề trên.. đã nói là phải nghe lời..
    Tại sao mẹ lại như thế? Con ko thể hiểu được.. Sự lựa chọn của con.. dù gì con vẫn sẽ tự mình chịu trách nhiệm được.. dù có thế nào.. Với mẹ, định nghĩa về HP là thế nào? định nghĩa là sung sướng là thế nào? chỉ là ăn ngon, mặc đẹp thôi sao? Với con là bước ra bên ngoài.. chỉ thế thôi.. mẹ có hiểu ko?
    Cái vòng luẩn quẩn.. học lên học xuống.. bằng cấp, địa vị.. có gia đình.. Thế là xong? Con bước ra khỏi vòng tay bố mẹ, đi vào một vòng tay khác, lại vẫn là một cái vòng luẩn quẩn khác.. Mãi mãi con chẳng biết mình đang ở đâu cả.. mẹ ạ!!! Đấy có phải là điều mẹ mong cho con..
    Xin mẹ đừng nhắc đến những chuyện con đã quên rồi.. con đã ko muốn nhớ.. những bài học đã qua dù nhất thiết ko cần học cũng biết.. con đã học rồi.. thì con sẽ ko học lại.. mẹ cứ nhắc lại làm gì.. con ko thể nào mà chịu được.. Mẹ cũng đừng tiện thể lôi ra những sai lầm của người khác để làm gương cho con.. Con ko bảo đảm con sẽ ko mắc những sai lầm ấy.. Nhưng những gì mà con sẽ trải nghiệm.. nếu đã là cần thiết trong cs.. theo cách nghĩ của con.. thì mẹ.. đừng phán xét có được ko ạ?! CS của con lờ đờ nước hến từ rất lâu rồi...
    Mẹ muốn tốt cho con... Xin mẹ dùng cách khác cho con thấu hiểu.. đừng dùng cách gay gắt.. làm con khó mở lòng.. với mẹ.
    Mẹ có thể đừng nhìn vào sai hay đúng, tốt hay xấu? Bởi trong mỗi trường hợp tốt, xấu khó phân minh; sai, đúng khó có ranh giới..
    Dù sao thì.. mẹ làm con ko còn muốn nói điều gì nữa.. Mẹ coi như con bị câm mấy ngày đi, được ko ah?
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này