1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 06/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt lúc 5h sáng. Nhìn lên trần nhà. Đấu tranh nằm tiếp hay dậy. Chọn dậy. Pha cà phê. Ngồi máy. Mấy hum nay rồi mới lượn qua đây.
    Và thấy.. bỗng dưng...
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng phát hiện ra một điều.. sao lại thế chứ?? uh thì cũng chẳng sao.. ko liên quan đến mình..
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy nhớ 1 nụ cười
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Bỗng dưng thèm thoát khỏi cảnh tù túng này...thèm được thoát khỏi cái ***g này...Muốn làm con chim tung cánh mà bay,ko vấn vương những gì đằng sau...
    Muốn làm 1 điều gì đó thay đổi cuộc sống mình,,,nhưng thế sẽ làm bố me,anh chị buồn...Con phải sống thế này mãi sao.???
    .........
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn ra ở riêng
  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn đi đâu đó thật xa thật xa.........
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng.. hôm nay vui lạ
    Hôm nay cố tình đi làm muộn "1 tí".. chế mà vẫn đến sớm nhất.. phòng mình chưa có ai đến cả... híhí.. sếp đi vắng mờ..
    Cười toe toét chào anh bảo vệ. Anh ấy toe toét lại và buông 1 câu: " Từ hôm cô chuyển đến đây, hôm nay mới thấy cô cười"
    Mặt mình ngắn tũn, hỏi vớt vát: Mọi hôm mặt em khó coi lắm hả anh?
    Ông ấy bảo: chứ còn gì nữa, nhăn như khỉ ăn ớt, hôm nay mới thấy tươi tỉnh hơn, lúc nào cũng cười tươi thế này có phải tốt hơn ko?
    Rút kinh nghiệm mới được. Hôm nay tươi thế chắc do đi làm trời mát, chứ như mọi hôm, mới sáng đã nắng, làm mình đi một đoạn đường muốn bốc khói theo
    Dù sao, bắt đầu ngày làm việc mới bằng cái toét miệng vừa dễ vừa tự làm mình và mọi người xung quanh thoải mái thì tại sao lại ko nhỉ?
    Hết hôm nay là kết thúc tuần làm việc đầu tiên của mình ở đây. Cảm giác thoải mái như làm lâu lắm rùi vậy. Chưa phải làm gì nhiều, dù đã có ngày trong tuần thấy hơi cuống 1 tí khi bất ngờ "bị" giao việc
    Sau này dù có khó khăn gì, thì mình cũng quyết đeo kính râm ra ngoài trời nắng để lại thấy nhìn cuộc đời màu gì là do mình muốn nhìn thành mầu gì.. Ko việc gì mà phải xoắn
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng... M
    M = ...
    M = ...
    M = ...
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng mất ngủ, lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn nữa rồi.
    Bỗng dưng thèm đi lang thang buổi đêm thế này
    Bỗng dưng ................
  10. doraemonk

    doraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy chán cuộc sống vô vị này
    Bỗng dưng thấy cuộc đời nó từ màu hồng chuyển sang thành màu đen
    Bỗng dưng thấy anh là một thằng đểu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này