1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 06/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tự do hai tiếng ngọt ngào
    Nuốt vào thì đắng nhè ra thì thèm

  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii đọc suy nghĩ bỗng dưng của bạn này..nhớ tớ 1 câu: " hôn nhân như 1 chiếc ***g, chim bên ngoài thì hào hứng muốn vào, chim bên trong thì khắc khoải muốn ra"
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thèm ăn kem
  4. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng muốn đc nhìn thấy anh.......
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Khi nào gặp mang máy ảnh ra nhá, để chụp rồi khi nào nhớ lôi ảnh ra ngắm.
    .........................................................................................................
    Bỗng dưng nhận thấy hình như mìn trai đi 1 số thứ rồi
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc ngập đầu bởi việc là việc.. stress.. chán.. ko muốn làm.. mọi việc rối tinh rối mù.. giai đoạn học việc khiến mình chậm chạp hơn người ta.. lĩnh vực mới.. ko có chút khái niệm.. sai sót nhiều vô kể...
    ----
    Vẫn cười.. vẫn nói.. vẫn bình thường hết cỡ..
    ----
    Nhưng thực sự.. MUỐN.. được chia sẻ với..
    ----
    Muốn thôi.. ko phải cần.. CẦN và MUỐN khác hẳn nhau.. sẽ ko bao giờ CẦN cả...
    ----
    ---
    --
    -
    Vậy thôi.. mà.. BỖNG DƯNG.. nhớ!
    >>>>>><<<<<<<
    Chán thế hở giời
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên ấy nhé, ban đầu ai chả thế Như tớ này, cũng stress lắm, hì. Thỉnh thoảng nghĩ vu vơ thấy tủi thân ghê, muốn chia sẻ với 1 ai đó nhưng nhìn quanh thì mình chẳng thể nói được nhiều với ai...
    Bỗng dưng muốn lan man ...
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mình bị sao thế này, chán cơm, chán phở, chán mọi thứ, uống nước trừ cơm
    Bỗng dưng thích đi lang thang giữa trưa, có phải bị thần kin ko?
  9. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    quá thần kinh và dở hơi ăn cám lợn
    lang thang sang Sài Đồng nhá
    bỏ ngay cái kỉu nghĩ này đi
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy mình thật dở hơi, lần sau ko nên xen vào những cái chuyện như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này