1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 06/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hehehe..
    Bỗng dưng vui quá. Vì... hehehe...
    Chờ đợi chuyến xả hơi cuối tuần

    Em cảm ơn anh rai vì.. một số điều
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng cà phê ngon hơn mọi hôm >_<
    Bỗng dưng... sếp về, làm mình hết được lon ton >_<
    Bỗng dưng quyết định đi Sapa, dù hqua còn chắc chắn là ko đi ( dù sao thì mai vẫn có thể thay đổi quyết định )
    Bỗng dưng... sếp ra đứng nhìn màn hình của mềnh làm mềnh giật mình, ko biết đã đọc được gì chưa
    Tâm trạng thời điểm này... TỐT
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ôi, cái màu chữ mình chọn hôm nay sao mà xấu thế >_<
    Ko biết màu này có đỡ hơn ko
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng...
    rất muốn kể ra những câu chuyện, có thể là rất dài hay loằng ngoằng, cảm thấy mở đúng van thôi là nói được tất,
    thế nhưng, bắt đầu từ đâu đây...
    o0o
    Có những chuyện riêng tư, nhưng chất chứa và khó chịu ko thể tả, đó là những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, đó là những việc có liên quan đến mình, nhưng ko tài nào giải quyết. Đó là chuyện mình ko chọn đúng người chia sẻ. Ko nói thêm với bất kì ai vấn đề riêng đó của mình nữa, cảm thấy mình vội vã nói ra những điều riêng tư 1 lần là đủ. Giá như mình ko nói gì, giờ này có thể thoải mái nói cho 1 người khác biết, nói cho đỡ cảm thấy nặng nề, tuy chỉ là những giây phút nặng nề thỉnh thoảng
    ( phát hiện ra dạo này mình có kiểu nói chuyện rất tối nghĩa )
    o0o
    Cảm thấy vui vẻ với cuộc sống mới của mình. Ko nghĩ suy, gắng lạc quan trong nhiều chuyện. Đôi khi hiện thực mình đang mắc phải đứng chình ình trước mắt, biết ko thể làm gì, gắng đi qua nó nhanh nhất có thể. Cuối cùng thì vẫn là mình ko thể làm gì mà. Có lẽ mình đã chấp nhận rồi Thật ra thì cũng bình thường trong xã hội thôi
    Mấy lần rồi muốn lên plan hẳn hoi một chút. Nhắc mình thực hiện plan hẳn hoi một chút. Thế rồi lại chẳng làm. Bây giờ ko lên được plan cho mình thì vẫn cứ phải làm cho đủ plan của người khác
    o0o
    Đợt này tự nhiên được quan tâm nhiều Nhưng mà dù sao thì chỉ muốn chung dung.. ko muốn rắc rối.. cứ tà tà thôi nhé... tà tà là bình thường.. ko phải từ từ
    o0o
    Đôi khi có những cuộc nói chuyện một mình thế này, cảm giác bình tâm nhanh hơn hẳn khi cứ ngồi bên cạnh những người khác, lải nhải về vấn đề của mình, của họ. Rốt cuộc thì cũng ko ai có thể giúp ai. Nhưng dù sao cũng biết, thời điểm này đang có nhiều bạn tốt Cái cười của mình rõ là tự nhiên hơn hẳn, ko có chút gượng gạo hay... bình thường. Cái cười bây giờ là cười rất thoải mái, vì buồn cười mà lại, cười sảng khoái như thế, cảm giác giải tỏa được một sơ số stress ra ngoài ( nếu có)
    o0o
    Bỗng dưng...
    nói đến đây ko biết nói gì nữa.
    Cụt hứng rồi thì phải
    Thôi làm tiếp vậy. Đang cái lúc này.
  5. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn khóc
    Muốn đi xa nơi này
    chẳng ai biết mình
    ...............
    Mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác
    Nhớ và hận
    Chỉ duy nhất lần này nữa thôi
  6. 10101981

    10101981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn làm 1cái gì đó nổi loạn
    để mình là mình
    Sống mà mất niềm tin như thế này liệu có nên hay ko
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nổi loạn đi chị ơi
    Em cũng đang muốn nổi loạn đây, cứ như thế này thì chán chết
  8. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn chạy tới nhà anh và cho anh mấy tát, cái tội chà đạp lên tc của người khác.
    Cái này muốn lâu rồi mà cố kiềm nén rồi quên bẵng đi, giờ bỗng dưng nhớ lại. Hay làm luôn nhỉ
  9. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    mình muốn khóc :"(
    nước mắt cứ lã chã rơi
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng mún ở 1nơi xa rất xa​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này