1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 06/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa..
    Vốn cũng thích mưa.. nhưng mừ tùy lúc.. phải nói là đã chuẩn bị tinh thần cho một tuần mới bận rộn rồi.. thế mà mưa.. làm mình bỗng dưng ngại đi làm..
    Cuối cùng vẫn cứ đi.. dù biết muộn.. nhưng cái cảm giác hơi ướt 1 tí, hơi lạnh 1 tí, làm mình chỉ thích tha thẩn lướt web mà đọc linh tinh.. cuối cùng thì cũng chẳng được cái việc gì cho xem.. đúng thật.. cũng gần hết cả buổi sáng rùi còn gì..
    Có cái tật lanh chanh, bộp chộp mãi ko sửa.. thành ra làm nhỡ mấy việc >_<, lần sau phải thật cẩn thận mới được... nếu lần này mà vẫn bị phạt, thì lỗi rõ là do mình .. hơi bị áy náy >_<...
    Cứ chơi nốt sáng nay cái đã.. Chiều bắt đầu làm nghiêm túc chắc cũng được nhỉ
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ có bài hát "Bỗng dưng yêu em", mà ko có bài hát " Bỗng dưng yêu anh" nhỉ >_< ko thể đơn giản đổi anh thành em, em thành anh được >_<
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn "ấy" mờ mãi chả được
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "ấy" là gì hả chị? Em xem hay ko, em muốn mới >_<
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    "Ây" là "ấy" ấy c nói ròai còn giề, ccô chả hiểu gì cả
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng..
    ... hôm nay trời mát mẻ dễ chịu
    Bỗng dưng...
    ... mình có một cái nhìn khác về công an :P Ko hiểu sao rất chi là ghét các chú công an nhé, nhất là mấy chú giao thông íh >_< ghét dã man con ngan..
    Nhưng hôm nay, khi đi qua ngã tư... đường ùn tắc vì có một xe bus bị hỏng thì phải.. hỏng ngay giữa đường mới kinh chứ >_< có 1 chú áo xanh và 2 chú áo vàng đứng chỉ tay liên tục để điều tiết xe cộ.. Lúc sắp đến lượt một bên xe đi, có một bác già già đi xe máy đi qua đầu của cái bên sắp đi ấy, tay lái có vẻ hơi run, nhưng chắc vội gì, muốn đi nhanh ngay, ko muốn đợi.. Chú công an áo xanh kia chắn hai tay ngang đi dọc theo xe bác ấy đi để các xe muốn vượt trước ko vượt qua đầu xe bác ấy được. Mình đứng ngẩn tò te ra nhìn. Tự nhiên nghĩ, từ trước đến nay, mình nhìn gì cũng bằng con mắt rất phiến diện, rất là hay " vơ đũa cả nắm" :P.. Lúc đi qua, thấy chú ấy cười toe toét nói chuyện với một bác đằng sau chú ấy, về chuyện may hnay mát zời, về chuyện cái xe bus to đùng chắn hết cả đường đi.. ^^
    Nói là "chú" nhưng nhìn trẻ măng, chắc chắn 8x, mong "chú này" giữ vững phong độ như hnay... Vui vẻ và nhiệt tình với công việc... Để người dân ko có những cái nhìn rất khác đối với "các chú" :D
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng mấy hôm nay kiểu gì toàn tự nhiên tỉnh dậy lúc 3,4h sáng >_< Được đúng 2 tháng trời ăn ngủ ngon lành. 2,3 hôm liên tiếp như thế rồi làm mình.. bỗng dưng sợ lại mắc cái bệnh bất thình lình tỉnh giấc giữa đêm như ngày xưa.
    Sợ vì đã tỉnh là khó ngủ lại cho đến gần sáng. Phải cái tội đã ko ngủ được thì dậy đọc chơi linh tinh cái gì đi cũng được, nhưng mình cứ nghĩ là ngồi dậy đọc mới khó ngủ tiếp, cứ phải nằm xuống nhắm tịt mắt, kiểu gì cũng sẽ ngủ được. Đúng là thế thật nhưng cũng phải trằn trọc mất 1,2 tiếng >_< Sợ cái kiểu này lắm lắm mà ko biết làm thế nào đây.
    Mọi thứ đã vào nề nếp ko còn gì để bàn. Ngày lại ngày ko có điều gì thay đổi. Ko hẳn sáo mòn, vẫn có những việc này việc kia ko để mình phải chán ngán, buồn tẻ, nhưng gần như quy luật, ko có sóng gió thêm gì. Mà tại sao với phụ nữ nói chung, chuyện sóng gió toàn thiên về tình cảm thế nhỉ? Chỉ cần ko sóng gió về chuyện tình cảm thì mọi thứ gần như vẹn toàn, đâu vào đấy, đi làm, đi chơi, đi ăn, đi bạn bè.. dù có thế nào vẫn toàn màu sắc tươi vui và ấm nóng. Màu của tình cảm nhạt nhưng sâu hơn, khi chuyển biến xấu thì nhìn màu mà muốn hãi
    Thôi chết, mình lại lảm nhảm linh tinh rồi >_<
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn bỏ làm đi chơi trung thu chế mới chít chứ lị.....
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng... sợ cà phê
    Cả tháng trời uống cà phê liên miên. Mình cũng chẳng hiểu tại sao ko ngừng nổi việc uống này lại. Mỗi lần muốn tập trung vào làm là lại uống. Cả phòng mình đều thế, thật ra chỉ toàn con gái thôi, các anh con trai thì thích uống trà hơn thì phải.
    Mình cảm thấy đợt này mình uống nhiều hơn hết thảy mọi đợt trước. Uống như uống nước lọc. Được cái mình cũng uống nhiều nước lọc hơn bình thường. Mỗi cốc cà phê đi kèm một cốc nước :D Ngày trước lười uống nước khủng khiếp luôn
    Thế mà bỗng dưng.. lại chán cà phê ko thể tả.. mới vừa rồi thôi, cảm giác này xuất hiện. Nhìn cốc cà phê uống đến giọt cuối cùng :P tự thấy hãi...
    Từ nay sẽ ko uống cái kiểu này nữa.. >_<
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng.. hnay nhìn vào ngày tháng mình tạo nên cái topic này. Ngày mai là nó tròn một năm tuổi rồi cơ đấy >.<
    1 năm đi qua rất nhiều lần bỗng dưng.. ko hiểu mình có đang lạm dụng cảm xúc và thời gian của mình ko nữa.. Khi cả một khoảng thời gian dài trôi qua, bỗng dưng nhận ra một điều gì đó, thật khó giải thích >_<
    Có nhiều thứ, đánh mất một ít , nhưng hầu như những thứ đánh mất là những thứ nằm trong tầm chấp nhận được, những thứ sớm muộn gì cũng ko nằm trong tầm quan tâm của mình. Cũng để lại nhiều dấu ấn trong topic này, như một vết... nham nhở
    Trung thu vừa qua... hài lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này