1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 06/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    để e gọi "a ấy" phi trâu đến đón chị làm 1 vòng Hồ Gươm cho mát :))=)) hết tủi thân nhá
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng muốn.......................................... chăm chỉ :(,sao mình lười thế
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bỗng muốn vứt hết tất cả để trở về là nguyên vẹn như trước
    Bỗng muốn khóc thật nhiều để cho nó trôi hết đi không muốn nghĩ tới
    Bỗng thấy mình sao lại thành đứa dở hơi như thế này. Chỉ vì 1 chuyện không đâu mà thành thế này sao
    Bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi nói được cái điều mờ khi yêu nhau họ ko có niềm tin vào với nhau
    Cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Mình chỉ khóc nốt lần này nữa thôi, lần sau không bao giờ mình khóc nữa
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn đi du lịch xa quá.
    Bỗng dưng muốn gặp bố lắm.
    Bỗng dưng muốn ôm Anh.
    Bỗng dưng muốn có 1 đứa con
    Bỗng dưng muốn không phải là đứa nghĩ nhiều, nhạy cảm....
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    khóc ko đủ vì yêu thương quá nhiều
    thôi đi bà già... lạc quan, yêu đời cơ mà
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn... đi ngủ
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    me too
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đang chết dần chết mòn. Cảm giác chết thì thành ...cây khô cằn cỗi. Bỗng dưng muốn đi biển...
  9. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng muốn đi Quan Lạn
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng đọc bài này buồn cười quá!
    Mặc dù... cũng nhiều lúc bỗng dưng lắm,
    Bây giờ hình như lại cũng đang bỗng dưng... nhưng mà không rõ là bỗng dưng cái gì, bỗng dưng làm sao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này