1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỗng dưng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 06/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Đi uống bia tươi với tớ không
    Tớ muốn lắm nhưng chả thể nào mờ ra ở riêng được
    Bỗng dưng thèm có cảm giác trở lại là 1 đứa trẻ mới lên 5 lên 7 vô tư chả bao giờ phải suy nghĩ gì cả
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng 1 ngày tỉnh dậy ta không còn yêu nữa..
    Bỗng dưng 1 ngày 2 người thương yêu bỗng thành kẻ xa lạ
    Bỗng dưng 1 ngày ký ức lại trở về, dịu dàng nhưng xa vắng...
    Những con phố xưa giờ đã khác trước, dòng người hối hả ngược xuôi nhưng mãi vắng bóng đôi tình nhân thửơ nào... sẽ không còn chung bước, sẽ k còn nhớ nhung giận hờn... những điều ước giản dị, những lời hứa xa xăm... theo gió bay đi đến phương trời mới...
    Và hôm nay mùa mưa mới lại về... có khi nào ta bỗng dưng không còn nhận ra nhau???
  3. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Muốn về làm trẻ lên 5 lên 7 á? Vậy mua một vé đi tuổi thơ đi
    Sao lại rủ uống bia đúng người thích bia bọt nhậu nhẹt
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hóa ra lại là đúng người thích nhậu nhẹt gặp nhau ồi đây. Chắc có duyên đi nhậu nhẹt nhở . Hôm nào làm bữa nhậu không say không về nhớ
  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    úi sời, uống được bao nhiu mà gạ gẫm đi bia bọt rứa ??? Dạo này em chị cũng nhìu tâm trạng nhỉ
  6. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Oh nhưng không biết uống say
    Bỗng dưng lại thích lên bia tươi Pacific uống bia tươi, vừa yên tĩnh không gian lại thoáng mát
  7. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    vào lại nick cũ... nhiều tn quá... nick a vẫn sáng...cái stt kìa... cho ai thế???... bỗng dưng thấy...
    hnay nhiều cái bỗng dưng quá...
    bỗng dưng thấy nhớ...
    bố...
    anh...
    và...

  8. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng thấy rất chi là...!
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng thấy mình thật là vô duyên và nhạt nhẽo
    sao tự nhiên lại ngớ ngớ ngẩn ngẩn như thế... chẳng giống mình.. chẳng phải mình.. (bt vô duyên và nhạt nhẽo kiểu khác)
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng thấy cuộc sống thật nhiều điều lạ lùng. Vô duyên và nhạt nhẽo lại có nhiều kiểu khác nhau mà lại tồn tại trên cùng một con người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này